Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 14/10/2026 10:42 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
30
Chúng ta còn được Thiên Chúa “dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa”, Vì thế, chúng ta không chỉ dâng cho Chúa một ít thời gian hay vài lời kinh, mà được mời gọi trao cho Người cả cuộc đời mình.
CN 29 THƯỜNG NIÊN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi Tin Mừng thánh Mt 22, 15-21
Chào các em, Hôm nay, Chúa Nhật 29 Thường Niên, năm A, Tin mừng theo thánh Mát-thêu. Đoạn Tin mừng Mt 22, 15-21 thuật lại việc người Pha-ri-sêu và nhóm Hê-rô-đê tìm cách gài bẫy Chúa Giê-su bằng câu nói “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Câu trả lời của Chúa không chỉ giúp Người thoát khỏi cái bẫy của đối phương, mà còn mở ra cho chúng ta một bài học sâu sắc về bổn phận đối với xã hội và trách nhiệm đối với Thiên Chúa.
“Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy”(15). Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh những ngày sau hết cuộc đời trần thế của Chúa Giê-su, và những chống đối của giới lãnh đạo Do thái khi Người vạch trần sự cứng lòng của họ qua các dụ ngôn về Hai người con, Các thợ làm vườn nho sát nhân, và Tiệc cưới.
“Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta” (16). Người Pha-ri-sêu là người nhiệt thành, tuân giữ nhiệm nhặt Lề luật của cha ông, Họ rất ghét thế lực ngoại bang và những người ủng hộ triều đại vua Hê-rô-đê. Nhưng để loại Chúa Giê-su, họ liên kết với nhau. Họ còn trơ trẽn, giả bộ khen ngợi Chúa Giê-su, song thực chất, họ đang gài bẫy Người. Điều này nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa không chỉ nhìn vẻ bề ngoài hay những lời tung hô đầu lưỡi. Thiên Chúa nhìn vào sự chân thật nơi sâu thẳm tâm hồn. Chúng ta được mời gọi sống kiên định, không bị chao đảo bởi những lời tâng bốc giả tạo của thế gian.
“Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”(17) Thuế, đây là thuế thân mà mỗi người dân xứ Giu-đê phải nộp cho đế quốc Rô-ma. Nếu nói “nộp”, người Pha-ri-sêu sẽ tố cáo Chúa Giê-su là người phản bội dân tộc Do thái, vì người Do thái chỉ tin nhận Thiên Chúa là vị Vua duy nhất mà thôi. Nếu nói “không nộp” thì nhóm Hê-rô-đê sẽ tố cáo Chúa Giê-su với Tổng trấn Rô-ma về tội xúi giục dân phản loạn, kêu gọi dân không nộp thuế cho hoàng đế.
“Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!”(18). Chúa Giê-su biết ý định xấu xa của họ. Người không bị đánh lừa bởi những hành vi đạo đức giả của họ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dầu yếu đuối và nhiều giới hạn nhưng hãy sống một cách trung thực. Vì chính sống đạo thật lòng là bước đầu tiên để ơn biến đổi của Chúa chạm đến đời sống chúng ta.
“Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! “Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”(19-20) Đồng tiền nộp thuế là đồng tiền của người Rô-ma thường được lưu hành trong đời sống xã hội thời Chúa Giê-su. Trên đồng tiền đó thường được khắc in hình hoàng đế trị vì để diễn tả quyền lực chính trị và trật tự cai trị của đế quốc.
“Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”(21). Đây là câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng một giáo huấn sâu sắc. Trước hết, Chúa Giê-su không phủ nhận những trách nhiệm chính đáng của con người đối với xã hội nơi mình đang sống. Điều này nhắc nhở chúng ta không chỉ sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, mà còn sống giữa một cộng đồng, một dân tộc và một xã hội. Vì thế, chúng ta có những bổn phận đối với gia đình, quê hương, đất nước và những người cùng chung sống. “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”, gợi cho chúng ta nhớ đến câu sách Sáng thế 1, 26-27: “Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, […] Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa”. Vì thế, khi nói đến việc trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, chúng ta không chỉ nghĩ đến tiền bạc, của cải hoặc những lễ vật dâng trong nhà thờ. Chúng ta cần nghĩ đến chính con người mình. Sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Thời gian là hồng ân của Thiên Chúa. Những khả năng và cơ tất cả những gì chúng ta có đều do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm phải làm sinh lợi.
Các em thân mến, Qua câu nói bất hủ của Chúa Giêsu “của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”, mời gọi chúng ta sống đúng trách nhiệm của mình giữa trần gian, đồng thời luôn nhớ rằng Thiên Chúa phải giữ vị trí tối thượng trong cuộc đời. Vậy chúng ta phải sống thế nào để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa?
Các em thân mến, - Trong bài Tin mừng, một số người đến hỏi Chúa Giê-su nhưng với lòng không ngay thẳng. Chúa muốn chúng ta phải sống thật thà, không giả dối. Cụ thể khi làm sai, chúng ta hãy can đảm nhận lỗi, đừng đổ lỗi cho người khác.
- Bài Tin mừng nói đến bổn phận của mỗi người cần phải chu toàn. Là học sinh, chúng ta có bổn phận học tập; là con cái, chúng ta có bổn phận yêu thương gia đình; là Thiếu nhi Truyền giáo, chúng ta được mời gọi sống theo lời Chúa dạy. Cụ thể chúng ta hãy thực hiện những nhiệm vụ được cha mẹ, thầy cô, anh chị Giáo lý viên giao cho.
- Chúng ta còn được Thiên Chúa “dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa”, Vì thế, chúng ta không chỉ dâng cho Chúa một ít thời gian hay vài lời kinh, mà được mời gọi trao cho Người cả cuộc đời mình. Cụ thể, buổi sáng khi thức dậy, hãy làm dấu thánh giá và dâng ngày mới cho Chúa. Buổi tối trước khi ngủ, hãy tạ ơn Chúa vì những điều Chúa đã ban cho.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Vui Học Chúa Nhật 29 TN A Tin Mừng thánh Mt 22, 15-21
01. Trong Tin Mừng Mátthêu 22, 15-21, những nhóm nào đã cùng nhau bàn bạc để tìm cách bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói? a. Nhóm Xađốc và nhóm Biệt phái. b. Các thượng tế và quân lính Rôma. c. Các tư tế trưởng và kỳ mục trong đền thờ. d. Nhóm Pharisêu và phe Hêrôđê.
02. Câu hỏi gài bẫy mà nhóm Pharisêu và phe Hêrôđê đặt ra cho Chúa Giêsu là gì?(Mt 22, 15-21) a. Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? b. Thầy có phải là Con Thiên Chúa hay không? c. Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? d. Chúng tôi có phải tuân giữ luật Môsê không?
03. Chúa Giêsu gọi những kẻ đến thử Người là gì? (Mt 22, 15-21) a. Những kẻ giả hình. b. Dòng dõi gian ác. c. Những người mù quáng. d. Những kẻ cứng lòng tin.
04. Chúa Giêsu yêu cầu họ đưa cho Người xem vật gì? (Mt 22, 15-21) a. Lệnh thu thuế. b. Đồng tiền nộp thuế. c. Cuốn sách Luật. d. Đồng tiền cổ Do thái.
05. Khi chỉ vào đồng tiền, Chúa Giêsu hỏi “Hình và danh hiệu này là của ai?” (Mt 22, 15-21) a. Vua Hêrôđê. b. Vua Đavít c. Hoàng đế Xêda.d. Vua Salômôn.
06. Chúa Giêsu trả lời thế nào về việc nộp thuế cho hoàng đế Xêda? (Mt 22, 15-21) a. Chỉ những người theo vua Hêrôđê mới phải nộp thuế. b. Chỉ những người giàu mới phải nộp thuế. c. Không ai phải nộp bất cứ thứ thuế nào. d. Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.
07. Câu “Của Xêda, trả về Xêda” nhắc nhở chúng ta điều gì về đời sống xã hội? (Mt 22, 15-21) a. Chỉ quan tâm đến việc đạo đức trong nhà thờ và lãng quên các vấn đề xã hội. b. Tách biệt hoàn toàn đời sống đạo đức khỏi các hoạt động kinh tế xã hội. c. Chu toàn trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật và xây dựng xã hội. d. Tuyệt đối vâng phục mọi mệnh lệnh của chính quyền trần gian kể cả khi trái luật Chúa.
08. Câu “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” khẳng định điều cốt lõi nào? (Mt 22, 15-21) a. Con người mang hình ảnh Thiên Chúa và phải dâng hiến trọn vẹn tâm hồn cho Ngài. b. Từ bỏ mọi công việc trần thế để chuyên tâm vào việc cầu nguyện. c. Chỉ cần dâng cúng tiền bạc và tài sản vật chất cho nhà thờ là đủ. d. Cấm không được sử dụng tiền bạc hoặc các vật phẩm do nhà nước phát hành.
09. Qua câu trả lời của Chúa Giêsu “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” chúng ta hiểu điều gì? (Mt 22, 15-21) a. Chỉ cần chu toàn bổn phận xã hội, không cần quan tâm đến Thiên Chúa. b. Người có đạo không cần quan tâm đến xã hội. c. Chỉ cần đọc kinh là đủ, không cần làm việc tốt. d. Người Kitô hữu có trách nhiệm với xã hội, đồng thời phải trung thành với Thiên Chúa.
10. Trong gia đình, Thiếu nhi Truyền giáo chúng ta thể hiện việc “trả lại cho Thiên Chúa” thế nào? (Mt 22, 15-21) a. Chăm chỉ làm việc nhà khi được trả thù lao bằng tiền. b. Đòi hỏi cha mẹ mua nhiều đồ đắt tiền để phục vụ cho việc học đạo. c. Tranh giành phần hơn với anh chị em để chứng tỏ năng lực. d. Vâng lời cha mẹ, hòa thuận với anh chị em và giữ lòng thật thà.
11. Đoạn Tin Mừng Thánh Mátthêu 22, 15-21 nhắc nhớ chúng ta điều gì về mối quan hệ giữa đạo và đời? a. Đạo và đời hoàn toàn tách biệt, người có đạo không cần quan tâm đến xã hội. b. Đời phải phục tùng hoàn toàn các giáo sĩ trong mọi quyết định xã hội. c. Chỉ có đời sống tu trì mới là cách duy nhất làm đẹp lòng Thiên Chúa. d. Đạo và đời không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau dưới ánh sáng đức tin.
12. Đâu là cách diễn tả đầy đủ nhất “của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”? (Mt 22, 15-21) a. Dành nhiều tiền của dâng cúng cho nhà thờ. b. Chỉ đọc kinh vào Chúa nhật và những ngày lễ trọng. c. Chỉ làm việc tốt khi có người chứng kiến và khen ngợi. d. Yêu mến Chúa bằng cầu nguyện, sống theo Lời Chúa, chu toàn bổn phận và yêu thương mọi người.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Lời giải đáp Vui Học Chúa Nhật 29 TN A
01. d. Nhóm Pharisêu và phe Hêrôđê. (Mt 22, 15-21) 02. c. Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? (Mt 22, 15-21) 03. a. Những kẻ giả hình. (Mt 22, 15-21) 04. b. Đồng tiền nộp thuế. (Mt 22, 15-21) 05. c. Hoàng đế Xêda. (Mt 22, 15-21) 06. d. Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mt 22, 15-21) 07. c. Chu toàn trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật và xây dựng xã hội. (Mt 22, 15-21) 08. a. Con người mang hình ảnh Thiên Chúa và phải dâng hiến trọn vẹn tâm hồn cho Ngài. (Mt 22, 15-21) 09. d. Người Kitô hữu có trách nhiệm với xã hội, đồng thời phải trung thành với Thiên Chúa. (Mt 22, 15-21) 10. d. Vâng lời cha mẹ, hòa thuận với anh chị em và giữ lòng thật thà. (Mt 22, 15-21) 11. d. Đạo và đời không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau dưới ánh sáng đức tin. (Mt 22, 15-21) 12. d. Yêu mến Chúa bằng cầu nguyện, sống theo Lời Chúa, chu toàn bổn phận và yêu thương mọi người. (Mt 22, 15-21)