TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVI Thường Niên -Năm A

“Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. (Mt 13, 24-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CCT: Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ X

16/07/2026 03:50:50 |   41

CCT: Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ X

CCT 160726a 2

 

Giữa dòng chảy hối hả của một thế giới chuộng hiệu năng và sự hào nhoáng, có những khoảng lặng dường như bị lãng quên bên lề phố thị. Đó là nơi trú ngụ của những phận người nhỏ bé, những người mà tài sản duy nhất họ mang theo qua ngày tháng chỉ là một đôi vai gầy trĩu nặng âu lo và một tâm hồn trống trải.

Khi đọc sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ X của Đức Thánh Cha Lêô XIV với chủ đề: “Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo”, lòng ta bỗng chùng xuống, chậm lại một nhịp và tự hỏi: Ta đã bao giờ thực sự nhìn sâu vào đôi mắt của một người nghèo, hay chỉ vội vã lướt qua họ như một chiếc bóng bên đường?

***
Người nghèo không chỉ là người thiếu cơm ăn, áo mặc. Người nghèo đôi khi mang những diện mạo âm thầm hơn thế:
- Đó là sự cô độc của người già không ai thăm viếng.
- Đó là ánh mắt bơ vơ của đứa trẻ không được đến trường.
- Đó là sự bất lực của người lao động đứng trước cơn bão giá.
- Và là nỗi tự ti, mặc cảm của những người cảm thấy mình là gánh nặng của xã hội.

Họ hiện diện khắp nơi, mộc mạc và lặng lẽ. Họ là những kẻ thấp cổ, bé phận. Nhưng chính họ lại là những người giữ cho thế giới này một chút thực tế trần trụi và dạy cho chúng ta bài học sâu sắc về sự hữu hạn của kiếp nhân sinh.

Người nghèo dạy chúng ta rằng: Hạnh phúc đôi khi không nằm ở chỗ ta có bao nhiêu, mà là cách chúng ta cùng nhau chia sẻ những điều ít ỏi mình đang có.

***
Sứ điệp nhắc nhở chúng ta: “Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo”.

Tại sao lại là Chúa? Bởi vì khi thế giới này đóng sập những cánh cửa cơ hội trước mặt họ, khi những định kiến xã hội đẩy họ ra rìa, thì Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay. Nơi Ngài, người nghèo tìm thấy phẩm giá đích thực của mình – phẩm giá của một người con được yêu thương vô điều kiện.

Thiên Chúa muốn dùng đôi tai của chúng ta để lắng nghe tiếng thở dài của họ, dùng đôi chân của chúng ta để đến với những ngõ tối, và dùng trái tim của chúng ta để sưởi ấm những tâm hồn đang băng giá vì sự ghẻ lạnh.

“Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ nhìn thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không nhìn thấy.” (1 Ga 4, 20).

***
Có một ranh giới rất mong manh giữa sự thương hại và tình liên đới. Thương hại là khi ta đứng từ trên cao, ban phát một chút của dư thừa rồi vội vàng quay đi để giữ sạch chéo áo của mình. Liên đới là khi ta dám cúi xuống, chạm vào nỗi đau của họ, nhìn họ như một người anh em, một người chị em cùng chung một Cha trên trời.

Ngày 11.7.2026, tại Borgo Laudato Si’ trong khu vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dùng bữa với khoảng 200 người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 35 trẻ em.

Trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình dưới những hàng cây lớn của Borgo Laudato Si’, Đức Thánh Cha không chuẩn bị một bài diễn văn dài, nhưng chia sẻ bằng những lời đơn sơ trước khi ban phép lành cho bữa ăn.

Ngài nói: “Tôi đến đây không có bài diễn văn, nhưng có một sự đói khát.” Đó không chỉ là cơn đói thể lý, nhưng còn là “cơn đói tình bác ái đích thực, cơn đói một Giáo hội thực sự biết mở cửa, biết đón nhận và tiếp nhận tất cả mọi người.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Giáo hội phải là nơi “có tình yêu dành cho tất cả mọi người, nơi không ai là kẻ thù, nơi tất cả chúng ta biết sống sự hòa giải, tha thứ và hòa bình.”

Đức Thánh Cha khẳng định: “Chúng ta thực sự đang xây dựng một thế giới khác, một thế giới của hy vọng, một thế giới là ánh sáng giữa lòng một thực tại thường bị phá vỡ bởi bạo lực, hận thù và phân biệt đối xử.”

Kết thúc cuộc gặp, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người cùng cộng tác để trở thành một Giáo hội mang lại công lý, hòa bình và tình yêu.

***
Hãy để những vạt áo sờn vai, những bàn tay chai sần của người nghèo chạm vào lòng chúng ta. Bởi vì biết đâu, chính trong lúc chúng ta nghĩ mình đang nâng đỡ họ, thì chính họ lại là những người đang cứu rỗi tâm hồn chúng ta khỏi sự nghèo nàn về lòng nhân ái.

Vũ Đình Bình

Video: Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ X
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây