TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx. Phú Xuân: Chầu Mình Thánh Chúa

Chủ nhật - 27/04/2025 21:57 | Tác giả bài viết: Jos. Trường Sanh |   231
Hôm nay Chúa nhật II Phục Sinh 27.4.2025, Giáo xứ Phú Xuân thay mặt Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa.
 

GIÁO XỨ PHÚ XUÂN: CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM C - CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA


Sáng nay, đúng 7h15 sáng Chúa nhật II Phục Sinh. Trong trật tự, cung kính, các em đoàn Thiếu nhi nghiêm trang tiến vào Nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. 

Bài trình thuật Tin Mừng theo Thánh Gioan (20,19-31) hôm nay, giúp các em và cộng đoàn thêm một lần nữa được nhận ra đời sống đức tin của mỗi người, qua sự kiện Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, qua hai lần Chúa Giêsu hiện ra, chỉ cách nhau 8 ngày, đã cho thấy sự yếu đuối, mỏng dòn và hữu hạn của phận người! Tôma! Thánh nhân đã kịp nhận ra Đấng Phục Sinh và cũng kịp nhận ra sự yếu đuối của mình mà thốt lên rằng "Lạy  Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! ". 

Hôm nay Giáo xứ Phú Xuân thay mặt Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa.  

8h30, Cha Quản xứ Phaolô đã chủ sự khai mạc phiên Chầu của Đoàn Thiếu nhi Giáo xứ và nối tiếp liên tục cho đến chiều, lịch Chầu được sắp xếp theo trình tự các Giáo xóm, các Hội đoàn và các Đoàn thể. Đặc biệt Cộng đoàn Giáo điểm H'mông đã hiệp thông với Giáo xứ mẹ, từ xa xôi cũng về chiêm ngắm và thờ lạy Thánh Thể. Phiên bế mạc lúc 15h00 với phần kiệu rước Thánh Thể trước khuôn viên Thánh đường được đông đảo cộng đoàn cung nghinh tôn vinh trong bầu khí sốt sắng.

Cộng đoàn Đức tin Giáo xứ một ngày qua đã vinh dự thay mặt Giáo phận Ban Mê Thuột cùng nhau bên Thánh Thể, thờ lạy và tôn vinh, cảm nhận sâu xa vào lòng thương xót của Thiên Chúa nhờ vào ơn cứu độ, Đức Giêsu Kitô đã thiết lập Bí tích Thánh Thể bằng Mình và Máu Thánh Người trở nên Thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng con. 

Xưa kia, bánh Mana được ban xuống bởi trời, là nguồn lương thực nuôi sống dân riêng của Chúa vượt qua hành trình về Đất hứa.

Hôm nay, Cộng đoàn chúng con nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn mãi được sống trong ân nghĩa cùng Chúa, với những hy sinh, lòng vị tha, yêu mến, hầu xứng đáng lãnh nhận nguồn lương thực thiêng liêng Mình và Máu Thánh Chúa, chính là Thần lương nuôi dưỡng đức tin và linh hồn chúng con để ngày sau được hưởng phúc đời đời trên Thiên quốc. Amen !

 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Jos. Trường Sanh
Truyền thông Giáo xứ Phú Xuân 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây