TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. (Mt 9, 36 – 10, 8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Thánh Tâm- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ ba - 09/06/2026 08:58 | Tác giả bài viết: GB. NGUYỄN THÁI HÙNG |   36
Khi chúng ta đã nhận lãnh Lòng Thương Xót từ Thánh Tâm Chúa, Người cũng muốn chúng ta mang Trái Tim của Người vào trong lòng cuộc đời.
Lễ Thánh Tâm- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 11, 25-30


Chào các em,
Hôm nay, Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.

Bài Tin mừng hôm nay được trích từ Tin mừng thánh Mátthêu cho chúng ta thấy trái tim của Chúa Giê-su, một trái tim khiêm nhường, hiền lành, yêu thương và luôn mở rộng đón nhận những người bé nhỏ; cho dẫu các làng mạc không đón nhận Người, các kinh sư và biệt phái không tin Người, và nhiều người chứng kiến phép lạ nhưng vẫn cứng lòng.

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25).Lạy Cha, Áp-ba” diễn tả sự thân mật, gần gũi vô bờ. Điều này cho thấy mối tương quan độc nhất giữa Chúa Giê-su và Thiên Chúa, cùng với một tình yêu thân mật của Người đối với Cha. “Chúa Tể trời đất” diễn tả sự vĩ đại, cao cả tuyệt đối. Thiên Chúa vừa là Cha gần gũi vừa là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Trong Chúa Giê-su, Thiên Chúa vừa cao cả vừa thân thương. “Con xin ngợi khen Cha”, điều đáng ngạc nhiên là Chúa Giêsu cảm tạ giữa lúc đang bị từ chối. Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy biết cảm tạ ngay cả những khi chưa được như ý. “Giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái”. Thiên Chúa không ghét người khôn ngoan. Ở đây, Chúa Giê-su nhắm tới những kẻ tự mãn kiêu ngạo. Đó là các kinh sư và biệt phái. Họ cho mình biết hết, không cần học thêm, không cần hoán cải. Sự tự mãn đã khiến họ không nhận ra Đấng Cứu Thế đang đứng trước mặt mình. “Những người bé mọn”. “Bé mọn” không có nghĩa là ít học. Trong Kinh Thánh, người bé mọn là những người khiêm nhường, người biết mình cần Thiên Chúa, người mở lòng đón nhận chân lý như Đức Ma-ri-a, như các Tông đồ…

“Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (26). Đây là đỉnh cao của lòng vâng phục. Chúa Giê-su không chỉ chấp nhận ý Cha, Người còn vui mừng vì ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi” (27a). Đây là một trong những câu mạnh nhất nói về căn tính thần linh của Chúa Giê-su. Người không chỉ là ngôn sứ, Người là Con duy nhất. Mọi quyền năng của Thiên Chúa được trao cho Người.

“Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha” (27b). Động từ “biết” trong Kinh Thánh không phải chỉ là hiểu bằng trí óc song là biết về con tim. Đó là sự hiểu biết phát sinh từ hiệp thông sâu xa. Chỉ Chúa Cha biết Chúa Con hoàn toàn.

“Cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”(27c). Đây là mạc khải nền tảng. Không ai có thể hiểu Thiên Chúa trọn vẹn nếu không qua Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Chúa Giê-su là Đấng mặc khải Thiên Chúa. Người không chỉ dạy về Thiên Chúa, Người cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Nhận biết Thiên Chúa là một Ân Sủng do Chúa Giê-su ban tặng. Người ban tặng cho những ai mở lòng và đón nhận lời Người.

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi” (28). “Vất vả” diễn tả những người đang lao nhọc đến kiệt sức. Không chỉ là lao động thể xác mà còn là mệt mỏi tinh thần, đau khổ nội tâm, thất vọng, mặc cảm tội lỗi. “Gánh nặng” có thể hiểu gánh nặng cuộc đời như bệnh tật, nghèo đói, mất mát…hay gánh nặng tôn giáo mà các kinh sư chất lên dân chúng vô số luật lệ. Chúa Giêsu đến để giải thoát họ. “Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”, Chúa mời gọi con người hãy đến gặp Người. Đây không phải lời hứa cất hết đau khổ nhưng là ban sức mạnh để mang lấy đau khổ. Nghỉ ngơi đích thực là bình an trong tâm hồn điều thế gian không thể ban.

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi” (29a). “Ách” trong Do Thái giáo, là hình ảnh của lề luật. Các rabbi thường nói “mang lấy ách của Lề Luật.” Chúa Giêsu cũng trao một cái ách nhưng đó là ách của tình yêu. “Học với tôi”, Chúa mời gọi mọi người học cách sống như Chúa. Theo Chúa không phải chỉ nhận lãnh mà còn phải trở thành môn đệ.

“Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (29b). Đây là lần duy nhất trong Tin Mừng Chúa Giê-su mô tả chính trái tim mình. “Hiền hậu”, nghĩa là người mạnh nhưng không bạo lực, người có quyền nhưng không áp bức, người có thể trừng phạt nhưng lại tha thứ. Đó là sức mạnh của tình yêu. “Khiêm nhường” là người biết hạ mình xuống. Từ máng cỏ đến thập giá, toàn bộ cuộc đời Chúa Giê-su là hành trình tự hạ.

“Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (30). Không phải theo nghĩa không còn đau khổ. Người môn đệ vẫn phải vác thập giá, chịu thử thách, nhiều hy sinh… Nhưng gánh nặng trở nên nhẹ hơn vì có Chúa cùng mang. Bởi vì đó là ách được mang bằng tình yêu và gánh được mang bằng Lòng thương xót. Lúc đó, những bổn phận, những gánh nặng sẽ trở thành đôi cánh nhẹ nhàng.

Các em thân mến,
Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su nhắc chúng ta rằng trung tâm của Ki-tô giáo không phải là một bộ luật, nhưng là một tình yêu. Chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Chúa không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một lời mời gọi biến đổi lối sống. Khi chúng ta đã nhận lãnh Lòng Thương Xót từ Thánh Tâm Chúa, Người cũng muốn chúng ta mang Trái Tim của Người vào trong lòng cuộc đời. Vậy chúng ta có thể làm được gì để đáp lại lòng thương xót từ Thánh Tâm Chúa Giê-su?

Các em thân mến,
- Chúng ta hãy biết chạnh lòng thương trước những đau khổ của bạn bè, nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung chứ không bằng sự xét đoán.

- Chúng ta hãy biết tha thứ để tình yêu thương của Chúa xóa tan những tị hiềm, ghen ghét, những tổn thương đang thắt chặt mọi mối quan hệ của chúng ta trong gia đình cũng như trong cộng đoàn…

- Chúng ta hãy biết trở thành niềm ủi an cho những người nghèo khổ, cô đơn và bị bỏ rơi bên lề xã hội.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây