TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -Năm C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh Lễ An Táng Đức Ông Đaminh Hà Duy Khâm

Thứ tư - 28/05/2025 23:51 | Tác giả bài viết: Hồng Long |   402
Sáng hôm nay, thứ Năm 29/5/2025, Thánh Lễ An Táng và đưa tiễn Đức Ông Đa Minh kính yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC ÔNG ĐA MINH HÀ DUY KHÂM

BMT 290525a


Những ngày cuối tháng 5, tiết trời dần trở nên mát dịu nhờ những cơn mưa đầu mùa; cảnh vật đất trời cũng trầm lại như cùng với Giáo phận Ban Mê Thuột thương tiếc Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm, một vị mục tử đáng kính của giáo phận, vừa mới được Chúa gọi về lúc 09g15 phút Chúa Nhật ngày 25 tháng 5 năm 2025 tại Nhà Hưu dưỡng Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột. Với 87 năm cuộc đời và 62 năm Linh mục, Đức Ông luôn giữ được nét hiền hoà, khéo léo và luôn hăng say phục vụ đến hơi thở cuối cùng.

“Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,9) là tâm nguyện của Chúa Giêsu trong suốt hành trình trần thế. Cảm nếm được tình yêu của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đáp lại bằng sự vâng phục và nhiệt tâm thi hành Thánh Ý. Đức Ông Đa Minh cũng đã mặc lấy tâm tình đó trong suốt cuộc đời tận hiến của ngài.

Đức Ông sinh ngày 02 tháng 8 năm 1938 tại Giáo xứ Duyên Lãng, Giáo phận Thái Bình. Hành trình bước theo Thầy Chí Thánh của Đức Ông cũng nếm trải biết bao nhiêu thử thách và sóng gió. Sớm đi tu từ nhỏ, từ năm 1948-1954 học Tiểu chủng viện Mỹ Đức – Thái Bình. Vào Nam tiếp tục theo học Đại chủng viện Alberto và Xuân Bích (1954-1963). Sau đó thực tập tại Cái Sắn – Giáo phận Cần Thơ (1957-1959). Thụ phong Linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1963 tại Dòng Chúa Cứu Thế – Huế.

Đức Ông đã phục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột từ khi bắt đầu sứ vụ linh mục, đảm trách nhiều chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Vinh Quang – Hà Lan B (1963-1966); Quản xứ Kim Châu (1966); Quản xứ Thuận Hiếu 1 (1966-1967); Quản xứ Thuận Hiếu 2 (1967-1973); Quản xứ Vinh Hòa (1973-1978). Sau đó, Ngài bị đi tù 2 năm (1978-1980) và bị quản thúc tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột 8 năm (1980-1988); Quản xứ Giáo xứ Vinh Đức (1988-1981); cuối cùng một thời gian dài 24 năm làm Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm (1991-2014). Từ năm 1992 đến khi về hưu 23 năm Ngài là Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, trong 4 đời Giám mục. Giai đoạn này, ngài vinh dự được Đức Thánh Cha phong tước Đức Ông – một tước vị danh dự mà Tòa Thánh Vatican ban tặng cho những người tôi tớ có công trạng trong việc phục vụ Giáo hội, biểu dương sự cống hiến và công đức của ngài. Dù công việc quản cai một giáo xứ lớn và công việc bộn bề của Giáo phận, với nụ cười trên môi, Đức Ông vẫn giữ nếp sống quân bình, tận tình yêu thương, đưa dẫn cộng đoàn đến gần hơn với tình yêu Thiên Chúa, thể hiện trái tim người mục tử hết mình vì đoàn chiên.

Từ năm 2014 ngài về hưu dưỡng tại Tòa Giám Mục, trong đó có hơn 2 năm nằm liệt giường; ngày 25/5/2025, ngài đã được Chúa cất khỏi chén đắng. Bốn ngày qua, thi hài của Đức ông được quàng tại nhà hưu dưỡng Giáo phận. Rất nhiều lượt người gồm các linh mục, tu sĩ, các cơ quan, đoàn hội, giáo dân từ khắp các giáo xứ đã trở về để kính viếng, cùng dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và nhìn mặt người cha, người ông thân thương lần cuối cùng. Khi nghe tin Đức Ông được Chúa gọi về, nhiều người vẫn không thể không nghẹn ngào, không thể kìm nén cảm xúc yêu thương tiếc nhớ.

Sáng hôm nay, thứ Năm 29/5/2025, những cơn mưa nặng hạt từ tối qua vẫn còn đọng nước trên đường; bầu trời vẫn còn mây mù nhưng không ngăn được bước chân của dòng người đông đảo đến hiệp dâng Thánh Lễ An Táng và đưa tiễn Đức Ông Đa Minh kính yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

7g15: Nghi thức tẩm liệm được tiến hành do cha Hạt trưởng Hạt Chính tòa GB. Nguyễn Đình Lượng chủ sự; cùng hiện diện diện có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản; cùng đông đảo Quý linh mục trong và ngoài Giáo phận; Qúy thân nhân gia đình huyết tộc linh tông và cộng đoàn dân Chúa

7g30, đoàn đồng tế bắt đầu tiến bước từ Nhà hưu dưỡng giáo phận ra nhà nguyện Tòa Giám mục hiệp dâng Thánh Lễ cuối cùng với Đức ông Đa Minh.

Trước khi dâng Thánh lễ, Cha Chưởng ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu công bố chúc thư của Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm với những lời tâm huyết khi ngài còn đang khỏe mạnh. Ngài tỏ lòng vâng phục Đức Thánh Cha cùng Đức Giám Mục Giáo phận; cũng như hoàn toàn vâng theo Thánh ý Chúa. Ngài có lời xin lỗi đến anh em linh mục và cộng đoàn vì những thiếu xót cũng như cảm tạ mọi người vì những tình cảm quý mến và sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa những nơi ngài đã phục vụ. Ngài không nợ ai bất cứ điều gì chỉ nợ chút ân tình mà thôi.
 
8g00, Thánh Lễ được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế. Đồng tế với ngài, có Đức Cha Vinh Sơn
 Nguyễn Văn Bản - Giám Mục Hải Phòng, quý Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Quản hạt và đông đảo quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiệp thông cầu nguyện cho Đức ông Đa Minh, có đông đủ mọi thành phần dân Chúa, quý thân nhân, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chủng sinh, tu sinh, các đoàn hội và cộng đoàn các giáo xứ.


Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Gioan Baotixita – Chủ chăn Giáo phận bày tỏ tâm tình với Đức Ông Đa Minh. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận Ban Mê Thuột một người con trung tín, cần mẫn, nhiệt thành vì công việc Nước Chúa với một tinh thần hoàn toàn phó thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Sự ra đi của Đức Ông là một dấu chỉ cho tất cà chúng ta.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Vinh Sơn đã tỏ bày lòng cảm phục và tri ân Đức Ông Đa Minh đã có nhiều năm gắn bó cùng làm việc với Đức Ông, đã có những chia sẻ về ước mơ cao đẹp của Đức Ông. Ước mơ bước trên con đường của Chúa Giêsu đã đi với hai chiều kích là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Con đường đó không phải là con đường trải nhung lụa, nhưng là con đường trải đầy chông gai, sỏi đá. Trong các giáo xứ từng được Đức Ông coi sóc, đã có biết bao nhiêu linh hồn được chữa lành, được trở về giao hoà với Chúa, biết bao nhiêu tâm hồn được thu phục bởi một nhân cách cao đẹp và gương tốt lành của người cha già đáng kính. Bài chia sẻ của Cha Giuse Hồ Ngọc Vũ Giáo xứ Phú Riềng như là một chứng nhân.

Cuối lễ Cha Antôn Vũ Thanh Lịch chủ sự nghi thức tiễn biệt: đọc lời nguyện và xông hương trước thi hài Đức Ông.

Tiếp theo, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Văn Thái đại diện cho linh mục đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột cũng hoạ lại chi tiết bức tranh con đường mà Đức ông Đa Minh đã đi qua, những biến cố đáng nhớ trong cuộc đời Đức Ông, con đường “mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó”, hình bóng Thánh giá luôn gắn liền với cuộc đời linh mục. Nhìn lại cuộc đời của Đức Ông, không ai là không khỏi bùi ngùi, tiếc thương và mong muốn cho Đức Ông ở lại mãi với chúng ta. Nhưng trong niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, cha Tổng Đại Diện cũng tha thiết mời gọi mọi người hãy cùng vui mừng với Đức Ông vì hôm nay ngài bắt đầu bước qua cánh cửa hẹp để đi về nhà Cha, hãy biến những giọt nước mắt tiếc thương thành những lời cầu nguyện cho Đức Ông sớm được hưởng tôn nhan Chúa, và hãy noi gương bắt chước gương sống của Đức Ông mà bước theo con đường tiến về quê Trời. Bởi vì, “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12, 26).

Sau đó Cha Giuse Nguyễn Văn Nhiệm – người con trong gia đình Linh tông, đại diện gia đình huyết tộc, linh tông bày tỏ tâm tình tri ân Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi thành phần dân Chúa vì tình yêu mến đã lo liệu mọi sự cho sự ra đi của Đức Ông.

Thi hài của Đức Ông được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm. Tại nơi đây, thân xác của Đức Ông sẽ yên nghỉ chờ ngày phục sinh với Đức Kitô.

Thật vậy, sự ra đi của Đức Ông là một nhắc nhở cho chúng ta về thân phận yếu đuối của con người. “Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90, 9-10). Để từ đó chúng ta càng thêm lòng tin tưởng và cậy trông nơi tình yêu vô biên của Thiên Chúa.


VIDEO THÁNH LỄ AN TÁNG
 

 


 


 


 


 



 

 

 

 


 

HÌNH ẢNH

Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Quang Kha
Video: Nhóm Media

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây