TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

“Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,37-40)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Kim Mai: Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ

Thứ sáu - 31/10/2025 20:56 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   210
Giáo xứ Kim Mai long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ.

GIÁO XỨ KIM MAI: MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Sáng Thứ Bảy, ngày 01.11.2025, hòa cùng niềm vui của Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Kim Mai đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ. 


Thánh lễ do Cha Quản xứ Tôma Aquinô chủ sự, bắt đầu lúc 05g00, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.


 

Mở đầu Thánh lễ, Cha Tôma Aquinô mời gọi cộng đoàn cùng cầu xin các Thánh chuyển cầu, để mỗi người biết noi gương đời sống thánh thiện của các ngài và sau này cũng được hưởng nhan thánh Chúa. Cha cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất còn đang trong luyện ngục, để các ngài sớm được hợp đoàn cùng các Thánh mà hôm nay Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng kính.

 

 


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tôma Aquinô giúp cộng đoàn cảm nhận sâu hơn ý nghĩa của lễ Các Thánh, và đặt câu hỏi: “Các Thánh là ai?”

Các vị thánh của Thiên Chúa có thể chính là ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người thân quen của chúng ta – những người đã âm thầm sống đức tin, yêu thương và hy sinh giữa đời thường. Dù khi còn sống, ta có thể chưa nhận ra sự thánh thiện nơi họ, nhưng chính đời sống kiên vững trong đức tin và lòng trung thành với Chúa đã làm họ nên thánh.


 

Cha mời gọi cộng đoàn hãy noi gương các Thánh, siêng năng cầu nguyện và sống theo Lời Chúa, để từng ngày được biến đổi và tiến bước trên con đường Bát Phúc. Dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách và đau khổ, nhưng với lòng tin tưởng, chúng ta được mời gọi bước theo các ngài, để khi hành trình trần thế khép lại, được các phúc lành của Thiên Chúa dẫn đưa về hạnh phúc Thiên Đàng vĩnh cửu.

 


 


Khi những lời ca kết lễ vang lên, bầu khí linh thiêng vẫn còn đọng lại nơi mỗi tâm hồn. Ánh nến lung linh, tiếng kinh nguyện hòa cùng niềm tri ân và hy vọng. Mỗi người ra về mang trong lòng một ước nguyện nhỏ bé: được sống như các Thánh – âm thầm, khiêm nhường nhưng luôn rạng ngời tình yêu Thiên Chúa.

BTT Giáo xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây