THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC (01/03/2020 – 01/03/2025) CHA PHÊRÔ NGUYỄN THÀNH THIỆN – QUẢN NHIỆM GIÁO HỌ THÁNH GIA
"Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 47). Đó là câu Kinh thánh mà Cha Phêrô Nguyễn Thành Thiện đã chọn để làm châm ngôn sống trong đời dâng hiến của mình. Đời Linh mục với những buồn vui, gian nan xen kẽ, nhưng 25 năm Hồng ân đã qua, lại là khoảng thời gian chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên đối với Cha Phêrô.
Tạ ơn không chỉ là đức tính nhân bản mà còn là một đòi hỏi thiêng liêng Thiên Chúa muốn. Thánh lễ chính là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa với tất cả tấm lòng tri ân và cảm mến ân tình.
Trong tâm tình đó, Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục của Cha Phêrô được cử hành vào lúc 9gh30’ thứ hai ngày 03/03/2025 tại nhà thờ Giáo họ Thánh Gia, nơi Cha đang trực tiếp coi sóc mục vụ. Đồng tế với Cha Phêrô trong Thánh lễ tạ ơn có quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có Thầy phó tế, quý Tu sĩ, gia đình linh tông huyết tộc, quý ân thân nhân, quý khách, quý cộng đoàn những nơi Cha Phêrô từng phục vụ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Thánh Gia.
Sau bài ca nhập lễ, Cha Phêrô gợi nhắc về ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay. Đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thiên chức Linh mục cao trọng và diệu vợi dù bản thân Cha luôn cảm thấy bất xứng và tội lỗi. Cùng với đó là lòng biết ơn quý đấng bậc, cha mẹ, anh em bạn hữu, quý ân thân nhân và tất cả những ai đã cộng tác, nâng đỡ Cha trên hành trình ơn gọi và sứ vụ mục tử.
Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Nguyễn Quang Huy OP. chia sẻ với cộng đoàn về chủ đề: “Lòng thương xót của Thiên Chúa”. Mặc dù con người bất xứng và tội lỗi, nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương với tình yêu vô bờ bến. Người luôn chạnh lòng thương xót với tất cả những ai trông cậy nơi Ngài. Như anh mù Ba-ti-mê con ông Ti-mê ở thành Giê-ri-khô, mỗi chúng ta hãy bền bỉ kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa với tất cả lòng tin yêu “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavit, xin rủ lòng thương tôi” (Mc10, 47). Ngõ hầu chúng ta sẽ được Chúa mở mắt cho biết sống xứng đáng là con cái của Người.
Thánh lễ tiếp nối với phần lời nguyện, tiến dâng lễ vật, phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn Giáo họ Thánh Gia có lời chúc mừng và trao tặng Cha Phêrô vòng hoa tươi nồng thắm ân tình trong ngày mừng Hồng ân 25 năm Linh mục. Chia sẻ niềm vui trong ngày Lễ tạ ơn, Cha Phêrô dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách cùng cộng đoàn, đã luôn đồng hành, nâng đỡ Ngài trên hành trình 25 năm dâng hiến. Mỗi ngày trong hành trình ấy là những ngày tràn đầy lòng biết ơn. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chắc chắn vẫn sẽ là một bản tình ca dâng hiến được tấu lên trong niềm vui và tình yêu thương của Thiên Chúa cùng sự nâng đỡ từ quý Cộng đoàn.
Nguyện xin Thiên Chúa là vị Mục Tử nhân lành luôn gìn giữ và tuôn đổ muôn ơn phúc xuống trên Cha Phêrô, để Cha mãi là linh mục như lòng Chúa mong ước. Sau Thánh lễ, quý Cha và quý khách cùng chung chia niềm vui với Cha Phêrô và cộng đoàn Giáo họ trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên Nhà thờ Giáo họ.
Xem thêm HÌNH ẢNH
BTT Gx. Phúc Lộc.