Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 14/12/2025 01:48 |
Tác giả bài viết: Quang Đồng |
264
Theo truyền thống nhiều năm qua, vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Ban Mục Vụ Di Dân Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức ngày gặp gỡ thường niên dành cho anh chị em đang sinh sống và làm việc ngoài địa bàn giáo phận
HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG GP BAN MÊ THUỘT TẠI SÀI GÒN –2025 Chủ đề: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)
Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng tất bật, Ngày Họp Mặt Đồng Hương Giáo phận Ban Mê Thuột tại Sài Gòn vẫn luôn là điểm hẹn đầy ý nghĩa, quy tụ những người con xa quê trở về trong tình hiệp thông và yêu thương. Theo truyền thống nhiều năm qua, vào Chúa Nhật III Mùa Vọng, Ban Mục Vụ Di Dân Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức ngày gặp gỡ thường niên dành cho anh chị em đang sinh sống và làm việc ngoài địa bàn giáo phận.
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, sáng ngày 14/12/2025, tại Trường Mầm non Mai Anh (467/111 Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), đông đảo anh chị em đồng hương Giáo phận Ban Mê Thuột đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương đã cùng về tham dự ngày họp mặt năm 2025.
Ngay từ 8g30, khuôn viên trường đã rộn ràng bầu khí thân tình với những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười thân quen của những người con cùng chung mái nhà Giáo phận. Ngày gặp gỡ không chỉ là dịp thăm hỏi, chia sẻ, mà còn là nhịp cầu nối kết những tâm hồn xa quê, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và nhắc nhớ mỗi người sống trọn sứ mạng Kitô hữu giữa xã hội hôm nay, trở nên “ánh sáng cho đời” theo tinh thần Tin Mừng.
Mở đầu chương trình ngày họp mặt với nghi thức đón tiếp và những bài ca, cử điệu sinh hoạt do cha Phaolô Nguyễn Văn Yến hướng dẫn mở ra bầu khí thân tình ấm áp. Đến 9g15, cộng đoàn hân hoan chào đón Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, cùng Cha Quản lý giáo phận, cha Linh Hướng Chủng viện Phao lô lê Bảo tịnh BMT và quý cha đến gặp gỡ và đồng hành với anh chị em xa quê. Tiếp đến cha Trưởng ban MVDD Giuse Phạm Tấn Hùng ngỏ lời chào mừng Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em xa quê về hiện diện trong ngày gặp gỡ này.
Trong giờ chia sẻ với cộng đoàn qua chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), Đức cha triển khai bằng cách đối thoại gần gũi, giản dị mà sâu sắc.
“…Ngài lý giải việc chọn cách gọi “đồng hương” thay cho “di dân”, bởi đó không chỉ là thuật ngữ, nhưng diễn tả sự gắn bó, liên đới và tình quê hương của những người con xa xứ cùng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Chủ đề được đặt trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hướng tới năm 2026 với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Đức cha nhấn mạnh: Chúa Giêsu là nguồn sáng, còn người Kitô hữu là những người phản chiếu ánh sáng ấy. Như mặt trăng không tự phát sáng nhưng nhờ mặt trời, người tín hữu chỉ có thể chiếu tỏa ánh sáng khi gắn bó mật thiết với Chúa Kitô. Từ đó, Đức cha chia sẻ ba điểm chính:
1. Nhận ánh sáng từ Chúa Kitô Qua Huấn quyền giảng dạy của Hội Thánh và đời sống cộng đoàn, giúp người tín hữu hiểu và sống Lời Chúa cách trung thành, đúng đắn.
2. Phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi thực hiện qua cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh – giáo lý, can đảm làm chứng và sử dụng truyền thông để loan báo Tin Mừng. Cách cụ thể, Đức cha nêu năm giá trị giúp người Kitô hữu trở nên ánh sáng:
– Tử tế, được thể hiện qua lời nói, cử chỉ, nụ cười, sự lắng nghe và cảm thấu;
– Lương thiện, dám chấp nhận thiệt thòi để sống đúng lương tâm;
– Giúp đỡ người khác bằng hành động thiết thực;
– Hiền hòa và quảng đại trao ban;
– Đức tin sống động, đích thực, phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô.
3. Những gì che khuất ánh sáng Đó là nỗi sợ, sự lười biếng và ngại dấn thân. Đức cha mời gọi mỗi người “nối mạng với Chúa vì con cần Chúa”, trung thành với Thánh lễ Chúa Nhật và mỗi ngày cố gắng thực hiện một việc tốt.
Kết thúc buổi chia sẻ, Đức cha nhắn gửi cộng đoàn trở về với cội nguồn đức tin, gắn bó với Chúa và với nhau, để mỗi người trở nên ánh sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa lòng thế gian…”
Sau giờ giải lao, đến 11g00, cộng đoàn bước vào giờ hồi tâm trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Những phút giây thinh lặng giúp mỗi người nhìn lại hành trình một năm đã qua, nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân, để kín múc lòng thương xót Chúa qua Bí tích Hòa Giải và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh đang đến gần.
Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ do Đức Cha Giáo phận chủ sự, cùng với quý cha đồng tế trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho cộng đoàn đồng hương xa quê. Thánh lễ được cử hành với lễ phục hồng của Chúa Nhật III Mùa Vọng, diễn tả niềm vui và hy vọng.
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻba từ có chữ Đ then chốt của Mùa Vọng: Đợi chờ – Đón nhận – Đổi mới diễn ý của lời nguyện đầu lễ hôm nay:
“ …Trước hết là đợi chờ. Ngôn sứ Isaia loan báo viễn tượng Đấng Thiên Sai bằng những lời hứa ở thì tương lai: người mù sẽ được thấy, người què sẽ đi được, người nghèo được loan báo Tin Mừng. Đó là niềm vui của dân Do Thái đang lưu đày, nóng lòng chờ ngày được giải thoát, được trở về quê hương. Sự đợi chờ ấy không trống rỗng, nhưng là đợi chờ trong hy vọng. Và hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi đợi chờ, không phải chỉ một biến cố, mà là đợi chờ vì Chúa đang đến gần.
Điều thứ hai là đón nhận. Thánh Gioan Tẩy Giả, dù đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu, vẫn băn khoăn vì Đấng Mêsia không giống như hình dung của con người. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng cho thấy các dấu chỉ của Nước Trời: người mù được thấy, người què đi được, người nghèo được loan báo Tin Mừng. Và Ngài kết luận: “Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta.” Điều đó cho thấy, chỉ có thể đón nhận Đức Kitô bằng trái tim, chứ không bằng suy tính hay tưởng tượng. Như trong Thánh Thể, giác quan không đủ, chỉ có đức tin của con tim mới nhận ra Chúa đang hiện diện.
Sau cùng là đổi mới. Đón nhận Chúa không dừng lại ở việc nghe Lời Chúa, nhưng là để cho Ngài đổi mới cuộc sống. Sám hối mà không đổi mới thì sám hối trở nên vô nghĩa. Và sự đổi mới ấy không diễn ra trong u buồn, nhưng trong niềm vui, vì Chúa đã đến gần. Hôm nay là Chúa Nhật Hồng – Chúa Nhật của niềm vui. Những trang trí Giáng Sinh rồi sẽ qua đi, nhưng niềm vui đích thực còn mãi: được gặp Chúa Hài Đồng và để Ngài biến đổi chúng ta.
Đức cha nhắn nhủ: ước gì mỗi tâm hồn chúng ta trở thành một hang đá sống động, được trang trí bằng khiêm nhường, đức tin và bác ái, để Chúa không còn cô đơn giữa thế giới hôm nay; và ước gì chúng ta luôn biết đợi chờ trong hy vọng, đón nhận trong tình yêu và đổi mới trong niềm vui…”
Cuối Thánh lễ, cha Trưởng ban Mục Vụ Di Dân dâng lời tạ ơn Chúa vì đã ban một ngày hội ngộ đầy ý nghĩa, nơi mỗi người được gặp gỡ, chia sẻ và cảm nghiệm sâu xa tình Chúa và tình người. Cha bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giáo phận luôn quan tâm, thao thức và đồng hành với anh chị em xa quê, đặc biệt trong Năm Thánh, từ việc định hướng mục vụ đến việc tổ chức ngày họp mặt, giúp cộng đoàn có cơ hội lãnh nhận ân sủng của Chúa và củng cố đời sống đức tin nơi môi trường xa quê. Cách riêng cảm ơn Cha Đaminh Phạm Sĩ Hiện, người đã đồng hành cùng anh chị em qua 10 lần họp mặt. Cha bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Quản lý giáo phận và quý Cha, quý tu sĩ, quý thầy, quý sơ, các anh chị em chủng sinh và tu sinh đang học tập, phục vụ xa quê, nhưng vẫn quảng đại hiện diện, góp phần làm cho ngày gặp gỡ thêm ý nghĩa và ấm áp tình hiệp thông, nhất là anh chị em đồng hương Ban Mê Thuột xa quê cố gắng sắp xếp thời gian để hiện diện, gặp gỡ, chia sẻ tâm tình và nâng đỡ nhau trong đức tin. Sự hiện diện đông đủ ấy đã góp phần thắt chặt tình đồng hương, tình huynh đệ Kitô giáo, giúp mỗi người thêm vững bước trên hành trình đời sống. Cha cũng không quên cảm ơn quý sơ và quý ân nhân đã quảng đại tạo mọi điều kiện về địa điểm, sinh hoạt và cầu nguyện, để ngày họp mặt được diễn ra trang trọng, sốt sắng và tốt đẹp. Cuối cùng cha cầu chúc mùa Giáng Sinh Thánh đức và năm mới an lành đến Đức Cha cùng toàn thể mọi người.
Trước khi cử hành nghi thức Lên Đường, Đức Cha bày tỏ mong ước mọi người tuy sống xa quê nhưng đừng xa Chúa, xa quê nhưng đừng xa tình người, luôn là người đồng hương với các Thánh nghĩa là sống thánh thiện, đợi chờ Chúa với niềm hy vọng và đổi mới để nên giống Chúa hơn.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn ghi hình lưu niệm với Đức Cha, quý Cha và cùng quây quần trong bữa cơm huynh đệ, chia sẻ những câu chuyện đời thường, trao nhau lời thăm hỏi chân tình, tiếp thêm sự gắn kết và nâng đỡ cho những người con đang sống xa quê giữa nhịp sống đô thị rộng lớn. Khép lại ngày gặp gỡ, mỗi người lại trở về với công việc, học tập và những lo toan thường nhật, mang theo trong lòng niềm ấm áp của tình đồng hương, cùng lời mời gọi sống hiệp thông, tạ ơn và hy vọng của Mùa Vọng, để tiếp tục kiên vững trong đời sống đức tin dù ở bất cứ nơi đâu.