TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên –Năm B

“Người bắt đầu sai các ông đi”. (Mc 6, 7-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa ở trên… facebook

15/07/2024 08:39:22 |   15
Trên Quan Lộ Cuộc Đời: Chúa ở trên… facebook

Chúa ở trên… facebook

QL 150724a


Xưa vua Đa-vit muốn xây cho Chúa một đền thờ hoành tráng, Chúa kêu tiên tri Na-than đến gặp vua để chuyển lời của Ngài: “Ta không có ở nhà. Trong mọi nơi con cái Israel đi, ta đều có mặt(x.1Sbn 17, 4-6). Con cái Chúa vì tôn kính Ngài nên vẫn ra sức xây đền thờ hoành tráng, và rồi nhiều người lầm tưởng Chúa chỉ ở trong đó.

Chỉ khi nào chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… xảy ra mới đảo lộn tất cả tư duy này. Xưa mấy ông làm biếng đi lễ hay cà rỡn với các cha: “Ở nhà xem tivi dự lễ cũng được mà cha!”. Tưởng nói chơi, ai ngờ giờ thành sự thật. Mà được như ý rồi, hỏi thử mấy người lên tivi dự lễ nghiêm túc!

Các linh mục đã quen hình ảnh đông đúc giáo dân quây quần trong nhà thờ nhà xứ, quen câu kinh tiếng thánh ca rộn vang sốt sắng… Thật khó có vị nào chấp nhận con cái mình sống ảo, đọc kinh xem lễ trên mạng, tuyên xưng đức tin trên Fb, thú tội qua điện thoại, và không bước chân đến nhà thờ nhà xứ… Nhưng hoàn cảnh đảo lộn tất cả giá trị, dù khó tính khó nết đến mấy cũng phải chấp nhận thực tế.

Một số cha coi các xứ ở Sài Gòn, Đồng Nai nhanh chóng hội nhập hoàn cảnh bằng việc kết nối con cái mình trên mạng xã hội thật hiệu quả. Con cái bị dịch bệnh đói nghèo bệnh tật chia sẻ lên đó, cha con cùng nhau tìm giải pháp hỗ trợ. Những giáo xứ thiết lập trang Fb để liên kết nhóm thiện nguyện, lập siêu thị 0đ, hiệp thông cầu nguyện, cùng học Lời Chúa và Giáo lý với chủ chăn… Dù dịch bệnh không thể đến với nhau nhưng vẫn giữ được bầu khí sinh hoạt thật sinh động.

Vẫn có những quan niệm đại khái như “mạng xã hội là ổ tội lỗi”, để rồi thành kiến, kết án và cấm tiệt con cái mình lên đó. Ở đâu cũng có những điều hay dở, tích cực hay tiêu cực… Không va chạm và đối diện sao biết nó thế nào! Có thương tật mới cứng cáp cơ thể, có lầm lỡ mới rèn luyện bản thân tốt hơn.

Thời gian cách ly, dân ta còn mỗi không gian Facebook để đi dạo. Giáo dân lên đó bất chợt gặp Linh mục của mình, cha con chào nhau vui vẻ. Ở nhà đói thức ăn tinh thần qua những bài giảng, thấy cha mình đã dọn sẵn trên đó, thật hạnh phúc. Cô đơn và thiếu thốn không ai chia sẻ, lên đó tìm được tình yêu và sự hỗ trợ thiết thực của mọi người… Trong hoàn cảnh nào, Chúa cho điều kiện đó. Có chăng ta có mở lòng cầu tiến để tiếp nhận hay chưa?

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây