TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4,12-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ thánh Phaolô trở lại

Thứ sáu - 23/01/2026 21:39 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   43
Lúc 4 giờ 45 sáng thứ bảy ngày 24 tháng 1 năm 2026,  tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng, cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã chủ sự cử hành thánh lễ mừng kính thánh Phaolô trở lại,
Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ thánh Phaolô trở lại
 
Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại
 
Lúc 4 giờ 45 sáng thứ bảy ngày 24 tháng 1 năm 2026,  tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng, cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã chủ sự cử hành thánh lễ mừng kính thánh Phaolô trở lại, quan thầy của một Giáo họ trong Giáo xứ. Cùng đồng tế có cha Phêrô Nguyễn Trung Hiếu, SDB, người con của quê hương truyền giáo ở Nam Phi về quê ăn tết.
 


Vì Thánh lễ chính ngày 25 tháng 01 trùng ngày Chúa nhật 3 thường niên nên cha quản xứ cử hành trước một ngày.
 

Khởi đầu Thánh lễ là đoàn rước từ tiền sảnh nhà thờ gồm quý cha, quý Thường vụ hội đồng Giáo xứ, Ban hành giáo các Giáo họ, đại diện các hội đoàn và giáo dân  Giáo họ Phaolô Trở Lại nghiêm trang tiến lên cung thánh.
 


Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Phaolô giới thiệu về sự biến đổi của Thánh Phaolô là biến cố hoán cải ngoạn mục trên đường Đamát. Thánh Phaolô  từ một người nhiệt thành bắt bớ Kitô hữu trở thành "Tông đồ dân ngoại" vĩ đại nhất, sự biến đổi nầy có được là sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu đã giúp thánh nhân trải nghiệm được ánh sáng chói lòa và tiếng gọi của Chúa Giêsu phục sinh mà  thay đổi hoàn toàn cuộc đời, tâm hồn và sứ mạng của mình. 
 


Giảng lễ, cha Phao lô nhắn nhủ: Qua việc mừng lễ kính thánh Phaolô trở lại qua biến cố ngã ngựa như Sách Công vụ Tông đồ kể lại đã ghi dấu đậm nét trong cuộc đời Phaolô. Từ đó trở đi, Chúa Kitô đã trở thành tất cả đối với Phaolô, chỉ có Chúa Kitô là đáng kể, vì khi đã biết Chúa Kitô thì “Những điều kể được như lợi lộc cho tôi đó, tôi đã coi là thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô. Mà chẳng những thế, tôi còn coi mọi sự hết thảy là thua lỗ, là bất lợi cả, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi. Vì Ngài, tôi đành thua lỗ mọi sự và coi là phân bón cả, để lợi được Đức Kitô, và được thuộc về Ngài, không có sự sông chính của riêng tôi, sự công chính nại vào Lề luật, song là sự công chính nhờ vào lòng tin của Đức Kitô…” (Pl 3, 7-9).

Hơn nữa, qua cuộc đời của thánh Phaolô chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa đối với thánh nhân và với chúng ta hôm nay. Chúa không muốn hư mất một ai cả. Chúa có cách để Chúa làm cho chúng ta trở về với Chúa khi chúng ta phạm trọng tội, lạc xa Chúa, đôi lúc là chống đối Chúa một cách dữ dội nữa.

Kết thúc, ngài mời gọi cộng đoàn theo gương thánh nhân nhìn vào Chúa để tìm sức mạnh đứng lên trong ánh sánh niềm tin. Nếu “ngã ngựa” là điều không thể tránh được, thì điều quan trọng là luôn sẵn sàng để biết đứng dậy. Không phải khi ngã người ta trở nên mạnh mẽ mà là khi biết đứng dậy người ta mới chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ của mình.

Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ Phaolô gởi lời mừng lễ tới Giáo họ và sau đó ghi hình lưu niệm với quý chức.
 
 


Hình Ảnh
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây