TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -Năm C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ cầu nguyện lúc 5g00 sáng thứ Năm

Thứ năm - 29/05/2025 08:00 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   115
Vào lúc 5g00 sáng hôm nay, thứ Năm 29.5.2025, cộng đoàn tín hữu tại Tòa Giám mục cùng với Đức Ông Đa Minh dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa.

Lễ Viếng Tang Đức Ông Đa Minh
Thánh lễ cầu nguyện lúc 5g00 sáng thứ Năm (29.5.2025)

BMT 290525c

 

Vào lúc 5g00 sáng hôm nay, thứ Năm 29.5.2025, cộng đoàn tín hữu tại Tòa Giám mục cùng với Đức Ông Đa Minh dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Có thể nói, đây là Thánh lễ cầu nguyện cuối cùng của cộng đoàn với Đức Ông. Bởi, một lát nữa đây, Giáo phận sẽ cử hành Thánh lễ an táng và tiễn đưa Đức Ông ra nghĩa trang.

Thánh lễ do Cha Quản lý TGM -GB. Nguyễn Công Phi, chủ tế. Đồng tế với Ngài có Quý Cha trong Giáo phận. Hiện diện hiệp thông Thánh lễ có quý Tu sĩ, Thanh tuyển sinh, chủng sinh, ứng sinh, linh tông huyết tộc, giáo dân, và các em học sinh.

Trong bài giảng lễ (Ga 16, 16-20), Cha chủ tế chia sẻ: Phụng vụ Lời Chúa hôm nay xen lẫn những nỗi buồn và niềm vui của môn đệ Chúa Kitô. Nhưng mà, cái kết thúc tốt đẹp nhất đó chính là niềm vui. Niềm vui chính là cái kết thúc ưu việt nhất vượt trên cái nỗi buồn của các môn đệ năm xưa và cũng là của mỗi người chúng ta.

Ngày hôm nay, khi chúng ta đứng trước linh cu của Đức Ông Đa Minh, sau Thánh lễ này sẽ bắt đầu di quan. Hôm nay, con muốn nói lại một cái điều là cái niềm vui có Chúa khi phục vụ của mỗi người chúng ta. Và niềm vui có Chúa khi Đức Ông Đa Minh phục vụ trong suốt thời gian 62 năm linh mục Dù lao tù, dù ở đâu. Đức Ông vẫn vui vẻ để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Bởi vì Ông nhận ra rằng Chúa chính là niềm vui của Ông.

Vì thế, trong thánh lễ hôm nay. Con xin cám ơn tất cả ông bà anh chị em. Cám ơn những người đã âm thầm phục vụ cho Thánh lễ an táng của Ông. Cám ơn những người đã âm thầm cầu nguyện cách này cách khác cho Ông.

Và chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa và tha nhân như các tông đồ vậy. Ra đi đem niềm vui của Chúa đến cho người khác bằng việc phục vụ. Bởi vì khi chúng ta phục vụ tha nhân hết tình. Tức là chúng ta nhận ra rằng chính Chúa là niềm vui của chúng ta.

“Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 16-20).

 



 


 


 


 


HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Toàn văn Bài giảng lễ

Kính thưa ông bà, anh chị em,

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay xen lẫn những nỗi buồn và niềm vui của môn đệ Chúa Kitô. Nhưng mà, cái kết thúc tốt đẹp nhất đó chính là niềm vui. Niềm vui chính là cái kết thúc ưu việt nhất vượt trên cái nỗi buồn của các môn đệ năm xưa và cũng là của mỗi người chúng ta.

Ngày hôm nay khi chúng ta đứng trước linh cu của Đức Ông Đa Minh, sau Thánh lễ này sẽ bắt đầu di quan. Hôm nay, con muốn nói lại một cái điều là cái niềm vui có Chúa khi phục vụ của mỗi người chúng ta. Và niềm vui có Chúa khi Đức Ông Đa Minh phục vụ trong suốt thời gian 62 năm linh mục.

Thưa ông bà, anh chị em.

Trong Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe kể về câu chuyện của Phaolô khi đến thành Corintô lần đầu tiên. Ngỡ ngàng, rất là ngỡ ngàng. Là bởi vì không có ai quen biết cả. Thế nhưng mà, đã có một gia đình của Aquila và Christina. Ông bà đã đón nhận Phaolô. Không những là đón nhận mà còn cho Phaolô ở, ăn tạo việc làm cho Phaolô nữa. Để Phaolô có thời gian đến Hội đường mà rao giảng Tin Mừng.

Thưa quý ông bà em, chị em chắc chắn Phaolô sẽ nhận ra một điều là tại sao hai vợ chồng không quen biết này lại có thể phục vụ mình tốt đẹp như thế, giúp cho mình như vậy. Có lẽ là Phaolô nhận ra một điều, bởi vì, chính gia đình này nhận ra được niềm vui khi phục vụ cho người khác. Và rồi gia đình này cũng sẽ phục vụ trong niềm vui. Và Phaolô cũng thấy được niềm vui khi được phục vụ như thế.

Đoạn Tin Mừng hôm nay cũng thế thôi, thưa quý ông bà em chị em, một câu nói trong bữa tiệc ly của Chúa Giêsu trước khi chịu chết làm cho các môn đ khó hiểu. Một lát nữa thôi anh em sẽ không thấy Thầy. Rồi một lát nữa thôi anh em sẽ thấy Thầy.

Và cái đoạn kết của đoạn Tin Mừng hôm nay, đó chính là thế gian sẽ vui mừng, còn anh em sẽ phải khóc lóc. Rồi anh em sẽ vui mừng, còn thế gian thì khóc lóc. Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Một lát nữa thôi anh em sẽ không thấy Thầy nghĩa là Đức Kitô phải chịu chết. Rồi một lát nữa thôi anh em sẽ thấy Thầy nghĩa là Đức Kitô sẽ sống lại. Và cái sự chết của Đức Kitô đó làm cho thế gian vui mừng, còn các môn đ thấy sự mất mát. Nhưng mà rồi sau khi Đức Kitô đã chiến thắng tử thần, Ngài trở thành niềm vui cho các môn đ. Nhưng là nỗi buồn cho thế gian, cho ma quỷ. Các môn đ đã vui mừng để tiếp tục dn thân đi phục vụ Chúa trên khắp đánh đồng truyền giáo.

Chúng ta suy tư như thế để chúng ta nhìn lại những ngày qua: Khi tất cả mỗi người chúng ta dù ít dù nhiều, dù không có thể hiện diện trong Thánh lễ hay là ở đây, mà chỉ ngồi ở nhà. Nhưng chắc chắn là chúng ta đều biết rằng Đức Ông Đa Minh đã qua đời, và rồi không ai có thể nói một điều rằng, chắc Ông thế này thế kia, vì tương lai, vì quá khứ. Nhưng chắc chắn trong cuộc sống của chúng ta và trong suy nghĩ khi Ông đã nằm xuống, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho Ông. Chỉ từng đó thôi, thưa quý ônganh chị em, cũng đủ để chúng ta thấy rằng, đó là cái niềm vui khi chúng ta có Chúa ở cùng. Niềm vui để chúng ta phục vụ, đến đây để làm tất cả những cái việc, công việc để cho cái ngày an táng của Ông được tốt đẹp. Rồi chúng ta đóng góp vật chất cũng như tinh thần. Tất cả dù một em bé hay những c già. Đó cũng là vì niềm vui chúng ta nhận ra nơi Chúa.

Và đã một đời 62 năm linh mục của Ông cũng thế. Dù lao tù, dù ở đâu. Đức Ông vẫn vui vẻ để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Bởi vì Đức Ông nhận ra rằng Chúa chính là niềm vui của Ông.

Vì thế, trong thánh lễ hôm nay. Con xin cám ơn tất cả ông bà anh chị em. Cám ơn những người đã âm thầm phục vụ cho Thánh lễ an táng của Ông. Cám ơn những người đã âm thầm cầu nguyện cách này cách khác cho Ông. Và chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa và tha nhân như các tông đồ vậy.

Ra đi đem niềm vui của Chúa đến cho người khác bằng việc phục vụ. Bởi vì khi chúng ta phục vụ tha nhân hết tình. Tức là chúng ta nhận ra rằng chính Chúa là niềm vui của chúng ta.

Lm GB. Nguyễn Công Phi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây