TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nhật ký thời Covid-19 (6)

Thứ hai - 26/04/2021 02:51 |   636

Nhật ký thời Covid-19 (6)

“Seo-phì” trên Đồi Giang Sơn - 2019


Ban Mê, ngày 14.8.2020

Lẽ ra, ngày hôm nay tại Đồi Đức Mẹ Giang Sơn đang rất nhộn nhịp chuẩn bị cho Đại Lễ 15/8. Từng nhóm người chạy lên chạy xuống, tất bật với công việc, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai cũng tỏ lộ niềm vui, hạnh phúc vì được phục vụ.


Hằng năm, mỗi độ Thu về, người ta lại nô nức tìm về bên Mẹ Giang Sơn. Bất kể người bên lương hay người Công giáo. Bất kể người Kinh hay người Thượng. Dù ngày mưa hay ngày nắng, từng đoàn người, từng cộng đoàn rủ nhau đến với Mẹ để xin Mẹ an ủi, đỡ nâng. Đỉnh điểm là ngày 15 tháng Tám, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Người ta thống kê, có đến hơn bảy vạn người hành hương trong ngày Đại Lễ.

Thế mà tháng Tám năm nay, chỉ vì con virus corona bé xíu, tất cả các cuộc hành hương tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn đều bị bãi bỏ.

Còn nhớ, chủ đề hành hương mỗi năm đều mang một ý nghĩa đặc biệt:
- Năm 2019: “Mẹ đồng hành với các gia đình”.
- Năm 2018: “Hân hoan sống trong tình Mẹ”.
- Năm 2017: “Cùng Mẹ dâng lời Tạ ơn”. Mừng Kim khánh Giáo phận.
- Năm 2016: “Đức Maria, Mẹ của Lòng Chúa Thương Xót”.
- Năm 2015: “Đức Maria – Mẹ của các gia đình, giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến”.
- Năm 2014: “Đức Maria, Mẹ của các gia đình”.
- Năm 2013: “Ave Maria”. Kỷ niệm 50 năm khánh thành Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn.
- Năm 2012: “Hướng tâm hồn lên Mẹ”.


Thật là hạnh phúc vô biên      
Ban Mê luôn có Mẹ hiền yêu thương.         
Muôn người từ khắp bốn phương.    
Tìm về bên Mẹ Giang Sơn nguyện cầu.      

Ôi trinh nữ khoác ánh hồng rực sáng        
Mười hai sao là mũ ngọc tinh tuyền 
Mảnh trăng ngà làm bệ đặt gót sen  
Rực rỡ quá vinh quang Ngài chói lọi.        

Màu hoa đỏ con dâng về nhan Mẹ   
Như ngày xưa đồi loang máu một chiều     
Mẹ can trường dưới thập giá Con yêu        
Xin nâng đỡ bao gia đình gian khó.

Maria suối hồng ân tuyệt diệu
Máng thông ơn Thiên Chúa xuống trần gian      
Nguyện Mẹ thương ban nguồn phúc bình an       
Vượt gian khó gia đình luôn hạnh phúc.

Năm nay, thật là buồn vì phải cách ly xã hội do đại dịch Covid-19.

“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Chúng con tin tưởng, phó thác mọi sự cho Chúa là Cha chúng con. Xin biến hoàn cảnh khó khăn trong cơn dịch bệnh này thành nguồn ơn phúc thiêng liêng cho chúng con và cho Giáo Hội.

Xin Mẹ đoái thương che chở chúng con và cầu bầu trước Tòa Chúa cho Quê hương Việt Nam thân yêu và cho toàn thế giới. Xin Mẹ gìn giữ và che chở chúng con.

Thánh lễ online sáng nay, Lời Chúa cho chúng con nhận ra giá trị chân thực của cả hai bậc sống:

- Bậc sống hôn nhân diễn tả tình yêu chung thủy của Đức Kitô với Hội Thánh.
- Bậc sống tu trì –tức là độc thân vì Nước Trời– lại diễn tả ngay ở đời này cuộc sống thanh thoát như các thiên thần ở đời sau.

Xin giúp chúng con biết sống trung thành với bậc sống của mình để những giá trị chân thực đó được toả sáng.

Sau bài Tin Mừng, Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ rất thâm thúy:

Có một nơi để đi về, đó là Nhà
Có những người để yêu thương, đó là Gia Đình.
Và có được cả hai, có nghĩa là Hạnh Phúc.

Hạnh Phúc đã có từ thưở ban đầu. Hạnh Phúc cần có ơn Chúa và sự cộng tác của con người. Yêu nhau suốt đời như lời thề ước khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc vui cũng như lúc buồn, thật không dễ chút nào. Xin Chúa cho con bớt đi những tự ái, ích kỷ; để thêm vào sự tha thứ, yêu thương; bớt đi đam mê riêng mình; để thêm vào sự quảng đại nhìn đến người khác.

Lạy Chúa, xin dâng Chúa một gia đình nhỏ bé,
nhưng trong con lặng lẽ một trời thương.
 

 

Vũ Đình Bình

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây