“Gót chân Achilles” nơi môn đệ Chúa

Thần thoại Hy Lạp có câu chuyện về chiến binh vĩ đại Achilles. Chàng là kết quả của mối tình giữa nữ thần biển Thetis và chiến binh người trần Peleus. Mẹ chàng vì muốn con thành bất tử mình đồng da sắt nên đem nhúng chàng vào dòng sông âm phủ Styx. Khi nhúng con vào nước, tay nữ thần Thetis cầm vào gót chân con, vì thế nơi đó là chỗ duy nhất vẫn còn da thịt người phàm, và nó trở thành điểm yếu chết người của Achilles.
Trong cuộc chiến thành Troia, Achilles với sức mạnh kinh hoàng đã khiến đối thủ thua tan tác, nhưng thần Apollo biết điểm yếu của chàng nơi gót chân nên hướng dẫn đối thủ Paris bắn mũi tên trúng vào đó, và chàng đã tử trận. “Gót chân Achilles” trở thành thành ngữ nói về điểm yếu mà con người ai ai cũng có. Dù là bậc thánh hay vĩ nhân, ai cũng có những khuyết điểm để cho thấy sự bất toàn của kiếp người.
“Gót chân Achilles” của Thánh Phê-rô là vết nhơ Chối Chúa. Đây được coi là vết ô nhục đeo bám cả đời ngài. Nhưng nhờ nó mà ngài ý thức rèn luyện được rất nhiều đức tính tốt đẹp, phù hợp cho cương vị lãnh đạo Giáo hội trong thời sơ khai và đang bị bách hại tàn khốc. Phê-rô sau khi Chúa phục sinh không còn lanh chanh hấp tấp, không còn hung hăng ta đây, không còn ỷ sức tự mãn… Ngài trở nên trung thành, can đảm với Chúa, điềm đạm và nhẹ nhàng với anh em rất nhiều.
“Gót chân Achilles” của Phao-lô là tính kiêu ngạo tự mãn, điều ngài coi như một “cái dằm” đâm vào xương thịt mỗi ngày. Ngài là đệ tử ruột của nhà trí thức bậc nhất Do Thái: Giáo sư Gamaliel. Ngài có quốc tịch Rôma, điều mà nhiều người Do Thái dư tiền chưa chắc đã mua được. Ngài trẻ trung, tự tin, lý tưởng, và đường tương lai thênh thang để thăng tiến sự nghiệp. Vậy mà một cái bộp, Chúa đánh ngã quỵ ngài trước mặt thế gian. Phao-lô phải than thở kêu lên rằng: “Thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến để vả vào mặt tôi, để tôi khỏi tự kiêu tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho tôi thoát khỏi nỗi khổ này” (2Cr 12, 7-8).
Mỗi người chúng ta đều có những yếu điểm là những đam mê và bất toàn nơi tính xác thịt. Những “Gót chân Achilles” này Chúa cho nó đeo bám suốt cả đời ta để rèn luyện mình đừng kiêu căng ngạo mạn trước mặt anh em, đừng tự mãn tự hào trước mặt Chúa. Giống như 2 thánh Tông đồ, khi ý thức được điểm yếu này, nhất là ý thức con người bất toàn, ta biết cậy trông vào Chúa và tôn trọng anh em mình nhiều hơn. Thành thánh là nhờ điều đó…
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Có chỗ nào cho nụ cười giữa mùa sám hối?
Khai giảng lớp cao đẳng Giáo lý tại Gia Nghĩa
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 63
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 3 Mùa Chay A
VHTK Mê Cung CN 3 MC A
Kinh Truyền Tin (1/3)
“Hãy đến và đối chất với Ta”
Không sao đâu…
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 3 mùa chay
Thánh Giuse – Mẫu mực tinh thần Mùa Chay
THÔNG BÁO Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Khúc ca tạ ơn giữa lòng Giáo xứ Công Chính
Linh Đạo Hiệp Thông đích thực
Can đảm từ bỏ để được đổi mới
Thư mời Hành Hương Năm Thánh Phanxicô
Đến nhà thờ… để được ngời sáng như Chúa
Ba Kinh Kính Mừng và Anh Bộ Đội
Lịch mục vụ tháng 03.2026 của Đức Giám Mục
Ý nghĩa và bài học từ sự kiện Chúa Giêsu hiển dung
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi