GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO HỌP MẶT NĂM 2025.X
Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2025, cùng hiệp thông với Giáo Hội tôn vinh ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Trong tâm tình của Năm Thánh 2025. Vào lúc 09h 30’ ngày 23.11.2025, Ban Giáo dục Công giáo đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giới Giáo chức Công giáo trong Giáo phận tại nhà thờ Chính Tòa - Giáo phận Ban Mê Thuột, do cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Phero Nguyễn Văn Thái chủ sự.
Đây là cơ hội để Quý Thầy Cô cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì được mời gọi cộng tác với Ngài, tôn vinh Thầy Giêsu là Vua của mọi tâm hồn, cũng như thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ niềm vui và nuôi dưỡng lòng nhiệt thành trong trong sứ vụ giáo dục.
Mặc dù sau những ngày mưa bão, ngập lụt trên toàn tỉnh Đắk Lắk, nhiều vùng đã bị chia cắt, sáng nay mưa đã ngớt, có lúc ánh nắng hé lên. Thời tiết không ngăn được bước chân các nhà giáo Công giáo về họp mặt.
Lúc 8h, anh chị em GVCG từ những nơi có thể đã tề tựu về phòng hội của giáo xứ Chính Tòa. Những lời thăm hỏi nhau về sức khỏe, tình hình ngập lụt…
Đến 8h30, tại hội trường giáo xứ Chính Tòa, cha Trưởng ban Phêrô Nguyễn Hùng Tiến đã chia sẻ với quý Thầy Cô về kỷ niệm thuở học trò của mình và những khó khăn hiện tại của Thầy Cô nơi học đường. Cha nhấn mạnh: “Học trò, dù là học trò cá biệt, cũng không quên Thầy Cô đâu. Trong thời buổi kỹ thuật số đang bùng nổ, chúng ta lãnh nhận sứ vụ giáo dục; là những giáo viên Công giáo, chúng ta luôn yêu thương các em trong công cuộc trồng người, vun xới cho những mầm non của xã hội và Giáo Hội. Những mầm non ấy sẽ trở nên hạt giống tốt để xây dựng Giáo Hội vững mạnh. Xin Chúa luôn nâng đỡ quý Thầy Cô có đủ sức, để Thầy Cô vượt qua những khó khăn, thách đố trong môi trường giáo dục hôm nay…”
Sau lời chia sẻ của cha Trưởng ban, các Sơ và các Thầy Cô cũng chia sẻ về những cảm nhận và công việc của mình khi đứng trên cương vị là một giáo viên Công giáo. Điều đáng trân quý là quý Thầy Cô đều tự hào vì mình là Giáo viên Công giáo.
Sau sinh hoạt, cộng đoàn di chuyển về Thánh đường chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giới giáo chức Công giáo. Đoàn rước tiến vào Thánh đường trong tiếng hát của ca đoàn:
“ Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua.
Chúa thực là Vua, chính Ngài là Vua.
Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua.
Chúa thực là Vua, chính Ngài là Vua.
Chúa là Vua các vua…”
Trong Thánh lễ, cha Tổng Đại diện đã chia sẻ bài Tin Mừng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 35-43).
Ngài nhấn mạnh : “Trong những Chúa nhật cuối của năm phụng vụ, Lời Chúa mời chúng ta nghĩ đến lúc tận cùng của thời gian, để thấy trước khi ấy tình hình sẽ như thế nào; và nhờ đó mỗi người biết điều chỉnh cuộc sống mình trong hiện tại cho phù hợp với viễn cảnh cuối cùng ấy.
Bằng ngôn ngữ khải huyền, các sách Tin Mừng mô tả lúc ấy mặt trời mất sáng, mặt trăng tối sầm lại và các tinh tú trên trời rụng xuống. Qua những hình ảnh lạ lùng đó, tác giả muốn nói rằng khi đến lúc tận cùng của thời gian, tất cả mọi thứ mà người ta từng coi là quyền lực đều sụp đổ hết, để chỉ còn quyền lực của Thiên Chúa tồn tại và ngự trị. Trong hướng đó, chúng ta thấy được một số chân lý:
Thứ nhất: Đến lúc tận cùng của thời gian. Ngày tận thế hoặc ngày chết của mỗi người, chúng ta sẽ thấy tất cả đều sụp đổ: tiền bạc, danh vọng, sức khoẻ, thế lực, thú vui… Tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với chính mình. Đúng như lời bài thơ: “Lạy Chúa Giêsu, khi cái chết đến thì ngoài Ngài ra không còn gì là quan trọng nữa.”
Thứ hai: Nếu khi đó chỉ có Chúa là quan trọng, thì ngay từ đời sống hiện tại, chỉ những ai gắn bó và nương tựa vào Chúa mới được bình an. Còn những người quen chạy theo quyền lực, tiền bạc, thú vui sẽ thấy chới với, cô đơn, trơ trụi…
Thứ ba: Khi ấy, mọi người, dù tin hay không tin, đều nhận ra Chúa Giêsu chính là Kitô và là Vua thật. Nhiều người lúc còn sống tưởng rằng nguồn cứu vớt của mình là tiền tài danh lợi, nhưng khi ấy họ sẽ biết mình lầm…
Chân lý mà người trộm lành mãi đến cuối đời mới nhận ra, phụng vụ muốn chỉ cho chúng ta ngay từ hôm nay: Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô cứu vớt; Ngài là Vua. Ngoài Ngài ra không ai có thể cứu chúng ta thật sự.
Đức Kitô là Vua, nhưng khác với các vua trần gian ở chỗ: các vua dùng quyền lực để cai trị, còn Ngài dùng tình thương. Ngài như mục tử tốt lành chăn dắt đoàn chiên, biết rõ từng con chiên và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì chiên (Ga 10, 11-16). Vì Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4,8).
Chúa Giêsu không chỉ là Vua vũ trụ mà còn là Vua của từng tâm hồn. Nhưng Ngài có làm được gì cho chúng ta hay không còn tùy thuộc vào sự tự do đón nhận và cộng tác của mỗi người.”
Cha lại nhấn mạnh với cộng đoàn: “…Vì thế, ta nhường quyền làm chủ bản thân cho Ngài, để Ngài hoàn toàn hướng dẫn ta. Hôm nay, quý Thầy Cô đang mang nặng sứ vụ là Giáo viên Công giáo. Những áp lực từ học trò, cấp trên, phụ huynh và xã hội… Nhưng dù thế nào ta cũng nhớ mình là Giáo viên Công giáo… Và cuối cùng là luôn sống trong bình an, hạnh phúc của người được Đức Kitô yêu thương và phù trợ…”
Ngài khích lệ cộng đoàn hãy phó thác và tin tưởng, vì “Tôi làm được tất cả mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).
Sau Thánh lễ, thầy Gioankim Võ Văn Cần đã thay mặt giới giáo chức Công giáo của giáo phận Ban Mê Thuột cảm ơn cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ đã tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho giới GVCG nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 2025.
Thầy cũng thông báo “bữa ăn huynh đệ” trong chương trình sẽ thay đổi bằng cách dùng kinh phí này để ủng hộ bà con vùng bão lụt tỉnh Đắk Lắk.
Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn ra về trong lời cảm tạ:
“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.
Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa…”
Chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài trao cho anh chị em chúng con sứ vụ cao quý là làm người thầy – cánh tay nối dài của Chúa. Xin Ngài mãi đồng hành và nâng đỡ chúng con để chúng con hoàn thành sứ vụ Ngài trao, thực thi trong tình yêu; để vun đắp những mầm non thành những con người tốt, hữu ích cho Giáo Hội và xã hội, xây dựng một cuộc sống và một xã hội yêu thương, chan chứa những tiếng cười.
Maria Ngọc Minh.
HÌNH ẢNH.
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO HỌP MẶT NĂM 2025.
ĐGM dâng lễ tại Núi Chúa Kitô Vua Châu Sơn
ĐTC bãi bỏ Điều 8 khoản 1 của Luật Cơ bản
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Đêm diễn nguyện “Hiệp hành Chứng nhân"
Trực tiếp Đại Hội Giới trẻ TGP Sài Gòn
Cánh tay bác ái của Giáo phận Đà Nẵng
Vua chúng ta là Đức Kitô
Lễ Bổn mạng Ca đoàn Cecilia Gx. Vinh Hương
Chúa Kitô Vua qua các bản văn phụng vụ
Ca đoàn Cêcilia Gx. Phúc Lộc mừng Bổn mạng
Chúa Kitô -Vị Vua trên Thập Giá (Lc 23, 35-43)
GX Kim Mai: Lễ Bổn mạng Ca Đoàn Cecilia
LBT: Tháng Mười Hai -2025
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 mùa Vọng -A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi