“Anh em hãy thương yêu nhau”

Thánh Gioan viết Tin Mừng xoay quanh nội dung chính: Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài hết mực yêu thương con người, con người theo gương Chúa phải yêu thương nhau.
Tuy trẻ nhất trong 12 Tông Đồ, nhưng thánh nhân lại là người sâu sắc nhất. Ngài có mặt trong mọi sự kiện lớn nhỏ của thầy trò Giê-su, thường biểu lộ tính cách của một người cẩn trọng và tinh tế. Có lẽ với cá tính đó, cùng với vẻ ngoài trẻ trung khôi ngô nên được Chúa yêu cách đặc biệt hơn so với anh em đồng đạo.
Được Chúa ưu ái nên ngài cũng hết lòng đáp trả. Từ khi theo Chúa cho đến cuối đời, Gio-an nghiệm đi nghiệm lại tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giê-su đã dành cho các ông và cho nhân loại. Thánh tông đồ si mê mối tình này, ngài trút tất cả tâm tình đó vào quyển Tin Mừng Thứ Tư: Tin Mừng của Tình Yêu.
Trong 12 Tông Đồ, chỉ riêng ngài có 2 biệt danh rất kêu: “Con của sấm sét” và “Người môn đệ Chúa yêu”.
Những sự kiện nổi bật có mặt ngài được Tin Mừng nhắc tới:
- Cùng với người anh trai Giacôbê bỏ nghề ngư phủ đi theo Chúa.
- Mẹ ruột ngài dắt 2 anh em xin Thầy Giêsu cho hai con ngồi bên tả và bên hữu nếu Thầy làm vua.
- Trong bộ 3: Phê-rô, Giacôbê và Gio-an hay được Chúa tách riêng biệt đi với Ngài.
- Tựa đầu vào lòng Chúa trong Bữa Tiệc Ly để hỏi xem ai là kẻ phản bội.
- Cùng Phê-rô vào Dinh Thượng Tế khi Chúa bị bắt giữa đêm đem vào trong đó xét xử.
- Đứng dưới chân Thập giá chứng kiến Chúa sinh thì và được Chúa trao Mẹ Maria cho ngài chăm sóc.
- Cùng Phê-rô chạy ra mộ Chúa từ sáng sớm để chứng kiến ngôi mộ trống.
- Cuộc hiện ra của Chúa 8 ngày sau khi Phục Sinh, Gio-an là người khẽ thầm vào tai Phê-rô: “Chính Chúa đó”.
- Sau khi Chúa về trời, Gio-an sát cánh cùng Phê-rô để rao giảng Tin Mừng.
Bằng đó sự kiện được Kinh Thánh tường thuật, đủ để chúng ta hiểu mối tương quan của Thánh Gio-an và Thầy Giê-su khăng khít, sâu đậm dường nào. Mối tình giữa Thiên Chúa và con người được thể hiện cụ thể và sống động qua mối tương quan của Gio-an với Thầy Giê-su.
Khi đọc những lời dưới đây của thánh Gio-an, bằng cái tình thầy trò đã trải qua đủ mọi biến cố trong 3 năm sống cùng nhau, ta mới thấy Mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa được thánh nhân cảm nghiệm sâu sắc và chân thành biết là dường nào:
"Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy... Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy dạy…".
Ơn an ủi và nguồn động lực sống cho kiếp người chúng ta là ở đây.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Thánh lễ Đặt Đá Xây Dựng Nhà Thờ Vinh Hà
Tiếng gọi từ bờ hồ Tibêria: Khi tình yêu hóa thành tấm bánh
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 3 Phục Sinh
VHTK Thánh ANSELMÔ GM, Tiến Sĩ Ngày 21 tháng 04
VHTK 87 Phụng Vụ Năm A Mùa Phục Sinh
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 3 Phục Sinh A
Thiếu Nhi VHTK -CN 3 PS A- Hình tô màu
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 4 Phục sinh A
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Phục sinh A
Họp Mặt Truyền Thông Giáo Tỉnh Sài Gòn
Từ đất thấp vươn tới trời cao
Ca đoàn Lê Bảo Tịnh mừng Bổn mạng -2026
Sinh lại từng ngày
Thánh lễ Đặt Đá Xây Dựng Nhà Thờ Vinh Hà
Khai Giảng Lớp Giáo Lý Viên Nòng Cốt VII
Tình yêu Thiên Chúa trong ánh sáng Phục sinh
Thánh vịnh 117, ĐC Chúa nhật 2 Phục sinh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi