GIÁO XỨ CHI LĂNG – GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA NGÀY 17/12/2023

Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày Chầu Thánh Thể, trước đó Giáo xứ đã tổ chức 3 ngày tĩnh tâm và ban Bí tích Hòa giải, quy tụ mọi thành phần Giáo dân trong Giáo xứ tham dự. Bên cạnh đó, Giáo xứ còn tích cực chuẩn bị mọi công tác cho ngày Chầu Thánh Thể được diễn ra thật trang nghiêm và sốt sắng.
Ngày Chầu được bắt đầu với Thánh lễ khai mạc lúc 4g45’ ngày 17/12/2023 do Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Ngọc Quế chủ sự.
Tham dự Thánh Lễ gồm Quý Srs dòng Phaolo, quý BTV/ Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Hành Giáo các Giáo Họ, các Đoàn Thể và toàn thể Giáo dân trong Giáo xứ.
Thánh lễ được tiếp tục với các bài đọc, đáp ca và bài Tin Mừng.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Quản xứ đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa của Mùa Vọng. Bước vào Mùa Vọng, chúng ta lại một lần nữa gặp lại vị Gio-an Tiền Hô, vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Cụ thể của việc sám hối và hoán cải nơi sứ điệp của Thánh Gioan là kêu gọi mọi người “Hãy dọn sẵn con đường của Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi”. Con đường mà Thánh Gioan nói tới là đường vào cõi lòng ta, nhiều khi cũng đã sình lầy và bít bùng hoặc hư hỏng rồi, nên phải “dọn”, phải “sửa”, để Chúa có thể đến với tâm hồn mình.
Vào Mùa Vọng, Thiên Chúa mời gọi mỗi cá nhân cùng dọn dẹp tâm hồn mình đó là gạt bỏ những hận thù, ghen ghét, nhỏ nhen, ích kỷ để hàn gắn lại mối quan hệ với chính những người anh em xung quanh bằng lòng khiêm tốn, tỉnh thức, với tâm thế luôn sẵn sàng để tâm hồn ta trở thành một con đường thật đẹp để đón Chúa đến.
Thánh lễ khai mạc ngày Chầu kết thúc.
Và sau đó là Thánh Lễ Thiếu Nhi, lúc 7h sáng cùng ngày, sau Thánh lễ Cha Phó Xứ Gioan Y Xuất Luka đã đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn Giáo xứ Chi Lăng và các Giáo xứ lân cận cùng đến suy tôn Thánh Thể trong tình hiệp thông. Sau đó các Giáo họ, các hội đoàn trong Giáo xứ tiếp tục luân phiên Chầu Thánh Thể Chúa. Qua đó thể hiện tinh thần sống hiệp thông trong Bí Tích Thánh Thể.

Vào lúc 17g chiều cùng ngày, Cha Phó xứ Gioan Y Xuất Luka cùng cộng đoàn Giáo xứ cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ cách trang nghiêm, sốt sắng. Kết thúc cuộc rước là giờ Chầu bế mạc trong tâm tình suy tôn, cảm tạ, ngợi khen.


Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn sưởi ấm tâm hồn mỗi người và đặc biệt là mỗi người dân trong Giáo xứ Chi Lăng để mọi người luôn mến yêu và tôn thờ Bí Tích Thánh Thể cũng như cảm nhận về lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, từ đó không ngừng biến đổi bản thân để trở nên nhân chứng của Thiên Chúa.
HÌNH ẢNH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ở lại trong tình yêu - mạch sống và niềm vui
Nguồn mạch sự sống của ta ở đâu?
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng 5-2026
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 6 Phục Sinh
Đại Hội Thánh Nhạc Lần Thứ 56
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 72
Mạch sống và nhát kéo yêu thương
Khai mạc Tuần thường huấn Linh mục -đợt 1
Bình an nơi Chúa
Yêu và giữ Lời
“Tôi đã thấy nước …”
Gia trưởng Gx. Vinh Quang: Giải bóng chuyền
Bình an theo kiểu của thầy Giêsu
Thông Báo Chương Trình Đào Tạo 2026-2027
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK Chúa Nhật 6 Phục Sinh A
VHTK LỄ ĐỨC MẸ FATIMA Ngày 13 tháng 5
VHTK Thánh Mátthêu Lê Văm Gẫm, giáo dân, ngày 11.5
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi