TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Dũng Lạc cử hành Ngày Quốc tế Bệnh Nhân

Thứ năm - 08/02/2024 13:48 | Tác giả bài viết: Ngọc Minh |   338
Khi người ta khỏe mạnh thì ước ao đủ thứ, nhưng khi ốm đau, bệnh tật nằm một chỗ thì chỉ ước một điều là khỏe mạnh, đi lại bình thường...
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN 11.02.2024
 

 
Khi người ta khỏe mạnh thì ước ao đủ thứ, nhưng khi ốm đau, bệnh tật nằm một chỗ thì chỉ ước một điều là khỏe mạnh, đi lại bình thường... nhất là những ngày tết đã kề cận. Những khát khao ấy sẽ được Chúa nâng đỡ vỗ về như lời ru hời của mẹ hiền. Mặc dù ngày quốc tế bệnh nhân là ngày 11.2 sẽ trùng với ngày mùng 2 tết, các vị chủ chăn muốn những Chiên của mình nhất là con Chiên đang bệnh tật được hồn an xác mạnh trong những ngày xuân mới.
 
Lúc 11g ngày 08.02.2024, Thánh lễ đồng tế do Cha Antôn Vũ Thanh Lịch và Cha Giuse Trần Văn Tuấn cử hành đã long trọng diễn ra tại Thánh đường giáo xứ Dũng Lạc. Thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho các bệnh nhân. Những bệnh nhân trong xứ đã được gia đình trợ giúp đến Thánh đường tham dự Thánh lễ trên những chiếc xe lăn hay dìu đi từng bước trong tình yêu của Chúa cũng như người thân mà mắt ngân ngấn lệ...

Trong Thánh lễ, Cha Antôn giải thích về Đức Mẹ Lộ Đức với cộng đoàn. Ngài chia sẻ Tin Mừng (Ga 2, 1 -11), Ngài cũng đã nhấn mạnh: “Sự cô đơn của những người bệnh tật cũng là sự cảm nghiệm và đồng hành cùng Chúa khi chịu khồ hình đớn đau khi xưa... Những bệnh nhân đau ốm đang phải chịu nhiều thử thách, họ phải vác Thánh giá nặng nề rất cần sự động viên, cảm thông và chia sẻ của người thân cũng như của cộng đoàn. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho những bệnh nhân như phép lạ mà Chúa đã làm trong tiệc cưới Ca-Na khi xưa. Chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân ở đây, ở nhà hay đang điều tri trong các bệnh viện cũng nhận được ơn chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúa không bỏ rơi chúng ta đâu, Ngài ờ ngay bên ta đấy…”.
Cha chủ tế cũng đã ban bí tích giải tội tập thể, và các Cha ban bí tích xức dầu bệnh nhân trước khi cộng đoàn tham bí tích Thánh Thể...

Khi các bệnh nhân được gia đình đưa tới tham dự Thánh lễ với thân xác mệt mỏi rã rời, với ánh mắt chán nản, như buông xuôi. Sau Thánh lễ ra về thấy đã có nụ cười và khóe mắt kia lại ướt... Chắc rằng, đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì có Chúa đã tiếp thêm sức mạnh, cho họ thêm nghị lực và tin rằng Chúa không bỏ rơi ai… và như thế, họ có thêm sức để vác Thập giá Chúa trao và chiến thắng bệnh tật, họ sẽ vượt lên chính mình…

Chúa ơi! Xin thương gìn giữ con.
Về đây xin dâng cả tâm hồn, Tin Ngài là Thiên Chúa.
Bên Ngài hạnh phúc suốt đời...
Lạy Chúa! Lạy Chúa con!
Chính con tin tưởng vào Ngài.
Lạy Chúa! Lạy Chúa con!
Hãy đưa con về sống trong niềm vui...
Ngọc Minh


HÌNH ẢNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây