LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2026

Thời gian qua đi thật mau. Tháng Mười lại về. Tính từ tháng Mười -2018, anh em LBT họp nhau cầu nguyện nhân ngày giỗ 9 năm Cha Cố Augustinô Maria Nguyễn Văn Tra đến nay đã vừa tròn 8 năm.
Từ buổi khởi đầu đó, cứ vào sáng thứ Ba đầu tháng anh em Lê Bảo Tịnh lại quy tụ về Nhà Nguyện TTMV dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Dâng lên Chúa tất cả những niềm vui, những nỗi buồn, những lời tạ ơn, những lời cầu xin.
Đặc biệt, tháng Mười này, Cha chủ tế mời gọi cầu nguyện cho những anh chị em đang có bệnh về tâm thần cũng như về thể xác. Xin Chúa nâng đỡ để mỗi người chúng ta vượt qua những nỗi khó khăn, đón nhận Chúa, đón nhận tất cả những biến cố trong cuộc đời của mình như những hồng ân, như những dấu ấn để mỗi một người chúng ta có thể sống yêu Chúa, yêu nhau và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Dâng thánh lễ này trong tâm tình của những người con được tụ họp, chúng ta không quên nhớ đến những anh chị em cũng muốn được tham dự với chúng ta nữa.
Sau bài Tin Mừng (Lc 10,38-42), Cha Giuse Bùi Công Chính chia sẻ: Lời Chúa hôm nay, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta thấy hình ảnh hai chị em Marta và Maria đón tiếp Chúa Giêsu.
Hai thái độ đón tiếp, một của Maria, một của Marta, hình như nó có điều gì đó trái ngược nhau. Một đằng Maria được Chúa khen đã chọn phần tốt nhất. Còn Marta bị Chúa chê cách nào đó.
Marta thưa với Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Chúng ta thử tưởng tượng, nếu như Marta cũng ngồi ở chân Thầy thì hôm ấy cả nhà nhịn đói là chắc rồi.
Trong đời chúng ta cũng có rất nhiều dịp được đón tiếp Chúa.
Tin Mừng muốn dạy chúng ta cái cách đón tiếp Chúa bằng hai thái độ: cả của Maria lẫn Marta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đón tiếp Chúa thì cũng cần có một khoảng lặng ở trong tâm hồn của mình.
Nhìn lại cuộc sống của mình hằng ngày, đến với Thánh lễ, đến với anh chị em của mình, đến với người chồng, người vợ, các con của mình liệu chúng ta có dành những khoảng trống cho Chúa, cho người mình muốn gặp không? Hay là vẫn là những cái thói quen bình thường, cũng tất bật lo toan,…
Chúa nói: “Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
Xin Chúa cho chúng ta biết đón tiếp Chúa, biết làm công việc của Chúa như một Marta, và như một Maria, dám buông bỏ để đến gần Chúa trong chính cuộc sống của mình.
Ước mong rằng, chúng ta được nhìn lại lời mời gọi yêu thương của Chúa: “Hãy đến với Ta, tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Không phải buông bỏ tất cả những khó nhọc, gánh nặng đó đâu, nhưng mang những cái gánh nặng, những khó nhọc đó đến với Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ, ủi an.
Sau lễ, anh em ở lại thưởng thức cà phê, thông tin về sức khỏe của Cha Giuse Trần Thế Thành, của anh GB. Nguyễn Văn Đình,... Xin Chúa nâng đỡ, ủi an và chúc lành cho mỗi người chúng ta.
HÌNH ẢNH
Vũ Đình Bình
Video: Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2026
Những tin cũ hơn
Đất lành chim đậu
Tiệc Cưới
LBT: Thánh lễ cầu nguyện tháng Mười -2026
Cứ xin-cứ tìm-cứ gõ
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 28 Thường niên A
Trộm cắp như rươi
Kinh Truyền Tin (4/10)
Không còn thời gian ở lại với Chúa
Mẹ Mân Côi – Cùng Mẹ bước theo Chúa
Cuộc Ra Đi Nhanh Chóng!
Giáo xứ Dũng Lạc: Chầu Thánh Thể
VHTK Thánh Phêrô Lê Tùy, Lm, ngày 11.10
VHTK Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngày 11.10
VHTK thánh Dionysio và các bạn tử đạo, ngày 09.10
VHTK LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Ngày 7 tháng 10
VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Bắt cá hai tay
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi