TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXI Thường Niên -Năm B

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,28b-34)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Thánh Mẫu bế mạc tháng Mân Côi

Chủ nhật - 27/10/2024 22:22 | Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Sơn. |   252
Thay mặt Giáo xứ, giáo họ Thánh Mẫu  đã thành kính dâng lên Mẹ  lời kinh Mân Côi, muôn màu hoa thắm tươi, những ánh nến lung linh cùng với hương thơm ngào ngạt….
Giáo họ Thánh Mẫu bế mạc tháng Mân Côi

Giáo họ Thánh Mẫu dâng hoa bế mạc tháng Mân Côi
 
Sau một tháng cùng với toàn thể Giáo hội mừng kính Đức Maria Nữ Vương Mân Côi, hôm nay  lúc 19 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2024, Chúa nhật 30 mùa thường niên, tại nhà thờ Giáo xứ Bác Ái, Giáo họ Thánh Mẫu thay mặt Giáo xứ dâng hoa kính Đức Mẹ, kết thúc tháng Mân Côi.
 

Thay mặt Giáo xứ, giáo họ Thánh Mẫu đã thành kính dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi, muôn màu hoa thắm tươi, những ánh nến lung linh cùng với hương thơm ngào ngạt… tất cả những sự ấy là những nén hương lòng trìu mến dâng lên Mẹ từ nhân.
 

Kết thúc chương trình là giờ Chầu Thánh Thể do cha quản xứ Giuse Bùi Đình Sâm chủ sự. Trong giờ phút linh thiêng nầy, mọi người cùng với Mẹ, noi gương Mẹ, là “Người Nữ Thánh Thể”, để sống tinh thần Thánh Thể trong đời sống thường ngày, biết noi gương Mẹ, biết suy tư, chiêm ngắm, hiểu biết mầu nhiệm Thánh Thể hơn, yêu mến tôn thờ Chúa hơn, và nhiệt thành phụng sự Chúa hơn, để làm sáng Danh Chúa trên khắp trần gian.
 

Tháng Mân Côi đến rồi lại đi, những buổi dâng hoa thật đẹp và rộn ràng rồi cũng chìm vào dĩ vãng. Xin cho  những đóa hoa tâm hồn trinh trắng, những tràng chuỗi Mân Côi sẽ là hành trang dâng lên Mẹ suốt cả cuộc đời khi vui mừng hay những lúc buồn đau.
 

Hình Ảnh
                                                                    Nguyễn Hồng Sơn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây