TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Phượng có nở nhiều bên ấy không

17/11/2023 09:52:52 |   278

Phượng có nở nhiều bên ấy không

tbd 011123a

 

Những ngày tháng Năm, dọc theo hai bên đường từ Long Xuyên về Núi Sập (An Giang) rực rỡ sắc tím hồng của Phượng vĩ và Bằng lăng. Màu hoa đẹp nao lòng người, báo hiệu một mùa hè náo nức xôn xao của tuổi học trò đã đến…

Ký ức của những ngày tháng tươi đẹp hai ba mươi năm trước ùa về trong tôi. Cánh phượng vĩ, màu máu trong tim của tuổi vào yêu. Sắc bằng lăng, màu tím của buổi chia ly xa cách… khiến bao trái tim nhạy cảm phải thổn thức, bâng khuâng và tiếc nuối.

Nếu gió về xin cho tôi nhắn gửi
Một lời thôi nhưng hãy nói dùm tôi
Rằng không biết người có còn giữ lại
Cánh phượng hồng tôi tặng lúc chia phôi… (St)

Càng nuối tiếc hơn khi những điều được xem là biểu tượng và giá trị cao quý của tuổi học trò, ngày nay đang bị công nghệ 4.0 của Internet xóa mờ. Rồi một ngày không xa nó chỉ còn đọng lại trong ký ức.

Đâu rồi bóng dáng của những tà áo trắng tinh khôi bên ghế đá hàng cây say sưa trên tay Mực Tím, Hoa Học Trò, Kiến Thức Ngày Nay…

Đâu rồi những tập thơ Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận…, những áng văn chương đầy chất nhân văn của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Hồ Biểu Chánh… được đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng niu, trân trọng chuyền nhau cùng thưởng thức…

Còn đâu những cánh thư với tâm tư rụt rè, rung động đầu đời nắn nót gửi cô bạn thân, để rồi vì nhút nhát thẹn thùng, thêm một lần “giữa giờ chơi mang đến lại mang về…”.

Còn đâu những buổi sinh hoạt vô tư hồn nhiên bên nhau, không twitter, zalo, facebook chi phối, không đóng kịch để câu view chờ like…

Đâu những chiều tan lớp đón đợi cổng trường, từng cặp trên chiếc xe đạp hồn nhiên rộn vang cung đường với những “nụ cười khúc khích trên lưng”…

Học trò ngày nay hai tay hai điện thoại, nhưng có bạn cả năm không đọc nổi một cuốn sách. K-pop, Showbis Việt các bạn nhớ tên từng ca sĩ, diễn viên… nhưng không thuộc nổi một vần thơ, câu ca dao ca ngợi tình yêu đất nước con người.

Các bạn yêu sớm và bạo dạn hơn thời trước nhờ công nghệ hỗ trợ. Các bạn thoải mái gọi vợ xưng chồng vì không phải đối diện với nhau mà vẫn làm được điều đó. Các bạn không phải kiêng dè, bẽn lẽn đến với nhau vì đã nhờ chiếc điện thoại mà biết tất cả, hiểu theo đúng nghĩa đen của nó. Làm sao các bạn có thể cảm nghiệm Yêu và Nhớ với giá trị cao cả thiêng liêng của con người.

Khi lạm dụng và lệ thuộc công nghệ như những gì đang diễn ra nơi học sinh hiện nay, các bạn đã tự đánh mất rất nhiều những giá trị cao cả của một giai đoạn quan trọng nhất trong đời. Sống cao thượng hay tầm thường, nông nổi hay sâu sắc, nghị lực hay buông thả là ở sự chọn lựa đó. Giàu tình yêu cuộc sống hay không cũng trong giai đoạn này. Xin đừng để thế giới ảo chiếm mất con người thật của các bạn.

Phượng có nở nhiều bên ấy không
Để cho người bớt nỗi cô phòng
Để cho hạ khắc lên tà áo
Một chút màu son chút sắc hồng.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây