Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 12/12/2025 04:14 |
Tác giả bài viết: Cao Hướng |
126
Hôm nay, ngày 12.12.2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận, về cử hành Thánh lễ tạ ơn, Khánh thành Nhà thờ.
THÁNH LỄ TẠ ƠN – KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ HÒA TIẾN
Nhà thờ là nơi thờ phượng, nơi gặp gỡ Thiên Chúa, là trung tâm phụng vụ và là nơi quy tụ cộng đoàn. Chính vì thế, ngày 25.01.2005, Giáo xứ Hòa Tiến được Đức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức ký Văn thư thành lập. Đến ngày 23.5.2008, khi UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận việc thành lập và cấp cho giáo xứ thửa đất 21.000m² như hiện nay, ngay sau đó, ngày 24.10.2008, cộng đoàn giáo xứ đã chung tay khởi công xây dựng Nhà thờ. Tuy nhiên, Hòa Tiến “đất lành chim đậu”, số giáo dân ngày một tăng cao, đồng thời ngôi Nhà thờ cũ đã xuống cấp, nên ngày 12.12.2020, giáo xứ tiếp tục khởi công xây dựng Nhà thờ mới. Đến ngày 23.6.2022, Đức Cha Vinh Sơn – Giám quản Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ đặt viên đá xây dựng.
Hôm nay, ngày 12.12.2025, sau 5 năm miệt mài thi công, Cộng đoàn Giáo xứ Hòa Tiến hân hoan đón chào Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, quý Cha Quản hạt và quý Cha về cử hành Thánh lễ tạ ơn, Khánh thành Nhà thờ.
Cùng hiện diện để hiệp thông còn có quý Thầy Phó tế, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng Giáo xứ các Giáo xứ bạn, quý ân nhân – thân nhân và đông đảo quý khách. Hòa chung niềm vui với Giáo xứ nhà, còn có sự tham dự của các cấp chính quyền.
9 giờ 15 - trong tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng, đoàn rước tiến vào tiền sảnh Nhà thờ. Tại đây, Đức Cha Gioan Baotixita, Cha Tổng Đại diện, hai Cha Quản hạt Gia Nghĩa và Mẫu Tâm cắt băng khánh thành. Sau đó, Đức Cha mở cửa Nhà thờ và trao chìa khóa lại cho Cha Quản xứ Hòa Tiến – Đaminh Lê Văn Thế. Đây là dấu chỉ tượng trưng cho việc Đức Cha trao quyền quản lý ngôi Thánh đường Giáo xứ Hòa Tiến cho Cha Quản xứ.
“Cửa ơi! Hãy cất đầu lên, để Vua vinh quang ngự qua…” lời ca nhập lễ vang lên như tha thiết mời gọi địa cầu và muôn loài, thế giới và chư dân tiến vào Thánh Điện. Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn hân hoan tiến vào Thánh đường hiệp dâng Thánh lễ.
Khởi đầu là nghi thức làm phép nước. Đức Cha làm phép nước và rảy trên các tường Nhà thờ, cộng đoàn và bàn thờ. Đây là dấu chỉ thống hối và nhắc nhớ Bí tích Rửa tội. Xin cho các tín hữu, khi tập họp nơi đây để gắn bó với Lời Chúa và các mầu nhiệm thánh, cảm nhận được sự hiện diện của Đức Kitô, Đấng đã hứa sẽ đến ngự giữa những ai họp nhau nhân danh Chúa.
Sau Tin Mừng, Đức Cha dựa vào Lời Chúa để chia sẻ với cộng đoàn 3 tâm tình. Tất cả trong 3 chữ N này, đều nối kết với khung cảnh ngôi Thánh đường hôm nay:
1. Ngợi khen danh Chúa
Đức Cha ví Giáo xứ Hoà Tiến hôm nay có muôn vàn lý do để ngọi khen danh Chúa, giống như Đức Maria trong bài Magnificat. Ngợi khen danh Chúa vì Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu cho nữ tỳ hèn mọn, cho dòng dõi Israel hôm nay, ngày mai và mãi mãi đến muôn đời.
Ngợi khen danh Chúa vì 6 năm qua, nhờ ơn Chúa và sự hy sinh quảng đại của Cha xứ, quý ân nhân cùng cộng đoàn, giáo xứ đã xây dựng được Nhà thờ, Nhà xứ và Nhà giáo lý khang trang. Những điều tưởng như vượt khả năng con người, đã trở thành hiện thực nhờ ơn Chúa và tấm lòng rộng mở của biết bao người.
2. Nhà của Thiên Chúa
Trong Sách Các Vua quyển thứ hai, sau khi xây Đền thờ Giêrusalem, vua Salômôn đã thưa: “Trời cao thẳm còn không chứa nổi Chúa, huống hồ là ngôi nhà con xây”. Ông muốn diễn tả: Thiên Chúa cao siêu nhiệm mầu, vậy sao Ngài lại ở nơi trần gian? Nhưng chính Chúa đã hiện diện trong Đền thờ Giêrusalem, “Nơi đây là nơi để kính danh Ta.”
Đức Cha nói “Ngày xưa, Chúa hiện diện trong Hòm bia Giao Ước. Vua Đavit muốn xây nhà cho Chúa, nhưng chưa làm được, còn ông Salômôn đã hoàn tất ước mơ ấy. Ngày hôm nay, Nhà thờ vẫn là nơi chúng ta nghe Lời Chúa; lãnh nhận Mình Thánh Chúa; Bí tích Rửa tội, Rước lễ, Thêm sức, Hôn phối, cho đến Lễ an táng cuối đời. Đời người Kitô hữu gắn liền với ngôi Nhà thờ. Vì vậy, mỗi lần đến đây, chúng ta phải ý thức: đây là nhà của Thiên Chúa."
3. Nguồn suối ơn thiêng
Nhà thờ không chỉ là nơi quy tụ cộng đoàn Kitô hữu, nhưng còn là nơi người tín hữu đón nhận nguồn ơn thiêng dạt dào:
– Người tội lỗi được tha thứ
– Người đau khổ được ủi an
– Người thất vọng tìm lại hy vọng
– Người trẻ có định hướng
– Người già được nâng đỡ
– Gia đình đổ vỡ tìm lại hòa giải
Bao tâm hồn đã được đổi mới khi gặp Chúa trong chính ngôi nhà này.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha mong muốn “Ước gì ngôi Nhà thờ này là nguồn suối giúp chúng ta tìm thấy ơn thiêng dạt dào trong mọi biến cố cuộc sống. Nếu được như vậy, thì việc làm phép Nhà thờ hôm nay, không chỉ mang lại niềm vui bên ngoài, thứ niềm vui chóng qua, nhưng còn đem lại niềm vui sâu thẳm, ghi khắc tình yêu Chúa trong tâm hồn mỗi người. Xin Chúa chúc lành và ở lại với mỗi người trong Nhà thờ này, để nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, chúng ta tiến bước như những lữ khách đức tin.”
Sau lời nguyện Hiệp lễ là tâm tình của ông Chủ tịch HĐGX. Ông trình bày rất rõ ràng, cụ thể từng chi tiết về quá trình hình thành và phát triển giáo xứ: từ hoàn cảnh kinh tế, những mơ ước thuở ban đầu cho đến những nỗ lực dựng xây của mỗi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Ông bày tỏ lòng tri ân đối với công lao xây dựng của các Cha nguyên Quản xứ qua từng thời kỳ, các Cha Phó xứ, các Thầy giúp xứ và Cộng đoàn Nữ tu. Đồng thời, ông cũng cảm ơn Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha và tất cả mỗi người đến tham dự Thánh lễ hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha và toàn thể quý vị. Kính chúc Đức Cha, quý Cha và quý vị một mùa Giáng Sinh cùng năm mới sắp tới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức Cha chia sẻ niềm vui với Giáo xứ Hòa Tiến trong ngày Khánh thành Nhà thờ. Ngài nhấn mạnh: đây không chỉ là một công trình vật chất, nhưng còn là hoa trái của tình hiệp thông, của công sức, nước mắt và nhất là của lời cầu nguyện. Xin chúc mừng giáo xứ và ước mong Hòa Tiến luôn thăng tiến, nhưng là “thăng tiến trong hòa bình”.
Ngài cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự hy sinh, tận tụy và nhiệt thành của Cha Quản xứ Đaminh Lê Văn Thế. Cha tuy đang mắc bệnh “mất ngủ” nhưng không vì thế mà giảm đi sự nhiệt huyết “cháy” hết mình. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để Cha được “ngủ yên” và giữ gìn sức khỏe.
Nhân dịp cuối mùa Vọng, chuẩn bị bước vào Giáng Sinh và năm mới, Đức Cha kính chúc quý Cha, quý ông bà, anh chị em một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới bình an, hạnh phúc.
10 giờ 45 - Thánh lễ tạ ơn, Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Hòa Tiến kết thúc. Đức Cha, quý Cha cùng chụp hình lưu niệm và ở lại chung niềm vui với giáo xứ trong bữa tiệc mừng.
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Tiến – công trình của đức tin, của tình hiệp nhất và của bao hy sinh, nay đã hoàn thành và được kính dâng lên Thiên Chúa. Ước mong từ hôm nay, mỗi thành phần dân Chúa Hòa Tiến luôn gìn giữ và làm cho ngôi Thánh đường này rực sáng đức tin, trở nên mái nhà hiệp thông, nơi mỗi tâm hồn tìm được bình an, nâng đỡ và niềm vui gặp gỡ Chúa.