TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

“Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ”. (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Vinh Sơn - Vinh Hương mừng Bổn mạng

Thứ hai - 08/12/2025 07:49 | Tác giả bài viết: Hồng Ân |   27
Vào lúc 5 giờ ngày 08.12.2025, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn mạng Giáo họ Vinh Sơn.
 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – BỔN MẠNG GIÁO HỌ VINH SƠN, CA ĐOÀN GIÁO HỌ VINH SƠN VÀ HIỀN MẪU GIÁO XÓM 2 VINH SƠN

Vào lúc 5 giờ ngày 08.12.2025, hòa cùng niềm vui của Giáo hội hoàn vũ, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh cùng cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tại nhà thờ Giáo họ Vinh Sơn, Giáo xứ Vinh Hương để long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Bổn mạng của Giáo họ Vinh Sơn, Ca đoàn Giáo họ Vinh Sơn và Hiền mẫu Giáo xóm 2 Vinh Sơn.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ đã thân ái gửi lời chúc mừng đến Giáo họ, Ca đoàn và quý Hiền mẫu nhân dịp mừng lễ Bổn mạng.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa (Lc 1,26-38), Cha Quản xứ đã làm nổi bật ý nghĩa và nguồn gốc của Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài nhắc lại: sau khi nguyên tổ loài người sa ngã, Thiên Chúa đã khởi sự chương trình cứu độ nhân loại. Tuy con người bất trung, nhưng Thiên Chúa, Đấng hằng có trước và là Đấng Tạo Thành, đã chọn Mẹ Maria để cưu mang Con Một của Ngài, Đấng giáng thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, Mẹ được Thiên Chúa ban cho đặc ân cao trọng: Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Tín điều này được Đức Thánh Cha Piô IX long trọng công bố năm 
1854. Và tại Fatima năm 1917, Mẹ đã hiện ra và tuyên xưng: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Do đó, đây là tín điều buộc mọi Kitô hữu tuyên xưng và tin nhận.

Tiếp tục bài giảng, Cha Quản xứ nhắn nhủ cộng đoàn hãy noi gương Mẹ Maria, biết sống tâm tình “Xin Vâng” và chuyên chăm suy niệm Lời Chúa. Bởi trong mọi biến cố của cuộc đời, khi biết ký thác cho Thiên Chúa, chúng ta sẽ được Ngài đỡ nâng và dẫn dắt.

Mẹ Maria là máng thông ơn và là Đấng luôn che chở nhân loại. Vì thế, mỗi người hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi, chạy đến nương náu bên Mẹ; chắc chắn Mẹ sẽ chở che và cầu bầu cho chúng ta.

Xin Mẹ Maria Vô Nhiễm cầu bầu cách đặc biệt cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và sẻ chia niềm vui, nỗi buồn cùng nhau trong đời sống đức tin.

 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Tin: Hồng Ân
Ảnh: Thế Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây