THÁNH LỄ TIỆC LY NĂM 2026 TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BAN MÊ THUỘT

Thứ Năm Tuần Thánh là ngày lễ của tình yêu. Thật vậy, vào chiều hôm nay cách đây hơn 2000 năm, trong bữa tiệc ly, trước khi lìa xa các môn đệ để thi hành tôn ý Chúa Cha mà cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ hết sức ngỡ ngàng là Người trỗi dậy khỏi bàn ăn, lấy khăn thắt lưng, rửa chân cho các môn đệ. Chúa dạy các ông bài học này trước khi lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình Yêu. Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể cùng với Bí tích Truyền Chức Thánh để hiện diện với nhân loại mãi mãi qua thừa tác vụ của các linh mục.
Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ năm Tuần Thánh 02/4/2026 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột, được Đức Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột - Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc cử hành vào lúc 17g30 trong không khí oi nồng của những ngày vào hạ. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái; Thầy Phó tế Antôn Đoàn Ái Phú phụ lễ. Cùng tham dự có Quý tu sĩ nam nữ, Quý chức việc, đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ Thánh Tâm và các Giáo xứ lân cận.
Trong phần giảng lễ Đức Cha Giáo phận chia sẻ Mầu nhiệm Tình yêu qua 3 chiều kích khác nhau khởi đầu bằng chữ H:
* Một tình yêu trở nên của lễ Hy tế: Không giống như chiên được làm vật tế trong Cựu Ước, Chúa Giêsu là đấng vô tội tự nguyện hy sinh thân mình trên thập giá. Cái chết của Người là sự hiến tế cuối cùng và hoàn hảo, đem lại ơn cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại.
* Một tình yêu trao hiến: Là một vị Thiên Chúa quyền năng nhưng Chúa Giêsu không thể không nghĩ ra được một cách thế nào cao hơn, tuyệt vời hơn để biểu hiện tình yêu nồng nàn của Người đối với chúng ta bằng cách lập bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh. Ngài đã muốn làm tấm bánh bị nghiền nát để làm của ăn cho nhân loại.
* Một Tình yêu hầu hạ thể hiện qua cử chỉ rửa chân dành cho người tôi tớ. Chẳng ai có thể bắt buộc Thiên Chúa phục vụ con người. Chính tình yêu thương đã thúc đẩy Người làm điều ấy. Hãy nhìn Người nâng niu bàn chân nhân loại. Những bàn chân đã lầm đường lạc lối. Những bàn chân mang đầy thương tích. Những bàn chân cáu bẩn bụi trần.
Nghi thức rửa chân (sau giảng)
Đức Giám Mục cởi áo ngoài, lấy khăn vải thắt lưng, bước xuống, lấy nước rửa chân cho các ông đại diện các Giáo khu, các ban ngành đoàn thể mặc áo thụng xanh. Ý nghĩa diễn lại cử chỉ Chúa Giêsu ngày xưa rửa chân cho các môn đệ: một bài học khiêm nhường phục vụ và luật bác ái. Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhìn thấy Chúa nơi anh em, biết yêu thương và phục vụ anh em như chính Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng ta.
Kiệu Thánh Thể
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn phụng vụ long trọng rước Kiệu Thánh Thể từ lễ đài vào nhà thờ. Sau khi kiệu Thánh Thể vào nhà chầu tạm, Cộng đoàn thay phiên nhau Chầu Thánh Thể đến 22 giờ. Chúng ta hãy sống với Chúa những giây phút cô đơn thống khổ và mướt máu: “Linh hồn Thầy buồn đến chết được! Các con hãy ở đây và tỉnh thức với Thầy” (Mt 26,38). “Không lẽ các con không tỉnh thức được với Thầy một giờ sao!” (Mt 26,40).
Đáp trả lời mời gọi của Chúa, đêm nay, đêm canh thức, chúng ta hãy đưa hết tâm tình chầu chực Chúa, đền tạ Chúa, để chia sẻ nỗi cô đơn đau buồn với Chúa trong tinh thần sám hối ăn năn. Chúng ta hãy theo sát Chúa vào vườn Giệt-si-ma-ni đêm nay, nơi Chúa hấp hối lo buồn toát mồ hôi, máu, và bị đánh đòn sỉ vả trăm ngàn khốn khổ.
Xin cho chúng con hiểu rằng, mỗi lần chứng kiến nghi thức rửa chân, chúng con không xem đó như một màn kịch diễn lại, một hoạt cảnh minh họa cho đoạn Tin Mừng, nhưng là một lời nhắc nhở, một chỉ dẫn cho thái độ sống của chúng con mỗi ngày nơi trần gian này. Mỗi cá nhân phải thay đổi cách sống, phải mở lòng mình ra đón nhận, phục vụ mọi người, chính là đón nhận phục vụ Chúa. Hãy cúi xuống, hãy hạ mình phục vụ mọi người, như Chúa đã cúi xuống, đã hạ mình. Đó chính là bức thông điệp ngày thứ năm tuần Thánh Người để lại cho chúng con.
Lạy Chúa, Bài học phục vụ, chúng con phải học suốt đời chúng con. Chúa đã đến trần gian để dạy chúng con bài học “Phục vụ hơn là đòi người khác phục vụ”. Chúa ngự trong Nhà tạm, hiện thân trong Thánh Thể là để dạy chúng con biết yêu Chúa, yêu người. Chúa chỉ muốn chúng con là NGƯỜI như Chúa đã làm người. Biết “Yêu như Thầy đã yêu thương”. Đặc biệt trong thời khắc đặc biệt của Tam Nhật Thánh, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con cảm nghiệm được tình yêu Chúa trên cuộc đời, và trên từng điều kỳ diệu Chúa làm cho đại gia đình giáo xứ chúng con, để chúng con chìm sâu trong tình yêu ấy và biết sống yêu như Chúa yêu đã yêu chúng con.
Video Trực tuyến: THÁNH LỄ TIỆC LY
Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Vũ Đình Bình
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP BMT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GX Châu Sơn: Đàng Thánh Giá trọng thể
GX Thổ Hoàng: Thứ Sáu Tuần Thánh 2026
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
Trực tuyến: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Giáo xứ Ea Tul: Thánh lễ Tiệc Ly 2026
Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ Tiệc Ly
Hôn Chân Chúa
Giáo họ Trinh Vương: Thứ Năm Tuần Thánh
Sự thinh lặng hy vọng
Thánh lễ Tiệc Ly tại Gx. Vinh Hương
Giáo xứ Dũng Lạc: Thánh lễ Tiệc ly 2026
Giáo xứ Thánh Linh: Thánh lễ Tiệc Ly 2026
Thánh lễ Tiệc ly tại Nhà thờ Chính Tòa
Chúa Có Buồn Không ?
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Tiệc Ly
Giáo họ Thanh Sơn: Thánh Lễ Tiệc Ly
GX Châu Sơn: Thánh Lễ Tiệc Ly - Rửa chân
Giu-đa ít-ca-ri-ốt: kẻ phản diện hay nạn nhân?
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Tiệc Ly
Trực tuyến: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi