TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thiên Chúa ở cùng chúng ta

23/12/2025 11:09:43 |   23

Chuyện cuối tuần: Thiên Chúa ở cùng chúng ta

CCT 241225d


“Emmanuel -Thiên Chúa ở cùng chúng ta” mang một sức sống mãnh liệt khi đặt trong sự giao thoa giữa mầu nhiệm Giáng Sinh và bối cảnh bế mạc Năm Thánh 2025. Thiên Chúa ở cùng chúng ta là một lời tuyên xưng đức tin và cũng là sứ điệp thúc bách chúng ta hành động theo chủ đề Năm Mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN): Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

Trong niềm tin Kitô giáo, Giáng Sinh là việc tái hiện sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa giữa nhân loại. Thiên Chúa không còn ở nơi xa thẳm trên trời cao, Ngài đã “cắm lều” ở giữa chúng ta. Việc Ngài chọn sinh ra trong một máng cỏ nghèo hèn khẳng định rằng: Không có nơi nào quá tăm tối hay khốn cùng mà Chúa không thể hiện diện.

“Ở cùng chúng ta” nghĩa là Ngài chia sẻ trọn vẹn kiếp người, từ những niềm vui nhỏ bé, đến những nỗi đau tận cùng. Giáng Sinh nhắc nhở rằng, chúng ta không bao giờ đơn độc, phải đi một mình.

Năm Thánh 2025, “Pilgrims of Hope” - Những người hành hương của Hy vọng khép lại, không phải là kết thúc, mà là thời điểm mở ra một chương mới trong hành trình đức tin.

Khi bế mạc Năm Thánh, việc nhắc nhớ “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, giúp chúng ta nhận biết: những hoa trái của hy vọng, sẽ tiếp tục triển nở trong đời sống thường nhật.

Bế mạc Năm Thánh 2025, HĐGMVN mở ra cho chúng ta Năm Mục vụ 2026 với Chủ đề: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

Như vậy, Bế mạc Năm Thánh Hy Vọng cũng là lúc chúng ta được sai đi chia sẻ hy vọng. Nếu Thiên Chúa đã ở cùng chúng ta, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành sự hiện diện của Chúa cho những người xung quanh qua sự gặp gỡ, cảm thông, và yêu thương. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).

Nhờ có ánh sáng “Emmanuel” ở cùng, chúng ta mới có thể trở thành “Ánh sáng thế gian”. Nhờ Năm Thánh 2025 giúp chúng ta nạp đầy “Hy vọng”. Mầu nhiệm Giáng Sinh cụ thể hóa hy vọng đó bằng sự hiện diện của Ngôi Lời. Năm Mục vụ 2026 chính là lời mời gọi mang hy vọng đi vào đời.

Chúa Giêsu Giáng Sinh chính là “Ánh sáng thật đã đến thế gian”. Người Kitô hữu không tự phát ra ánh sáng. Chúng ta là “môn đệ thừa sai” để mang ánh sáng của Đấng “ở cùng chúng ta” chiếu tỏa qua đời sống mình đến với muôn dân.

Trong một thế giới đầy biến động, chiến tranh và sự bất ổn, lời khẳng định “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” nhắc nhở chúng ta rằng dù Năm Thánh có khép lại, nhưng ân sủng và sự hiện diện của Ngài là vĩnh cửu.

Phát biểu khai mạc Đêm Hoan Ca mừng Chúa Giáng Sinh tại TGM-BMT, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, nói: “Chúng ta đến đây không phải chỉ để thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thánh ca, mà đúng hơn, chúng ta được mời gọi để cảm thụ một sứ điệp Tin Mừng được diễn tả bằng âm nhạc.

Vì Thiên Chúa Giáng Sinh làm người không phải trong bầu khí âm nhạc rộn ràng, mà trong một đêm tĩnh lặng. Ngài không đến trong ánh điện rực rỡ, mà đến trong hình hài một Hài Nhi khiêm hạ nằm trong máng cỏ. Nhưng chính trong bầu khí ấy, trời với đất được giao hòa và kết duyên trở lại. Nối kết tình yêu cứu độ, để con người vốn sống trong thân phận tội lỗi được cất lên niềm hy vọng, vì Chúa đã mang ơn cứu độ đến cho nhân loại.

Chính vì thế, tối hôm nay khi chúng ta quy tụ nơi đây, chúng ta không chỉ lắng nghe những tiếng hát bằng đôi tai, mà hãy lắng nghe và cảm thụ bằng chính trái tim của mình. Hãy để một lần nữa, Chúa Giêsu được sinh hạ trong tâm hồn, trong cuộc sống, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội hôm nay…”

Để trở thành ánh sáng thế gian theo tinh thần Năm Mục Vụ 2026, chúng ta cần sống mầu nhiệm Emmanuel của Giáng Sinh. Một môn đệ thừa sai không thể rao giảng về một Thiên Chúa xa lạ. Chỉ khi cảm nghiệm được “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” trong mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta mới có đủ lửa nhiệt huyết để trở thành chứng nhân.

Giống như máng cỏ Bethlehem thắp sáng đêm đen bằng sự đơn sơ, Kitô hữu làm “sáng thế gian” bằng sự hiện diện bác ái, yêu thương, và khiêm tốn giữa đời thường.

Năm Thánh Hy Vọng khép lại là để mở ra một thế hệ “Lữ hành của Hy vọng” biết dấn thân. Chúng ta không giữ ánh sáng Giáng Sinh cho riêng mình, nhưng mang ánh sáng đó đến cho anh em, đến những “vùng ngoại biên” của xã hội.

“Môn đệ Thừa sai -  Ánh sáng Hy vọng - Thắp sáng thế gian.”

Vũ Đình Bình

Video: Thiên Chúa ở cùng chúng ta
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây