Giáo xứ Thổ Hoàng: Các bà mẹ tĩnh tâm chuẩn bị ngày chầu lượt
Theo lịch trình, 18 giờ 30 thứ sáu ngày 30 tháng 01 năm 2026 các bà mẹ tập trung về nhà thờ tham dự tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn cho ngày chầu lượt.
Cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ giúp quý mẹ chị trong giờ tình tâm nầy, ngài đã nhấn mạnh trách nhiệm của những người làm mẹ cũng đang mang trên mình trách nhiệm làm thầy để hướng dẫn và dạy cho con cái sống đạo và yêu mến Thánh Thể.
Ngài nói với các mẹ chị là khi mang trong mình trách nhiệm làm mẹ, làm thầy thì chắc chăn sẽ gặp biết bao nhiêu là trở ngại, kể cả việc bị chống đối khiến lòng mình hoang mang lo sợ. Lúc đó hãy nhớ tới lời của Chúa Giêsu: “Thầy không đến để đem bình an nhưng đem sự chia rẽ” (Lc 12,51). Lời nầy mang ý nghĩa rằng thông điệp Tin Mừng của Ngài đòi hỏi sự lựa chọn dứt khoát giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chân lý và tội lỗi. Sự chia rẽ này là kết quả tất yếu khi đức tin chân chính tạo ra ranh giới với thế gian, đòi hỏi ưu tiên tuyệt đối cho Chúa, thậm chí cao hơn tình cảm gia đình.

-Chúa Giêsu không chủ trương gieo rắc hận thù, nhưng sự thật Ngài mang đến chia tách những người chấp nhận chân lý và những người khước từ.
-Tin Mừng đòi hỏi con người phải chọn lựa, đôi khi gây ra mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình (cha-con, mẹ-con) khi một thành viên theo Chúa còn thành viên khác thì không.
-Bình an Chúa mang lại không phải là sự thỏa hiệp với tội lỗi hay yên ổn giả tạo, mà là bình an nội tâm dựa trên thập giá, đôi khi đòi hỏi sự hy sinh và chia rẽ.
-Lửa mà Chúa mang đến thanh luyện tâm hồn, tạo ra ranh giới rõ ràng giữa những người sống theo ý Chúa và những người theo lối sống thế gian.
Tóm lại, lời này là một cảnh báo về cái giá phải trả khi theo Chúa, đòi hỏi một sự dấn thân tuyệt đối, đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi mối liên hệ khác.
Từ ý nghĩa của câu Tin Mừng nầy, Cha Phaolô tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy dành thời gian cho Chúa qua cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hay thờ phượng mà đỉnh cao là Thánh lễ.
Dành thời gian cho Chúa không phải là sự mất mát mà là sự đầu tư cho tâm hồn, giúp chúng ta tìm thấy bình an, sức mạnh nội tâm và định hướng cuộc sống. Đừng ưu tiên công việc vật chất hơn việc thờ phượng Chúa qua thánh lễ, qua Bí tích Thánh Thể, vì thời gian dành cho Chúa sẽ giúp chúng ta tái tạo năng lượng, cân bằng cuộc sống và sống trọn vẹn hơn, và việc dành thời gian cho Chúa là hành động khôn ngoan để làm giàu cho chính tâm hồn mình.
Lời nhắn nhủ sau cùng ngài gởi tới những người đang phạm luật rối hôn nhân thì không được rước lễ vì bị coi là sống trong tình trạng tội trọng tỏ tường và gây cớ vấp phạm. Mặc dầu không được rước lễ nhưng hãy tiếp tục sống đạo, cầu nguyện và tham dự các buổi cử hành phụng vụ để hội nhập vào cộng đoàn.

Kết thúc tĩnh tâm là thánh lễ, cha Phao lô chủ tế cùng với cha Phêrô Nguyễn Trung Hiếu SBD cùng đồng tế.
Hồng Bính