TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Cung hiến thánh đường Latêranô

“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. (Ga 2, 13-22)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Các Đẳng tại Đất Thánh Phú Long - Dũng Lạc

Chủ nhật - 02/11/2025 09:08 | Tác giả bài viết: Maria Ngọc Minh |   312
Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được long trọng cử hành tại Đất Thánh của giáo xứ Phú Long – Dũng Lạc và giáo họ Lộ Đức.
Lễ Các Đẳng tại Đất Thánh Phú Long - Dũng Lạc

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI ĐẤT THÁNH 

 
Chiều ngày 02 tháng 11 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được long trọng cử hành tại Đất Thánh của giáo xứ Phú Long – Dũng Lạc và giáo họ Lộ Đức. Thánh lễ do cha Phaolo Đỗ Đình Dục– Quản xứ Phú Long – chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

 

Mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, từng đoàn người lặng lẽ tiến về Đất Thánh với những bó hoa, nén hương trên tay cùng tâm tình và niềm  nhớ đến thân nhân, bạn hữu, đã một thời gắn bó yêu thương và nay đã trở về với lòng đất mẹ. Đất Thánh hôm nay không còn là nơi u tịch, mà chan hòa ánh sáng và tràn đầy niềm hy vọng Phục Sinh.
       
Đúng 15h, đoàn rước tiến vào trong tiếng hát của ca đoàn. Sau khi dâng hương bàn thờ xong. Đoàn đồng tế tiến đế thắp nhang cho cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Thành Thâm, nguyên quản xứ Phú Long. Trong khung cảnh chiều mưa rơi trên những bia mộ, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng thánh lễ , chung lời cầu nguyện chung cho mọi linh hồn đã an nghỉ trong niềm tin vào Chúa Kitô.

 

Mở đầu thánh lễ, cha Phaolo Đỗ Đình Dục mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng về Chúa, Đấng là sự sống và sự sống lại, để dâng lên Ngài lời cầu xin tha thứ, lòng tri ân và sự cảm tạ.
 

Trong Thánh lễ, cha Giacôbê Phạm Xuân Lương – quản xứ Dũng Lạc. Ngài chia sẻ bài Tin Mừng: “Ai tin vào Người con, thì được sống muôn đời. . .” ( Ga 8, 37 – 40). Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Cha Giacôbê đã chia sẻ một bài giảng sâu sắc, dẫn dắt cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa sự sống vĩnh cửu và lòng trung tín với Lời Chúa. Ngài nhấn mạnh : “ . . . Chúng ta cầu nguyện cho cá linh hồn đang thanh luyện nơi luyện hình – Tháng 11 là tháng hiệp thông để giải thoát các linh hồn . Các linh hồn không còn cơ hội để lập công đền tội, thay đổi mình. . . Vậy chúng ta phải làm gì để cứu rỗi các linh hồn? Mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây đều có những người thân yêu đã đi trước. Họ không còn ở giữa chúng ta, nhưng vẫn hiện diện trong tình thương của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta không chỉ tưởng nhớ, mà còn hiệp thông và cầu nguyện cho họ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Thiên quốc.Con người chúng ta sinh ra, lớn lên và phải chết, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng với người Kitô hữu, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra sự sống đời đời. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống theo Lời Chúa, giữ lòng trung tín với Ngài, để khi giờ ra đi đến, chúng ta được gặp lại những người thân yêu trong Nước Trời.” Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu chúng ta sống như Chúa dạy: Biết yêu thương, tha thứ, chia sẻ và dấn thân vì Tin Mừng, thì ngay giữa đời này, chúng ta đã gieo hạt giống sự sống đời đời.”

Ngài mời gọi cộng đoàn hãy tiếp tục cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, làm việc lành phúc đức để dâng cho các linh hồn, nhất là trong tháng 11, tháng dành riêng cho việc tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Lời giảng của cha Giacôbê, giản dị mà sâu lắng, và gần giũ đã giúp mọi người hiện diện nhận ra giá trị thiêng liêng của đức tin Kitô giáo: tin vào Chúa Giêsu là tin rằng sự chết không còn quyền lực, vì Ngài đã chiến thắng sự chết bằng tình yêu và sự Phục Sinh.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng của lễ với tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, ân nhân và mọi người đã qua đời. Tiếng ca “. . . Về bên Chúa, một ngày con sướng vui nhiều hơn vạn ngày trần thế.

Chính Ngài là cùng đích con đi về.
Về bên Chúa niềm vui tràn ứ.
Ngàn  thu không hề phai úa. Có Chúa vui thỏa niềm ước  mơ…”


Lời ca vang lên tha thiết, hòa cùng làn khói hương trầm bay lên trời cao, như biểu tượng cho lời cầu xin tha thiết của con người hướng về Thiên Chúa.

 

Cha chủ tế cùng các linh mục đồng tế đã dâng những lời nguyện đặc biệt cho những linh hồn chưa được hưởng vinh quang Thiên Chúa, cầu xin cho họ được sớm thanh luyện và được chiêm ngắm Thánh Nhan Chúa. Bầu khí thánh lễ trở nên sâu lắng và linh thiêng hơn bao giờ hết khi cộng đoàn cùng cúi đầu tưởng niệm, dành phút thinh lặng để hướng lòng về những người thân yêu đã khuất.Trong không gian linh thiêng nơi đất Thánh, mọi người như cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của Chúa giữa lòng đời, Đấng luôn đồng hành và hứa ban sự sống đời đời cho những ai tin tưởng nơi Ngài.
       
Thánh lễ khép lại, nhưng lời mời gọi yêu thương và cầu nguyện vẫn tiếp tục vang vọng. Bởi nơi tình yêu và đức tin, người sống và người đã khuất vẫn gặp nhau trong Chúa, cùng hướng về quê trời, nơi “không còn đau khổ, không còn nước mắt, chỉ còn bình an và hạnh phúc muôn đời.”

 
 

Sau Thánh lễ, mỗi gia đình còn lưu lại để thăm những người thân yêu nơi đất thánh, thắp những nén nhang đọc những lời kinh một lời cầu nguyện, một niềm thương nhớ và một tia hy vọng trước khi ra về. Cầu nguyện cho người đã qua đời không chỉ là bổn phận đạo hiếu, mà còn là tình yêu và niềm tin rằng cái chết không thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu Thiên Chúa.”
Maria Ngọc Minh
 
 
 


HÌNH ẢNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây