TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ Tiệc Ly

Thứ năm - 02/04/2026 23:23 | Tác giả bài viết: Jos. Trường Sanh |   389
Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 03.4.2026, vào lúc 18g00, cộng đoàn Giáo xứ Phú Xuân quy tụ đông đảo về Thánh đường để tham dự Thánh lễ Tiệc Ly.

GIÁO XỨ PHÚ XUÂN: THÁNH LỄ TIỆC LY
 
Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 03.4.2026, vào lúc 18g00, cộng đoàn Giáo xứ Phú Xuân quy tụ đông đảo về thánh đường để tham dự Thánh lễ Tiệc Ly, cùng Chúa Giêsu bước vào những giờ phút cuối cùng trước cuộc khổ nạn.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Phaolô Mai Văn Nam mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ cách sốt sắng, đặc biệt sống trong tâm tình của những ngày đỉnh cao trong năm phụng vụ: Tam Nhật Vượt Qua.
 

Trong bài Tin Mừng hôm nay theo Thánh Gioan: Người rời bàn ăn, lấy khăn thắt lưng, quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động này của Người không chỉ là một cử chỉ khiêm hạ, mà còn để lại một bài học, một tấm gương về sự phục vụ và yêu thương. Trong Thánh lễ này, Phụng vụ Hội Thánh tưởng nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền chức Thánh và để lại Giới răn yêu thương qua việc rửa chân như một nghĩa cử cao đẹp, vô giá, mãi mãi còn nguyên giá trị trong mọi lúc, mọi nơi và mọi thời đại.

Cuối bài giảng lễ, cha quản xứ Phaolô còn mời gọi mọi người sống tinh thần phục vụ, yêu thương hằng ngày trong mối tương quan với những người trong gia đình, trong cộng đoàn và tất cả mọi người chung quanh mình.

 

Để tái hiện lại nghĩa cử cao đẹp đó, theo Phụng vụ của Hội Thánh, sau bài giảng lễ, cha Phaolô đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 vị đại diện cho các Tông đồ năm xưa, được chọn từ các giáo xóm và các hội đoàn. Qua nghi thức này, nhắc nhở mọi người luôn hướng tới lối sống biết hạ mình, khiêm tốn, yêu thương và hy sinh phục vụ tha nhân.
 

Cuối Thánh lễ, cha chủ tế cùng cộng đoàn đã long trọng, sốt sắng và cung kính kiệu Mình Thánh Chúa sang Bàn thờ phụ.
 

Để theo bước chân Đức Giêsu trong vườn Gethsemani, cộng đoàn cùng chiêm ngắm tình yêu nhưng không của Người, trước khi Người tự hiến mình vì tội lỗi chúng ta, qua các phiên chầu Thánh Thể trong bầu khí u sầu, thâm sâu của các giáo xóm và hội đoàn trong tối nay.

Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người biết theo gương Chúa, biến đổi cuộc sống qua sự phục vụ chân thành, xóa bỏ những kiêu ngạo để trở nên hiền hậu và khiêm nhường, đầy tràn tình yêu thương bằng dấn thân và phục vụ.

 

Jos. Trường Sanh
BTT. Gx. Phú Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây