TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi -Năm C

“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” (Ga 16,12-15)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Dũng Lạc tổng kết năm học giáo lý

Chủ nhật - 15/06/2025 11:41 | Tác giả bài viết: Maria Linh Bùi |   113
Lúc 8g45 Chúa nhật ngày 15.06.2025, Ban giáo lý Dũng Lạc tổng kết năm học giáo lý 2024 – 2025 tại ngôi Thánh đường thân thương của Giáo xứ
Giáo xứ Dũng Lạc tổng kết năm học giáo lý
GIÁO XỨ DŨNG LẠC
TỔNG KẾT NĂM HỌC GIÁO LÝ 2024 – 2025

Lúc 8g45 Chúa nhật ngày 15.06.2025, tại ngôi Thánh đường thân thương của giáo xứ Dũng Lạc, buổi lễ tổng kết năm học giáo lý 2024 – 2025 đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, vui tươi và đầy ý nghĩa.
 

Về tham dự buổi tổng kết có Cha quản xứ Giacobe Phạm Xuân Lương, quý Soeurs, quý chức, các anh chị giáo lý viên và các em thiếu nhi của giáo xứ.

Sau phần nghi thức khai mạc, chị Maria Bùi Thị Mộng Linh, trưởng Ban giáo lý đã báo cáo tổng kết năm học. Chị chia sẻ về tình hình học tập, sự cố gắng nỗ lực của các em giáo lý sinh trong suốt năm qua, cũng như sự cộng tác nhiệt thành từ phía quý phụ huynh và các anh chị giáo lý viên. Cụ thể như sau:

Tổng số giáo lý sinh: là 226 em độ tuổi từ 6-18 tuổi được chia thành 9 lớp.
Giáo lý viên : 10 và sự cộng tác của 2 sr đến từ dòng Phaolo tham gia giảng dạy.
Phần lớn các em trong GX đã dần ngoan ngoãn hơn, đi học chuyên cần hơn và đã đạt được thành tích cao trong quá trình học tập. Điều đó đã thể hiện qua bảng tổng kết điểm như sau:

 
LỚP SĨ SỐ XS GIỎI KHÁ TB YẾU Không xếp loại
TBN 1 35 5 7 3 20    
TBN 2 24 6 5(2KXL) 4(1KXL) 6 3  
XTRL 1 33 6 7 9 11    
XTRL 2 35 10 10 2 11 1 1
TS 1 20 2 4 3 9 2  
TS 2 26 2 4 8 12    
TS 3 11 1 1 2 3 2 2
KINH THÁNH 20 1 8 6 4    
VÀO ĐỜI 22   2 7 12 1  
TỔNG 226 33 48 44 88 9 3
Tỉ lệ   14,60% 22,12% 19,91% 38,93% 4% 0,44%
 

- Đặc biệt trong năm học này có 34 em được lãnh nhận BT Rước Lễ lần đầu vào ngày 22/6. 
Và hôm nay có 21 em được lãnh nhận nghi thức lên đường.
 


 

Để động viên và khích lệ các em trong năm học qua. Ban giáo lý đã quyết định trao 125 phần trao phần thưởng cho các em có thành tích xuất sắc, giỏi và khá. Đây không chỉ là phần thưởng mang tính khích lệ mà còn là sự ghi nhận những cố gắng, siêng năng trong việc học giáo lý và sống đạo của các em trong suốt năm học qua.
 
Sau phần khen thưởng, em Giuse Hà Hoàng Phi, đại diện cho toàn thể giáo lý sinh, đã xúc động dâng lên lời tri ân chân thành đến cha quản xứ, quý soeur, quý anh chị giáo lý viên và phụ huynh – những người luôn đồng hành, yêu thương và nâng đỡ các em trong hành trình đức tin.
 
Em đã chia sẻ: “Những buổi học giáo lý không chỉ là lúc chúng con được học hỏi Lời Chúa, mà còn là lúc chúng con được cảm nhận tình yêu thương lớn lao mà quý sơ và các anh chị dành cho chúng con. Những bài học tưởng chừng đơn sơ nhưng lại gieo vào lòng chúng con những hạt giống đức tin âm thầm lớn lên mỗi ngày. Quý sơ và các anh chị đã không ngại nắng mưa, không nề mệt nhọc để đồng hành cùng chúng con từng buổi học, từng giờ chầu, từng Thánh lễ. Tình thương của quý sơ và anh chị đã giúp chúng con biết sống tốt hơn, biết yêu thương và tha thứ, biết cảm ơn và biết cầu nguyện…”

Tiếp đến, cha quản xứ Giacobe Phạm Xuân Lương đã dành những lời khen ngợi và nhắn nhủ yêu thương đến các em thiếu nhi, đồng thời ngài cũng khích lệ ban giáo lý tiếp tục kiên trì trong sứ mạng gieo hạt giống đức tin cho các tâm hồn non trẻ.
 
Các bạn trẻ đã lên đường trong tiếng hát của ca đoàn.

        Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng.
        Tình yêu Chúa nào biết chi báo đền.
        Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất.
        Ngàn vinh quang chiếu hiển trị đời đời.

   Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền
   Luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu.
   Ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ.
   Thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho giáo xứ, cách riêng cho công cuộc giáo dục đức tin nơi các em thiếu nhi – những mầm non của Hội Thánh hôm nay và mai sau, nhất là trong năm Thánh “Những người Hành hương của hy vọng”. Niềm hy vọng các em sẽ “Đi ra vùng ngoại biên” để mang Tin Mừng đi muôn nẻo đường...
Maria Linh Bùi
HÌNH ẢNH 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây