TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm C

“Em con đã chết nay sống lại”. (Lc 15,1-3.11-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo Khu Gioan Tẩy Giả Hành hương Năm Thánh

Thứ ba - 25/03/2025 23:43 | Tác giả bài viết: Ngân Khánh |   774
Tối ngày 24/3/2025, Cộng đoàn Giáo Khu Gioan Tẩy Giả thuộc Giáo xứ Thánh Tâm tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Chay và hành hương Năm Thánh
Giáo Khu Gioan Tẩy Giả Hành hương Năm Thánh

CÓ CHÚA LUÔN Ở CÙNG CHÚNG TA
 

GkGTG 260325a

 

Trong tâm tình “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”, tối ngày 24/3/2025 tại Nhà thờ Chính Tòa Gp. Ban Mê Thuột, Cộng đoàn Giáo Khu Gioan Tẩy Giả thuộc Giáo xứ Thánh Tâm tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Chay và hành hương Năm Thánh với ý nguyện tạ ơn, cầu xin sự hiệp nhất.

Trong phần tĩnh tâm, qua bài Tin Mừng Mt 8, 23-27 nói về sự kiện biển động, các môn đệ cầu cứu Chúa Giêsu và, “Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ”. Qua bài Tin Mừng này, Thầy Phó tế Đaminh Đinh Quốc Hải đã hướng dẫn cho cộng đoàn thấy những thử thách trong cuộc sống hiện nay mà mỗi gia đình, mỗi Kitô hữu phải đối diện. Các tông đồ đã gặp thử thách là phong ba bão tố, họ đã cầu cứu Chúa trong sự trách móc, sợ hãi, Chúa đã trách các ông kém lòng tin.

Ngày nay, khi gặp những thách đố của cuộc sống, chúng ta có dám kêu cầu Chúa để Ngài đồng hành với chúng ta giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, hay chúng ta sẽ trách móc Chúa ở đâu để rồi chúng ta đánh mất niềm tin vào Chúa? 

Qua buổi tĩnh tâm này, xin cho mỗi người được có niềm tin vào Chúa cách vững vàng, để cảm nhận Chúa luôn ở cùng chúng ta mọi ngày.

Trong Thánh lễ Hành hương Năm Thánh, Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Thái dẫn dắt cộng đoàn trong ngày hành hương Năm Thánh và tĩnh tâm Mùa Chay là cần một sự thay đổi, đổi mới trong lòng. Trong bài giảng, ngài chia sẻ về sự tinh giảm. Trong gia đình, cần tinh giảm những lời nói cay nghiệt, những ý nghĩ xấu về người xung quanh, những thói hư tật xấu. Trong đó ngài cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết nhất của một gia đình không phải là của cải vật chất mà là tình thân, tình thương, của lời động viên nhau khi gặp khó khăn, của lời khích lệ khi gia đình có niềm vui.

Chương trình gọn nhẹ và ý nghĩa thiết thực qua bài chia sẻ của Thầy Phó tế và bài giảng của Cha xứ. Bà con ai cũng vui vì đã cùng nhau tham gia vào Hành Trình Năm Thánh 2025 bằng một việc ý nghĩa. Mong là những chia sẻ của những Vị phụ trách, sẽ đọng lại ít nhiều trong lòng bà con, để làm hành trang cho Đường Hành Hương về Đích Trên Cao, chí ít là bắt đầu từ NĂM THÁNH 2025 này.

Đây cũng là hoạt động đạo đức, nhân dịp Năm Thánh, lần đầu tiên mà giáo dân mong muốn và đề xướng. Hay nói đúng hơn là tái đề xướng. Nên rất vui vì sau Thánh Lễ, Cha Xứ chia sẻ thêm, tất cả những hoạt động đạo đức mà bà con đề xướng, như việc mà chúng ta vừa thực hiện, sẽ được các Cha ủng hộ và tham gia hết mình. Một Hy Vọng cho con đường Lữ Hành của chúng ta, không chỉ ở Năm Thánh 2025 này, mà còn trong tất cả những dịp khác như Mùa Chay, Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh… Hy vọng, những việc đạo đức như vậy sẽ là những hoạt động thường xuyên của giáo xứ, để xây dựng Giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất.

Chương trình Tĩnh tâm và hành hương của Giáo khu Gioan được kết thúc bằng Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính để hưởng Hồng Ân Năm Thánh.

Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của Hy vọng”. Hy vọng rằng, qua lần hành hương thứ nhất trong Mùa Chay này, mỗi người trong giáo khu Gioan tẩy giả sẽ đổi mới được tâm hồn mình, để đem được niềm vui và hy vọng cho nhau và cho những người chúng ta tiếp xúc hàng ngày, để qua đó họ nhận ra có Chúa luôn ở cùng chúng ta.


 


 

 

HÌNH ẢNH

Ngân Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây