TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. (Mt 22,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

G.X Dũng Lạc Chầu Thánh Thể

Chủ nhật - 04/10/2026 16:14 | Tác giả bài viết: Maria Ngọc Minh |   122
G.X Dũng Lạc Chầu Thánh Thể
Giáo xứ  Dũng Lạc  CHẦU THÁNH THỂ
Chủ Đề:
THÁNH THỂ - NGUỒN SỨC SỐNG HIỆP HÀNH CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ THỪA SAI
         Ngày Chúa Nhật 4 tháng 10 năm 2026, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Dũng Lạc quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng đã yêu thương ở lại giữa nhân loại và trao ban chính mình làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình đức tin, một ngày đầy hồng ân, Chầu Thánh Thể với chủ đề “Thánh Thể - Nguồn sống hiệp hành của người môn đệ thừa sai”.
 

 
        Lúc 8h20’, Cha Quản xứ Giacôbê Phạm Xuân Lương đã long trọng cử hành nghi thức đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu. Ngài nhấn mạnh: “Thánh Thể không phải là một món quà chỉ để ta nhận lãnh và giữ cho riêng mình. Thánh Thể là nguồn sống, là của ăn đàng cho cuộc hành hương của mỗi người, là sức mạnh để chúng ta cùng nhau bước đi, cùng nhau xây dựng cộng đoàn và cùng nhau đi ra để loan báo Tin Mừng”  cuộc đi đó không bao giờ là đơn độc, bởi Thánh Thể luôn đi cùng chúng ta.

        Giờ Chầu mở đầu dành cho các anh chị giáo lý viên – giới trẻ - Thiếu nhi và ca đoàn Teresa. Những đôi mắt ngây thơ  của các em thiếu nhi ngước lên Thánh Thể Chúa trên bàn thờ, đang thầm thì với Ngài: ” Lạy Chúa Giesu Thánh Thể! Chúng con đến với Chúa không phải vì chúng con hoàn hảo, nhưng vì chúng con cần Chúa. . . Xin Chúa cho chúng con biết dừng lại , biết lắng nghe và biết ở lại bên Chúa. . . “ và “ Nếu Chúa ở trong con, con cần học cách để trở nên giống Chúa hơn. Xin cho con biết yêu thương hơn, biết tha thứ, quảng đại và biết sống vì người khác hơn”.
Các giờ Chầu được tiếp lối do các giáo xứ bạn, các giáo khu cùng các hội đoàn trong xứ cũng như trong giáo hạt lần lượt đến trước Thánh Thể chầu nguyện.Cộng đoàn cùng nói với Chúa một lời: “Chúng con xin ở lại trong tình yêu của Thầy”.(Ga 15,9)
Sau khi công bố Tin Mừng về lời mời gọi đi mời mọi người vào dự tiệc cưới Nước Trời, Cha Giacôbê nhấn mạnh: “Người môn đệ thừa sai không phải là người ngồi yên chờ người khác đến với mình. Người môn đệ thừa sai là người sau khi được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, sẽ tự mình bước ra khỏi vùng an toàn, bước đến gặp gỡ những người còn xa lạ với Tin Mừng, bước đến chia sẻ tình yêu với những người đang khổ đau, đang cô đơn”. Ngài chia sẻ thêm rằng chính sự hiệp hành bắt nguồn từ Thánh Thể sẽ xóa bỏ mọi khoảng cách và mọi cách biệt, tất cả mọi người đều có thể trở thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô.

 

Ngày chầu bên Thánh Thể Chúa được kết thúc bằng giờ chầu chung, toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng  tham dự Nghi thức cung nghinh Thánh Thể từ Cung Thánh đến núi đá Đức Mẹ, cộng đoàn cùng bước đi và cất lên những bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Hình ảnh sống động nhất của chủ đề ngày hôm nay: Thánh Thể đi trước, dẫn dắt toàn thể cộng đoàn bước đi trên con đường sứ mạng của các môn đệ thừa sai.
 
        Lạy Chúa Giêsu! Chúa không nói: “Hãy đi thật nhiều”, nhưng trước hết Chúa nói: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. ( Ga 15,9) Người môn đệ muốn lên đường phải biết ở lại. Ở lại bên Chúa trong cầu nguyện. Ở lại với Chúa trong Thánh Thể.


Sự Hiệp hành trước hết là một cách sống: Cùng bước đi – cùng lắng nghe – cùng phân định – cùng phục vụ và cùng loan báo Tin Mừng. Nhưng muốn bước đi cùng nhau, chúng ta cần một nguồn sức mạnh. Nguồn sức mạnh ấy chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể dạy chúng ta biết “ĐI CÙNG NHAU” , Thánh Thể sai chúng ta “ĐI ĐẾN” chứ Thánh Thể không giữ chúng ta lại mãi trong nhà thờ. Sau khi gặp Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành người gieo và loan báo niềm vui Tin Mừng ở muôn nơi.
 
        Như lời kết thúc của buổi chầu, Cha Giacobe đã nhấn mạnh: “Khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta không chỉ nhận một tấm bánh thánh. Chúng ta nhận một sứ mạng: phải trở thành tấm bánh được bẻ ra để chia sẻ cho người khác. Đó chính là hiệp hành, đó chính là điều làm cho chúng ta trở thành những môn đệ đích thực của Chúa”. Mỗi thành viên như thầm hứa với Thánh Thể rằng “ Con sẽ tập để bẻ bánh đời mình” như Ngài đã làm với thế gian.
                                                         Maria Ngọc Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây