Cám Ơn và Xin Lỗi

Thời gian đang bước vào những ngày tháng cuối cùng lạnh lẽo của năm Nhâm Dần để bước vào mùa xuân ấm áp của năm mới Quý Mão -2023. Trong mỗi người chúng ta ai cũng có rất nhiều tình cảm tạ ơn đời, tạ ơn trời vì trải qua bao biến chuyển thăng trầm, chúng ta vẫn còn tồn tại, vẫn còn hạnh phúc để an vui.
CÁM ƠN ĐỜI
Xin tạ ơn mái ấm gia đình, chan hòa tiếng nói cười reo vui đoàn tụ sau một ngày bận rộn, quây quần bên bàn ăn, với bát cơm thơm dẻo, những món ăn nóng sốt được chăm chút bởi bàn tay ân cần của người thân.
Tạ ơn tiếng cười tiếng nói trẻ thơ, nhờ đó mà chúng ta quên đi vất vả mệt nhọc, để có được những giây phút ấm áp vô giá của gia đình; những thiên thần bé nhỏ là sự quấy rầy nhưng cũng là niềm hạnh phúc.
Tạ ơn những tình cảm yêu thương, ngay cả đến những xử sự thiếu tế nhị mà ai đó làm lòng ta phiền muộn, vì chính những điều đó làm cho ta nhìn thấy cuộc đời muôn mặt, giúp ta mạnh mẽ hơn, sống cho có bản lĩnh hơn.
Tạ ơn cho sự ngọt ngào và cả những giận hờn vô cớ, để thấy trên đời này chúng ta vẫn cần có nhau, vẫn rất cần một bờ vai nương tựa, một cánh tay đỡ nâng…
Chúng ta thấy đấy, trong những cái bình dị nhất nhận được mỗi ngày, đều mang một ý nghĩa nhiệm màu của cuộc sống. Thế thì cần lắm một lời tạ ơn!
Và ngay cả một lời xin lỗi nữa!
XIN LỖI NGƯỜI
Xin lỗi vì những lời hứa đã không thể nào thực hiện được, dẫu biết rằng không làm được nhưng vẫn cứ hứa...
Xin lỗi vì những phút vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của tha nhân, những người mà ta luôn thấy hiện hữu đầy dẫy xung quanh.
Xin lỗi vì những ích kỷ, những vụng về, những hiểu lầm của ta đã làm phiền đến người.
Xin lỗi vì những lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý ta đã làm người tổn thương.
Xin lỗi vì nhiều lúc ta không giúp được ai và về những điều ta muốn mà không dám làm...
Xin lỗi vì những lần bất hòa, những cãi vã, những mâu thuẫn,… không đáng có.
Xin lỗi vì đã cố gắng mà vẫn chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời và cho xã hội.
Xin lỗi vì đã làm cho nhiều người thất vọng, hụt hẫng...
Xin lỗi vì ta đã quá khác, quá thay đổi, vì đã không thể làm khác được...
Xin lỗi tất cả mọi người!
Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm, nên cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho người để được người tha thứ.
Thời gian của những ngày cuối năm là dịp chúng ta nhìn lại những ân huệ mình đã và đang nhận được… những tình cảm thương yêu, những may mắn hạnh phúc mà mình có được trong cuộc sống. Xin lỗi vì không khí ta thở, sức khỏe ta mang, tài năng ta có… mà ta thiếu một lời cám ơn Đấng tạo thành, Người đã ban cho ta mùa Xuân, ban cho ta sự sống và ban cho ta một gia đình.
18/01/2023
HỒNG LONG
Gx. Vinh Hương: Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Quá Khứ - Hiện Tại - Tương lai
Thánh lễ và Nghi thức dấn thân Ứng viên Phó tế
Lễ Các Đẳng Linh hồn tại Gx. Thánh Linh
Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh lễ tại Nghĩa Trang
VHYK Mê Cung CN 32 TN C Lc 20, 27-38
Thiếu Nhi VHTK CN 32 TN C - Hình tô màu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 32 TN C
VHTK Thánh Vincentê Lê Quang Liêm, Lm, ngày 07.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Henricô Gia, Lm, ngày 07.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Ðaminh Đinh Đức Mậu, Lm, ngày 05.11
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
Lễ Các Đẳng tại Hoa viên Đất Thánh Thánh Tâm
Thánh lễ cầu cho các Linh hồn tại nghĩa trang
Thánh lễ cầu cho Các Linh Hồn tại Đất Thánh
Gx Châu Sơn: Lễ các Đẳng Linh hồn
Lễ Các Đẳng tại Đất Thánh Phú Long - Dũng Lạc
Trực tuyến Lễ Các Đẳng tại Hoa Viên Đất Thánh
Thiếu nhi Giáo xứ Kim Mai viếng Đất Thánh
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi