Lễ khánh thành Nhà thờ Krông Nô (hạt Giang Sơn)
Vào lúc 9g00 sáng thứ Tư, ngày 26.02.2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã về chủ sự nghi thức làm phép chuông, làm phép nhà thờ, cung hiến bàn thờ và dâng Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Nhà thờ Giáo họ Krông Nô. Đồng tế với ngài, có Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản hạt Giang Sơn, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận.
Về tham dự ngày vui mừng trọng đại cùng với cộng đoàn tín hữu Giáo họ Krông Nô, có quý tu sĩ nam nữ, quý chức các HĐGX bạn, quý ân nhân, thân nhân, quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý vị quan khách gần xa,…
Sau bài Tin Mừng, Đức Cha Gioan Baotixita chia sẻ với cộng đoàn 3 niềm vui lớn:
- Niềm vui được đoàn tụ cộng đoàn dân Chúa.
- Niềm vui có được ngôi nhà thờ trong mơ ước.
- Niềm vui được tuyển chọn là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, là dân riêng của Chúa để cùng nhau sống Đức Tin.
Thật vậy, Giáo họ Krông Nô là một vùng rừng núi đại ngàn phía Đông-Nam tỉnh Đăk Lăk, nằm giáp ranh với huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng và huyện Đắk G’Long, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.
Vào khoảng thập niên 60, các vị thừa sai đã vượt suối băng rừng mang ánh sáng Đức Tin đến vùng đất hoang sơ này. Năm 1963-1964, Cha Gioakim Nguyễn Đức Oánh nhận bài sai từ TGM Kontum đến chăm sóc mục vụ ba giáo họ Lạc Thiện, Quảng Trạch và Thâm Trạch. Do tình hình chiến sự lúc bấy giờ, an ninh nơi đây bất ổn, Tòa Giám Mục Kontum thuyên chuyển Cha Gioakim Nguyễn Đức Oánh (1964- 1967) về làm chánh xứ Thọ Thành. Thời gian này, ngài đưa dân thuộc hai thôn Thâm Trạch và Quảng Trạch từ Lạc Thiện về nhập với giáo xứ Thọ Thành. Số giáo dân ở lại, bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt, ánh sáng Đức Tin vừa lóe lên, có lúc tưởng chừng như tắt lịm, nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần tác động, Đức Tin ấy vẫn cháy âm ỷ chờ ngày bừng lên mạnh mẽ.
Ngày 15.12.2014, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Nguyên Giám mục Giáo phận, đã đến thăm mục vụ Krông Nô, ban phép thêm sức cho 194 người lớn và trẻ em. Lúc bấy giờ, Nhà nguyện chỉ là mái lều tạm bợ rách nát giữa vùng ngoại biên xa xôi, nghèo khó. Hôm ấy là ngày hạnh phúc của Giáo điểm Krông Nô cùng với niềm vui tuyệt diệu, vỡ òa. Đức Giám mục đến, không chỉ trao ban ngọn lửa ân sủng của Thánh Linh, mà còn trao ban sức sống mới, một sức sống thánh thiêng, tin yêu và phó thác.
Đức Cha Vinh Sơn ban phép thêm sức cho 194 tín hữu (ngày 15.12.2014)
Ngày 28.12.2018, Đức Giám mục nâng Giáo điểm Krông Nô lên thành Giáo họ, trực thuộc Giáo xứ Giang Sơn và bổ nhiệm cha GB. Trịnh Đình Thế chăm sóc mục vụ. Ngày 28.7.2019, Đức Cha Vinh Sơn lại về thăm và ban Bí tích thêm sức cho 320 anh chị em.
Mỗi lần đến thăm bà con tín hữu Krông Nô, trước lúc chia tay, lần nào Đức Cha Vinh Sơn cũng cùng cầu nguyện với cộng đoàn: Xin Chúa ban bình an cho toàn Thế giới, cho nước Việt Nam, cho buôn làng và bình an trong tâm hồn mỗi người tín hữu. Ước mong Nguồn Hạnh Phúc và Niềm Hy Vọng của Giáo điểm Krông Nô sẽ lan tỏa khắp vùng truyền giáo giáp biên xa xôi này của Giáo phận Ban Mê Thuột.
Và Nguồn Hạnh Phúc ấy, Niềm Hy Vọng ấy, hôm nay đã thành hiện thực. Từ một Giáo điểm nhỏ bé, nay đã vươn mình trở thành Giáo họ có 3.910 tín hữu, đa phần là người M'Nông. Xin cho Giáo họ Krông Nô sẽ là điểm tựa để công cuộc loan báo Tin Mừng phát triển và khởi sắc ngày một hơn.
Đức Giám Mục làm phép chuông
Đức Giám Mục cắt băng khánh thành
Đức Giám Mục mở cửa Nhà thờ và mời gọi cộng đoàn tiến vào
Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa -Quản hạt Giang Sơn công bố Văn thư của TGM
ĐGM chủ sự nghi thức Cung hiến Bàn Thờ
Quý tu sĩ và cộng đoàn tham dự Thánh lễ
Quý tu sĩ và cộng đoàn tham dự Thánh lễ
Quý tu sĩ và cộng đoàn tham dự Thánh lễ
ĐGM, Quý Cha đồng tế và Quý tu sĩ, cộng đoàn tham dự Thánh lễ
Quý cấp Chính quyền trao tặng lẵng hoa chúc mừng
HÌNH ẢNH
Bản tin: Vũ Đình Bình
Hình ảnh: Tiến Hùng