TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -Năm C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ cầu nguyện lúc 5g00 sáng thứ Tư

Thứ ba - 27/05/2025 23:15 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   215
Vào lúc 5g00 sáng hôm nay thứ Tư 28.5.2025, cộng đoàn tín hữu lại đến với Đức Ông, cùng với Đức Ông tạ ơn Thiên Chúa và dâng Thánh lễ cầu nguyện.

Lễ Viếng Tang Đức Ông Đa Minh
Thánh lễ cầu nguyện lúc 5g00 sáng thứ Tư (28.5.2025)

BMT 260525e

 

Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, thân xác Đức Ông Đa Minh sẽ được mai táng trong lòng đất mẹ, chờ ngày phục sinh. Vào lúc 5g00 sáng hôm nay thứ Tư 28.5.2025, cộng đoàn tín hữu lại đến với Đức Ông, cùng với Đức Ông tạ ơn Thiên Chúa và dâng Thánh lễ cầu nguyện. Thánh lễ do Cha Chưởng ấn TGM -Giuse Nguyễn Quang Diệu, chủ tế. Đồng tế với Ngài có Cha Quản lý và Quý Cha trong Giáo phận. Hiện diện hiệp thông Thánh lễ có quý Tu sĩ, Thanh tuyển sinh, chủng sinh, ứng sinh, giáo dân và linh tông huyết tộc từ xa về.

Sau bài Tin Mừng (Ga 16, 12-15), Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu chia sẻ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đ rằng, khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các môn đệ biết tất cả sự thật. Công trình cứu đ con người là công trình của Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha tạo dựng nên chúng ta, Chúa Con cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta. Chúa Giêsu mặc khải cách riêng về vị thế quan trọng của Chúa Thánh Thần trong chương trình cứu đ nhân loại. Chính Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn, soi sáng, ban ơn giúp sức, làm cho các tông đồ trở thành những con người can đảm, rao giảng Tin Mừng của Chúa Phục Sinh.

Hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Ông Đa Minh được Chúa ân thưởng sự sống vĩnh cửu sau một cuộc đời đã trung thành dn thân theo Chúa trong thiên chức linh mục. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta nhận được sự thật một cách trn vẹn và trung thành giữ vững sự thật đó cho đến ngày viên mãn, ngày Chúa gọi chúng ta về với Chúa.

Trước khi kết lễ, Cha Quản lý cho biết: Ngày hôm nay, các cộng đoàn tiếp tục kính viếng, dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Ông Đa Minh. Sáng mai vẫn có lễ 5g00 trước Nghi thức tẩn liệm vào lúc 7g15, sau đó, di quan đến Nhà Nguyện TGM cử hành Thánh lễ An táng.

 

VIDEO bài giảng lễ của Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu
 
 

linh tông huyết tộc từ xa về
 

Cộng đoàn phụng vụ
 

Cộng đoàn phụng vụ
 

Cộng đoàn phụng vụ
 

Kết Lễ
 

linh tông huyết tộc từ xa về
 

linh tông huyết tộc từ xa về

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình
 

Toàn văn Bài giảng lễ

Kính thưa quý ông bà, anh chị em.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hứa với các môn đ rằng, khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.

Dĩ nhiên, chúng ta biết, công trình cứu đ con người là công trình của Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha tạo dựng nên chúng ta, Chúa Con cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta. Thế nhưng ở đây, Chúa Giêsu mặc khải cách riêng về vị thế quan trọng của Chúa Thánh Thần trong chương trình cứu đ nhân loại chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn, soi sáng, ban ơn giúp sức, làm cho các tông đồ trở thành những con người can đảm, rao giảng Tin Mừng của Chúa Phục Sinh, như là trường hợp của Thánh Phaolô và các tông đồ mà chúng ta đã được nghe ở trong Bài đọc 1 hôm nay.

Làm sao những con người yếu đuối, những con người từng chạy trốn vì sợ hãi, và ngay cả có những người đã từng bách hại đo Chúa, giờ đây lại trở thành những tông đồ dám sống, dám chết vì Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Rồi làm sao một Giáo hội với những con người yếu đuối, bị bách hại tư bề, bị chèn ép, tưởng chừng như có thể bị chết ngạt, mà Giáo hội đó vẫn luôn vươn mình lên, trở thành như một ngọn hải đăng, đang soi chiếu, dẫn dắt cho muôn dân trên biển cả trần gian này bước về với sự thật.

Tất cả những công việc này đều do chính Chúa Thánh Thần đang gợi hứng, đang thúc đẩy và đang hoạt động trong Giáo hội của Ngài mà có được như thế. Và mặc dù Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt con người về với sự thật tuyệt đối, nhưng không phải ai ai cũng biết lắng nghe tiếng của Ngài để đón nhận sự thật đó.

Chúng ta đã thấy Thánh Phaolô ở trong Bài đọc 1 hôm nay đã cố gắng trình bày sự thật của Tin Mừng Phục Sinh cho các dân ngoại giáo. Thế nhưng họ cũng cảm thấy khó có thể chấp nhận được một Tin Mừng với những điều mới mẻ như vậy. Mọi người chúng ta hôm nay đã đón nhận được Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Kitô. Tuy nhiên điều đó, điều khó khăn đối với mọi người chúng ta, đó là làm sao mình phải trung thành giữ vững sự thật đó cho đến ngày cuối cùng giữa bao nhiêu thử thách cám dỗ ở trong thế giới mà chúng ta đang sống.

Sống đo một cách trung thành theo lời Chúa dạy từng ngày đã là khó khăn và nếu sống cả đời trn theo Chúa, bước trn theo Chúa thì còn khó khăn hơn gấp bội. Tuy là khó khăn nhưng không phải là chúng ta không làm được, bởi lẽ như lời Chúa đã nói qua miệng Thánh Phaolô rằng: Sức ta đủ cho con.

Hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Ông Đa Minh được Chúa ân thưởng sự sống vĩnh cửu sau một cuộc đời đã trung thành dn thân theo Chúa trong thiên chức linh mục. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta nhận được sự thật một cách trn vẹn và trung thành giữ vững sự thật đó cho đến ngày viên mãn, ngày Chúa gọi chúng ta về với Chúa. Và nếu được như thế thì thật là hạnh phúc cho mọi người chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Quang Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây