TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ

Thứ ba - 23/12/2025 20:06 | Tác giả bài viết: Truyền thông GP. Cần Thơ |   37
Hướng về ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ
Kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ

70 NĂM GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Truyền thông GP. Cần Thơ
23/12/2025

WGPCT - Hướng về ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ (1955–2025), Ban Biên soạn Giáo phận Cần Thơ (BBS – GPCT) xin giới thiệu đến cộng đoàn Dân Chúa loạt 6 bài viết – 6 poster, tái hiện lại hành trình lịch sử của Giáo phận qua 6 đời các Đức Giám mục đã và đang phục vụ.

I. ĐÔI DÒNG GIỚI THIỆU LOẠT BÀI 70 NĂM GIÁO PHẬN CẦN THƠ

II. KHAI SINH NHỜ HY VỌNG

III. TIẾN BƯỚC TRONG HY VỌNG

IV. KIÊN TRÌ GIEO HY VỌNG 

V. VỮNG VÀNG XÂY HY VỌNG

VI. KHƠI DẬY NIỀM HY VỌNG

VII. TƯƠNG LAI TRÀN HY VỌNG

I. ĐÔI DÒNG GIỚI THIỆU LOẠT BÀI 70 NĂM GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Hướng về ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ (1955–2025), Ban Biên soạn Giáo phận Cần Thơ (BBS – GPCT) xin giới thiệu đến cộng đoàn Dân Chúa loạt 6 bài viết – 6 poster, tái hiện lại hành trình lịch sử của Giáo phận qua 6 đời các Đức Giám mục đã và đang phục vụ.

Mỗi giai đoạn là một dấu ấn, mỗi vị chủ chăn là một món quà Chúa ban, và tất cả cùng dệt nên một dòng chảy liên tục của niềm hy vọng.

* Nhìn về quá khứ với lòng tri ân

* Nhìn vào hiện tại để sống nhiệt thành

* Nhìn tới tương lai với niềm hy vọng
trên con đường Chúa đang dẫn Giáo phận chúng ta.

Xin kính mời cộng đoàn cùng đồng hành, cùng đọc lại lịch sử, để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ vào lúc 8g30 – ngày 27/12/2025.

II. KHAI SINH NHỜ HY VỌNG

1955–1960 – Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình

Năm 1955, giữa bao biến động của đất nước và Giáo Hội, Giáo phận Cần Thơ được khai sinh nhờ Sắc chỉ Quod Christus của Đức Giáo hoàng Piô XII. Từ một vùng đất truyền giáo còn non trẻ, một hạt giống hy vọng đã được gieo xuống.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, vị Giám mục tiên khởi, đã đặt những viên đá nền móng đầu tiên cho Giáo phận:

- Chọn Nhà thờ Cầu Xéo làm Nhà thờ chính của Giáo phận,

- Xây dựng cơ cấu tổ chức giáo phận,

- Đào tạo hàng giáo sĩ,

- Mở rộng các giáo xứ và các cộng đoàn tu trì.

Đó là một giai đoạn khai sinh trong khiêm tốn, nhưng tràn đầy niềm tin và phó thác. Tất cả chưa nhiều về cơ sở vật chất, nhưng rất giàu hy vọng nơi Thiên Chúa.

Nhìn lại chặng đường khởi đầu ấy, chúng ta được mời gọi biết ơn những hy sinh âm thầm của các bậc tiền nhân, để hôm nay, Giáo phận tiếp tục bước đi vững vàng trên con đường đã được mở ra từ 70 năm trước.

70 năm – một hành trình được sinh ra từ hy vọng…

III. TIẾN BƯỚC TRONG HY VỌNG

1960–1968 – Đức Cha Philípphê Nguyễn Kim Điền

Tiếp nối giai đoạn khai sinh, Giáo phận Cần Thơ bước vào một thời kỳ củng cố và tiến bước dưới sự dẫn dắt của Đức Cha Philípphê Nguyễn Kim Điền.

Dù thời gian phục vụ không dài, nhưng dấu ấn của ngài để lại rất rõ nét:

- Chăm lo đào tạo linh mục và chủng sinh,

- Tổ chức lại Tiểu Chủng viện Thánh Quý,

- Củng cố đời sống đức tin giữa những biến động xã hội.

Đó là một giai đoạn đi tới trong thử thách, nhưng không chùn bước, bởi niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa vẫn luôn được giữ vững.

Nhìn lại thời Đức cha Philípphê Nguyễn KimĐiền, chúng ta học được bài học về lòng trung tín, dám bước tiếp dù con đường phía trước chưa rõ ràng.

Giáo phận lớn lên không chỉ bằng thời gian, mà bằng những bước đi can đảm trong hy vọng.

IV. KIÊN TRÌ GIEO HY VỌNG 

1968–1990 – Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang

Ba mươi năm đầy sóng gió của lịch sử Giáo hội và xã hội Việt Nam đã in đậm dấu ấn trong thời Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang.

Đây là giai đoạn của:

- sự kiên trì,

- bền bỉ giữ đức tin,

- âm thầm gieo hy vọng giữa khó khăn.

Trong hoàn cảnh thiếu thốn và giới hạn, Giáo phận vẫn được gìn giữ:

- Các phong trào Công giáo tiến hành,

- Đời sống phụng vụ,

- Tinh thần hiệp thông và trung thành với Giáo hội.

Nhìn lại thời kỳ này, chúng ta nhận ra rằng: hy vọng không phải lúc nào cũng rực rỡ, nhưng nhiều khi được gieo bằng nước mắt, nhẫn nại và lòng trung tín.

Những hạt giống được gieo trong âm thầm đã chuẩn bị cho mùa gặt của các thế hệ hôm nay.

V. VỮNG VÀNG XÂY HY VỌNG

1990–2010 – Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận

Bước sang một giai đoạn mới, Giáo phận Cần Thơ được mời gọi xây dựng và phát triển trong bối cảnh xã hội dần đổi thay.

Dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giáo phận đã:

-Củng cố hàng giáo sĩ và tu sĩ,

- Quan tâm đào tạo giáo dân,

- Xây dựng và mở rộng nhiều cơ sở mục vụ – giáo dục – bác ái,

- Tổ chức các sự kiện lớn của Giáo phận.

Đó là thời kỳ xây dựng trên nền tảng vững chắc, để hy vọng không chỉ là ước mơ, mà trở thành những công trình cụ thể phục vụ con người.

Nhìn lại chặng đường này, chúng ta học được bài học về sự khôn ngoan và bền vững, xây dựng Giáo phận không chỉ cho hôm nay, mà cho cả mai sau.

VI. KHƠI DẬY NIỀM HY VỌNG

2010–2025 – Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

Trong một thế giới đổi thay nhanh chóng, Giáo phận Cần Thơ được mời gọi canh tân đời sống đức tin và mở rộng cánh cửa ra với xã hội.

Dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giáo phận đã chú trọng:

- Đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân,

- Phát triển các trung tâm mục vụ,

- Đẩy mạnh bác ái – Caritas,

- Thắp lên tinh thần hiệp hành và dấn thân.

Đây là giai đoạn đánh thức niềm hy vọng, để mỗi thành phần Dân Chúa ý thức hơn về sứ mạng của mình trong Giáo hội và xã hội.

Nhìn lại thời kỳ này, chúng ta được mời gọi không khép mình trong quá khứ, nhưng mở lòng ra với những hướng đi mới của Chúa Thánh Thần.

VII. TƯƠNG LAI TRÀN HY VỌNG

2025 – nay – Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi

Bước vào chặng đường mới của lịch sử, Giáo phận Cần Thơ hướng tới tương lai với tâm thế tin tưởng – hiệp thông – dấn thân.

Dưới sự dẫn dắt của Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giáo phận đang được mời gọi:

- Tiếp nối di sản 70 năm,

- Canh tân đời sống đức tin,

- Xây dựng những công trình cho thế hệ tương lai,

- Nuôi dưỡng ơn gọi và tinh thần truyền giáo.

Nhìn về phía trước, chúng ta tin rằng: hy vọng không dừng lại ở quá khứ, nhưng tiếp tục được viết nên bằng chính đời sống đức tin hôm nay của mỗi người.

70 năm – một hành trình đã qua, và một tương lai đang mở ra trong hy vọng.

Nguồn: gpcantho.com 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây