TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN 29 TNA - Chúa Nhật Truyền Giáo

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.” (Mc 22,21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

TTHH Thác Mơ: Kỷ niệm Đức Mẹ Fatima

Thứ ba - 13/10/2026 21:25 | Tác giả bài viết: Gioan Phạm Văn Quyết |   108
Sáng ngày 13/10/2026, tại TTHH Đức Mẹ Thác Mơ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế Thánh lễ kỷ niệm 109 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ THÁC MƠ
KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA – BỒ ĐÀO NHA

Sáng nay, ngày 13/10/2026, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ hân hoan đón tiếp đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc hai giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài quy tụ bên Mẹ, cùng hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình yêu mến và phó thác.

Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hải Phòng, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột (2009–2022), chủ sự. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, quý Cha thuộc hai giáo hạt Phước Long, Đồng Xoài. Hiện diện hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần đầu Thánh lễ, Đức Cha nhắc lại lịch sử Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và sự hình thành lòng sùng kính Đức Mẹ tại Thác Mơ, giúp cộng đoàn thêm hiểu biết và yêu mến Mẹ. Đặc biệt, trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh ba lời mời gọi căn bản của Mẹ Fatima: hoán cải và ăn năn đền tội, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, sống tâm tình tôn vinh Mẹ. Đây không chỉ là những lời nhắn nhủ, mà còn là con đường giúp mỗi người trở về với Chúa, củng cố đức tin và ngày càng hoàn thiện đời sống theo tinh thần Tin Mừng.

Một nét đẹp đáng nhớ trong ngày hành hương là thời tiết thuận hòa, không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đoàn quy tụ bên Mẹ. Đức Cha cũng chia sẻ niềm vui khi thấy cây cối trong khuôn viên Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ ngày càng xanh tươi, tỏa bóng mát cho khách hành hương. Giữa không gian núi rừng thanh bình, lời ca tiếng hát sốt sắng của ca đoàn Giáo xứ Thuận Phú, thuộc Giáo hạt Đồng Xoài, vang lên như lời cầu nguyện thiết tha dâng lên Mẹ.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Mẹ Thác Mơ tiếp tục đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ cộng đoàn hai giáo hạt, để mỗi người luôn vững tin vào Chúa, biết sống tinh thần hoán cải, siêng năng cầu nguyện và đem tình yêu của Người đến với mọi người xung quanh.

 
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
 
Bản tin: Gioan Phạm Văn Quyết
Hình ảnh: BTT. Giáo hạt Phước Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây