TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm C

“Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Kim Mai: Tưởng niệm cuộc Khổ Nạn

Thứ sáu - 18/04/2025 17:47 | Tác giả bài viết: JB Phạm Thanh Hùng |   335
Vào lúc 15g30, thứ Sáu Tuần Thánh ngày18/4/2025, tại Giáo xứ Kim Mai, Cha xứ Tôma Aquinô và đông đảo cộng đoàn dân Chúa cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá.
Giáo xứ Kim Mai: Tưởng niệm cuộc Khổ Nạn
GIÁO XỨ KIM MAI: TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN VÀ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Vào lúc 15g30, thứ Sáu Tuần Thánh ngày18/4/2025, tại Giáo xứ Kim Mai, Cha xứ Tôma Aquinô và đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng đi Đàng Thánh Giá, tưởng niệm cuộc thương khó đầy đau thương của Chúa Giê-su Ki-tô và cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá.

Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán…”. Lời bài hát đưa cộng đoàn bước vào chặng đường xưa Chúa đã đi lên đồi Can-vê, con đường đau thương đầy máu và nước mắt nhưng cũng chính là con đường yêu thương, con đường hy vọng, con đường cứu độ, dẫn đưa con người từ sự chết đến phục sinh vinh quang trong Chúa.

Bước theo Chúa trên Đàng Thánh Giá, cộng đoàn cùng suy niệm về các sự thương khó Chúa đã chịu và dâng lên Chúa những bài Thánh ca, những lời cầu nguyện chân thành, thiết tha.

 
 
 
 
 

Ngay Sau khi Đàng Thánh Giá kết thúc, cộng đoàn bước vào nghi thức suy tôn Thánh Giá Chúa Giê-su Ki-tô. Nghi thức gồm 3 phần: Phụng vụ Lời Chúa, Suy tôn Thánh giá và Rước lễ.
 


Sau bài Thương khó, Cha Quản xứ Tôma Aquinô đã chia sẻ về giá trị và ý nghĩa của cuộc khổ nạn của Chúa Giê su trong chương trình cứu độ và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cha cũng ước nguyện “Xin cho chúng ta thêm yêu mến Thánh giá Chúa, xin cho chúng ta quảng đại vác thập giá của chính mình mỗi ngày và xin cho chúng ta cũng đầy yêu thương để vác đỡ thập giá của những người chung quanh”.
 
 
 

Kết thúc nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, Thánh giá Chúa Giê-su được đặt trang trọng trên cung thánh, dân Chúa xếp hàng hôn kính thờ lạy dưới chân Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thành tâm yêu mến Chúa khi hôn kính Thánh Giá Chúa. Xin cho chúng con hàng ngày biết nhìn lên Chúa trên Thánh Giá, để đón nhận nguồn ơn thiêng liêng tuôn trào từ trái tim cực thánh Chúa.
BTT Giáo xứ Kim Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây