TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm C

“Em con đã chết nay sống lại”. (Lc 15,1-3.11-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mừng Ngân Khánh Linh mục Quý Cha khóa 2

Thứ bảy - 01/03/2025 06:01 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông GX Thánh Tâm |   445
Sáng thứ Bảy ngày 01/3/2025, vào lúc 09g00 tại nhà thờ Chính Tòa, 12 linh mục Khóa 2 Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang đã dâng Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân Khánh Linh mục.

THÁNH LỄ MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC (2000-2025)
CỦA 12 CHA KHÓA II ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA BAN MÊ THUỘT

GxTT 010325a

 

Ngân Khánh là đỉnh cao hồng phúc của đời Linh mục. Có người khéo dùng hình ảnh: mới chịu chức, Linh mục ở dưới chân đồi; Ngân khánh, Linh mục đứng trên đỉnh đồi; năm tháng sau đó là bước xuống chân đồi. Ngày mừng ngân Khánh là ngày niềm vui trên đỉnh cao hồng ân: Đỉnh cao hồng ân của Thiên Chúa qua bàn tay từ mẫu của Đức Trinh nữ Maria.
 
25 năm, một khoảng thời gian không dài so với thế giới và cũng chẳng là gì so với đất đá cỏ cây. Nhưng 25 năm cũng chẳng phải là ngắn so với một đời người, và lại càng không nhỏ đối với đời sống linh mục. Trước hết phải nói đó là 25 năm hồng ân, 25 năm sứ vụ người Mục tử: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng; Ân sủng Ngài muôn thế hệ tung hô (Tv.89,2). Như ngọn nến sáng quý cha đã cháy hết mình để phụng sự Chúa, để cống hiến cho đời và cho người.

Sáng thứ Bảy ngày 01/3/2025, vào lúc 09g00 tại nhà thờ Chính Tòa -Giáo xứ Thánh Tâm, Nhà thờ mẹ của Các Nhà thờ Giáo phận, 12 linh mục Khóa 2 Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang đã dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng Ngân Khánh 25 năm Linh mục. Niềm vui càng lớn lao hơn khi trong số đó có một Giám Mục, một Cha Tổng Đại diện, quý cha Quản hạt.
 
Dịp mừng lễ Kim Khánh Linh Mục hôm nay, cộng đoàn phụng vụ hiệp thông tạ ơn Chúa đã ban cho Ðức Cha Gioan Baotixita, cha Tổng Đại diện Phêrô biết bao hồng ân trong Thánh chức Linh mục. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với Ðức Cha quý cha trong suốt 25 năm qua với biết bao thăng trầm và thử thách trong sứ vụ mục tử. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ Ðức Cha quý cha luôn chu toàn sứ vụ cách trung thành.
 
Trong dịp này, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản –Giám mục Chánh Tòa Giáo Phận Hải Phòng đã về hiệp dâng Thánh lễ và cùng với Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc –Giám mục Chánh tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột chủ tế dâng lời tạ ơn, cùng đồng tế có trên 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ, quý thầy phó tế, quý chủng sinh, quý thân nhân ân nhân bà con, quý khách mời và đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi về chia sẻ niềm vui với các đấng mục tử.

Khi đoàn đồng tế đã an vị. Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm đã có bài diễn văn chào mừng quý Đức Cha, quý Cha về tham dự Thánh lễ tạ ơn Mừng Hồng ân Ngân khánh Linh mục. 25 năm Hồng Ân Linh Mục của quý Cha trải qua những tháng ngày gian nan thử thách nhưng trong mọi sự Thiên Chúa ban ơn để các ngài đủ sức vượt qua thử thách. Chính tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy các linh mục, các ngài luôn chăm lo hết mình cho đoàn chiên, Thiên Chúa làm cho các ngài không còn lo sợ, nhưng can đảm bước đi bởi sức mạnh của Chúa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành che chở và nâng đỡ các cha trong những ngày tháng sắp tới, nhất là bằng ơn Chúa trợ giúp. Chúng ta cùng với quý Cha tạ ơn Thiên Chúa. Và hơn nữa chúng ta tạ ơn Chúa vì qua các Cha, Thiên Chúa ban cho chúng ta những hồng ân. Vì chức linh mục Thiên Chúa ban cho con người không phải để cho riêng người linh mục, nhưng vì phần rỗi mọi người.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Gioan Baotixita chia sẻ: “Hãy theo Thầy. Chúa gọi chúng ta mỗi người theo cách Người muốn. Chúa gọi tôi theo cách Chúa muốn. Chúa gọi anh chị em theo hoàn cảnh riêng của anh chị em. Không ai giống ai. Nhưng ơn gọi của anh chị em và của tôi đều là huyền nhiệm. Chúa gọi chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta trước khi chúng ta yêu thương Ngài. Chúng ta không là gì, nhưng Chúa vẫn chọn gọi chúng ta. Chúng ta mỏng dòn, bất toàn bất túc, yếu đuối vấp ngã, nhưng Chúa vẫn chọn gọi chúng ta, luôn đứng bên cạnh và nâng dậy chúng ta.
 
25 năm, 10 năm hay vừa tròn 1 năm tuổi linh mục, mỗi người chúng ta, khi mừng kỷ niệm ngày thụ phong linh mục, chúng ta cần phải tái thẩm định, lượng giá và lập lại không ngừng nghỉ: “Lạy Thầy, con yêu mến Thầy, Thầy biết rõ con yêu mến Thầy”. Xin nung nấu lòng con tràn đầy tình yêu đối với Chúa, tình yêu đối với sứ vụ và tình yêu đối với mọi người.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha Vinh Sơn nói đến sự cao quý vô cùng của hồng ân linh mục: Linh mục là một ơn nhưng không Thiên Chúa trao ban cho một số người. Tình yêu Thiên Chúa đi bước trước gọi họ, để họ làm việc tế lễ, thờ phượng Thiên Chúa, rao giảng Lời Chúa, thánh hóa dân. Trong tâm tình của vị mục tử qua 15 năm gắn bó với Giáo phận, Đức Cha đã hiểu từng con người một từ các vị mục tử đến bà con giáo dân. Ngài đã lược qua từng người trong số 12 Cha mừng kỷ niệm hồng ân 25 năm thiên chức linh mục hôm nay; từ các Cha lớn tuổi vất vả gian nan trên con đường tu tập của mình khi thụ phong linh mục ở tuổi trên 40 như cha Đa Minh Đinh Công Tiến sinh năm 1957 từ ngoài Bắc, cha Phêrô Nguyễn Văn Thái sinh năm 1959 tu ở Chủng viện Qui Nhơn và theo gia đình lên Đăk Lăk sinh sống, đã lăn lộn ở ngoài đời với nhiều công việc khác nhau; cho đến những linh mục thuộc Chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột. Mỗi người một hoàn cảnh, một lối sống khác biệt, có khó khăn có thuận lợi; qua dụ ngôn người gieo giống ta thấy sự mời gọi và sự đáp trả của từng người. Mỗi người đã cố gắng vươn lên nuôi dưỡng ơn gọi của mình để khỏi bị chìm đắm trong cỏ lùng; không ai là không có thử thách.

Thánh lễ tiếp theo với phần lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
 
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm cũng là Cha Tổng Đại diện thay mặt cho Đức Cha, Quý Cha trong dịp mừng Ngân khánh 25 năm Linh mục hôm nay cám ơn Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân, biết bao tâm tình cảm mến. Mỗi ngày qua đi như một dấu chấm. Tạ ơn và xin thêm lời cầu nguyện để anh em mừng Ngân khánh Linh mục có thể bền bỉ thực hiện những dấu chấm mỗi ngày mỗi tròn trịa hơn.
 
Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân Khánh 25 năm Linh mục của Đức Cha, Cha Tổng Đại diện và quý cha kết thúc, mọi người cùng chia sẻ trong bữa tiệc liên hoan tại hội trường giáo xứ Thánh Tâm. Xin Thiên Chúa là Tình yêu giàu lòng thương xót ban muôn ơn lành và nâng đỡ quý cha trong những bước đi tiếp theo của thời gian sắp tới, cho dẫu có thử thách, gian nan, nhưng ơn thánh Chúa luôn lướt thắng để quý Cha có được huy chương của lòng yêu mến tinh thần dấn thân phụng sự Chúa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Truyền Thông GX Thánh Tâm

HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây