Ban truyền thông viếng Bà cố Anna Đinh Thị Phượng
Maria NGOC MINH
2025-06-11T08:41:07-04:00
2025-06-11T08:41:07-04:00
https://gpbanmethuot.net/sinh-hoat/ban-truyen-thong-gp-vieng-ba-co-anna-dinh-thi-phuon-19650.html
https://gpbanmethuot.net/uploads/news/2025_06/1749545153.jpg
Giáo Phận Ban Mê Thuột
https://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 10/06/2025 03:48 |
Tác giả bài viết: Maria NGOC MINH |
616
Lúc 8g30’ ngày 10.06.2025, Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển -Trưởng ban truyền thông Gp BMT, và các thành viên trong Ban Truyền Thông đến để bày tỏ tình liên đới, thành tâm chia sẻ với gia quyến
BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN BMT VIẾNG BÀ CỐ ANNA ĐINH THỊ PHƯỢNG
Được tin Bà cố Anna Đinh Thị Phượng là Thân mẫu của Cha Phêrô Trần Quang Diệu - ĐCV Hà Nội; Cha Phêrô Trần Hiền Ngự - Quản nhiệm Giáo họ Buôn Trấp - Phó ban; Sr Anna Trần Thị Sắc - Dòng Phaolô tỉnh dòng Pháp; Sr Anna Trần Thị Kim Trọn - Dòng Phaolô tỉnh dòng Hà Nội; đã từ giã cõi đời về với Chúa lúc 5g00’ ngày 09.06.2025.

Lúc 8g30’ ngày 10.06.2025, Cha Phêrô Nguyễn Minh Hiển -Trưởng Ban Truyền Thông Gp BMT, cùng các thành viên trong Ban đến để bày tỏ tình liên đới, thành tâm chia sẻ sự mất mát to lớn và nỗi buồn vô hạn với Quý Cha, Quý Soeurs và gia đình; Cách riêng chia buồn cùng Cha Phêrô Trần Hiền Ngự -Phó Ban Truyền Thông.
Bà cố Anna, thân mẫu của 6 người con, trong đó có 2 linh mục và 2 nữ tu. Sự ra đi của bà cố để lại trong lòng chồng, con, cháu hình ảnh người mẹ dịu hiền, yêu thương, mẫu mực. Người con của vùng chiêm trũng thuộc Xứ đạo Đinh Đồng, Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liên, Tỉnh Hà Nam (Hạt Phủ Lý, Gp Hà Nội). Thủa vất vả nuôi 6 người con, gia đình đã ly hương vào vùng đất Tây Nguyên từ những năm 1994 và chọn Ban Mê Thuột làm quê hương thứ hai để sinh sống. Với tình yêu của người vợ, người mẹ vun vén, chăm lo cho chồng con, nuôi dạy 6 người con lên tay lên tấm, 6 cử nhân mang tấm bằng về làm quà tặng mẹ... Cuộc sống quả thật đã là khó, vất vả biết bao nhiêu. Đã vậy còn lo cho 2 con trai trở thành linh mục, với 2 người con gái trở thành nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres... đâu có đơn giản??? Những hy sinh cho chồng cho con, từ miếng ăn, giấc ngủ. Dạy dỗ, uốn nắn cho con nên người... Cho dù cuối đời mẹ chịu những cơn đau về thể xác, cứ âm thầm mang vác thập giá Chúa trao. Bà âm thầm vững tin những phép mầu Chúa ban tặng, và cuộc đời của bà luôn có Chúa đang đồng hành và nâng đỡ…


Hôm nay, Chúa gọi, bà cố xin vâng bước về bên Ngài. Sự ra đi của người thân yêu là một thử thách lớn lao đối với chúng ta, vì đứng trước mầu nhiệm sự chết, không ai là không đau buồn và sợ hãi. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta lại được an ủi và chan chứa hy vọng vì biết rằng chết là thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian này bị phá hủy, thì chúng ta lại có nơi cư ngụ vĩnh viễn ở trên Thiên đàng. Bởi vậy, tuy có đau buồn vì sự chia ly nhưng lại hy vọng chắc chắn sẽ có ngày sum họp với người thân yêu trong nhà Cha muôn thuở. Vậy, ta hãy vâng phục Thánh ý Chúa trong sự thảo hiếu, và phó thác người thân quá cố của chúng ta trong sự quan phòng của Chúa. Xin Chúa đón nhận Bà cố Anna vào Nước Hằng Sống muôn đời.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Đã qua bao ngày trọn một kiếp này.
Dù sống hay chết, tin vào ngày mai.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay…
Maria Ngọc Minh
HÌNH ẢNH