TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm C

“Em con đã chết nay sống lại”. (Lc 15,1-3.11-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thành lập Giáo xứ Sơn Giang -Thánh lễ Tạ Ơn

Thứ sáu - 28/03/2025 22:16 | Tác giả bài viết: Ngọc Minh |   951
Lúc 9g ngày 28.03.2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận đã chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn.

THÁNH LỄ TẠ ƠN THÀNH LẬP GIÁO XỨ  SƠN GIANG - HỒNG ÂN CHA XỨ TIÊN KHỞI

Quả thật! Trải qua bao sóng gió, thử thách khắc nghiệt của thời gian suốt 73 năm. Ước mơ có được ngôi nhà thờ khang trang, xứng đáng là nơi thờ phượng Chúa, nhà giáo lý cho các em thiếu nhi học, là ước mơ cháy bỏng của bà con giáo dân Giáo họ Sơn Giang, Giáo xứ Nhơn Hòa - Hạt Phước Long - GP Ban Mê Thuột. Ước mơ đó hôm nay đã thành hiện thực.Trong niềm hân hoan mừng vui sau bao ngày chờ mong, Giáo họ Sơn Giang được nâng lên hàng Giáo xứ.
 

Đoàn rước tiến vào ngôi Thánh đường

 
Cha Phaolo Nguyễn Văn Yến -Tân quản xứ tiên khởi Tân giáo xứ Sơn Giang.

Hôm nay, ngày 28.03.2025, ghi dấu ấn đặc biệt trên trang sử mới của giáo xứ, cũng là ngày nhậm chức của Cha Phaolo Nguyễn Văn Yến -Tân quản xứ tiên khởi. Ngài chính là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô để chuyển thông phúc lành của Thiên Chúa trên các tâm hồn, là mục tử dẫn dắt đoàn chiên. Một sứ vụ cao trọng đã được Đức giám mục GP Ban Mê Thuột trao phó qua văn thư bổ nhiệm linh mục quản xứ số 69/25 về chức vụ Tân quản xứ Giáo xứ Sơn Giang do Đức cha đã ấn ký ngày 03/03.2025.
       
Lúc 9g cùng ngày, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận đã chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn. Đồng tế với ngài, có Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha Quản Xứ, Phó Xứ các Giáo xứ lân cận.

 
 

Cùng về hiệp dâng Thánh lễ, chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Giáo họ Sơn Giang, có Quý Tu sĩ nam nữ, Quý vị đại diện chính quyền các cấp, Quý ân nhân, Quý khách của Cha Tân quản xứ, Ban Thường vụ HĐGX, Quý Ban Thường vụ HĐGH, Các đoàn thể thuộc Giáo xứ Nhơn Hòa và đông đảo giáo dân gần xa.

Đoàn rước tiến vào ngôi Thánh đường uy nghi trong tiếng hát của ca đoàn:
          Ngàn lời ca vang mừng Chúa uy linh,
          Ngàn lời ca vang một khúc ca thanh bình. 
          Xin dâng Chúa trăm triệu lời ca,
          Trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca. 
            . . .
           Ngàn đời vang danh một Chúa hiển vinh,
           Ngàn đời hân hoan nguồn phúc thiên đình.
           Xin dâng Chúa trăm triệu lời ca,
          Trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca. 

 

Cha G.B Hoàng Minh Tâm, quản hạt Phước Long công bố văn thư bổ nhiệm quản xứ


Mở đầu nghi thức nhậm chức Tân quản xứ tiên khởi. Cha G.B Hoàng Minh Tâm, quản hạt Phước Long công bố văn thư bổ nhiệm quản xứ số 69/25 về chức vụ Tân quản xứ Giáo xứ Sơn Giang do Đức cha ấn ký ngày 03.03.2025.

Vào ngày 28.08.2024 trong Thánh lễ nhận lãnh chức vụ quản nhiệm giáo họ Sơn Giang, Cha Phaolo Nguyễn Văn Yến đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với sứ vụ, nên trong nghi thức nhậm chức hôm nay, Cha Tân quản xứ tiên khởi sẽ chỉ lặp lại lời hứa trước Đức Giám mục của giáo phận.

 

Cha Tân quản xứ tiên khởi lặp lại lời hứa trước Đức Giám mục của giáo phận.

 

Sau nghi thức nhậm chức, cả cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ Tạ ơn do Đức cha Gioan Baotixita chủ tế

          Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con hân hoan vui mừng.
          Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con tràn ngập hỷ hoan.
          Tiến bước vào nhà Chúa, miệng con ca hát vang lừng,
          Dâng lên lời ngợi khen Danh Chúa vua cửu trùng.

          Tâm tư con rộn ràng cùng hợp dâng lời ca tán dương,

          Vinh danh Đức Chúa Trời, Đấng muôn đời lòng con tin kính.
          Nào cùng hợp tiếng hỡi vạn vật sinh linh,
          Hòa lời ngợi khen mừng danh Chúa hiển vinh.

 

 Đức giám mục chia sẻ bài Tin Mừng:
 

 

Trong Thánh lễ , Đức giám mục đã chia sẻ bài Tin Mừng:
“ . . . Nó sẽ gọi tên là Gioan” ( Lc 1, 57 – 66. 80).

“ Thánh lễ hôm nay, là lễ Trọng kính Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của Tân Giáo xứ, cũng là ngày Cha Tân quản xứ Tiên khởi nhậm chức. Quả thật!  Đó là sự lạ lùng: Ngài chỉ ra sự lạ lùng bởi 3 chữ T đó là: Thánh Thần hiện ra báo tin cho bà Elisabet về việc bà sẽ sinh hạ một bé trai ở độ tuổi tưởng như không thể - Việc đặt tên của con trẻ là Gioan cũng thật lạ lùng làm sao? – Tên Gioan: Theo tiếng Hy Lạp nghĩa là “Thiên Chúa tặng bạn”. . . Điều lạ lùng hôm nay là: Tân giáo xứ Sơn Giang  - Cha Tân quản xứ Tiên khởi; Các giáo xứ mà Cha Phalo đã phụng vụ là : Giang Sơn, Châu Sơn và hôm nay là Sơn Giang. . . Cha có duyên với sông, với núi. Còn tên của Cha “Yến”  là chỉ sự tốt đẹp, yên vui, hòa thuận,  hài hòa và viên mãn, chỉ sự yên bình, trong trẻo, chỉ sự thuần khiết.Ý nghĩa “Yến” là sự  trong sáng. thường được dùng để chỉ những người lương thiện, có tâm hồn trong sáng và nhân hậu… Khi ta ghép tên của giáo với tên Cha xứ lại, thì  chính là sự khiêm tốn, cương quyết, thuần khiết. Cũng chính là những đức tính mà các linh mục cũng như các Cha quản xứ không thể thiếu. . . Cộng đoàn ta cùng cầu nguyện cho Cha Tân quản xứ luôn chu toàn bổn phận của người chăn chiên, xin cho Ngài được tròn trịa trong hành trình tận hiến của mình. Cùng cầu nguyện cho bà con giáo xứ Sơn Giang ngày một phát triển, nhất là trong năm Thánh 2025: “Những người hành hương của hy vọng” này. Trong Mùa Chay Thánh này, mình hãy cùng nhau hành hương để tìm về cội nguồn, rồi Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho ta biết phải làm gì? Ngài cho biết cách chết đi với tội lỗi, biết sống với Lời Chúa . Như thế “ Cây Vả” của mỗi người sẽ trổ sinh hoa trái , để những cái rìu dưới gốc Vả bị ế . . .”

 

 Ông Chủ tịch HĐGX Sơn Giang, dâng lên Đức cha, Quý Cha, Quý ân nhân và quý khách lời tri ân

 


Sau Thánh lễ, Ông Chủ tịch HĐGX đã thay mặt cộng đồng dân Chúa gx Sơn Giang, dâng lên Đức cha, Quý Cha, Quý ân nhân và quý khách lời tri ân và chúc mừng Cha Tân quản xứ tiên khởi. Ông đã chia sẻ: “ . . . Cộng đoàn Sơn Giang chúng con đươc nâng lên hang giáo xứ và được đón nhận Cha quản xứ Tiên khởi. đó là nhờ tình yêu của Thiên Chúa, và nhờ ơn của các đấng bề trên, cá Cha tiền nhiệm cùng với sự cộng tác nhiệt thành của các chức việc trong mọi nhiệm kỳ đã qua. Nhờ sự giúp đỡ của quý ân nhân, thân nhân xa gần…” Các vị đại diện giáo xứ đã tặng hoa Đức cha, Cha quản hạt và Cha quản xứ tiên khởi.
 

 Các vị đại diện giáo xứ tặng hoa Đức cha, Cha quản hạt và Cha quản xứ tiên khởi.

 Cha Phaolo – Tân quản xứ chia sẻ tâm tình . . .



Cha Phaolo – Tân quản xứ chia sẻ tâm tình cùng Đức cha – Quý Cha cùng cộng đoàn bằng những câu thơ viết vội để nói lên tâm tình chính của ngày đại lễ hôm nay:
          Công tiền nhân dựng xây thành xứ đạo
          Ơn Thiên Chúa tác tạo nên Sơn Giang.
          Hồng ân quản xứ Chúa ban
         Nay con đón nhận muôn vàn ơn thiêng.

Cha nói: “… Và giờ đây, con xin có đôi tâm tình riêng với cộng đoàn GX. Sơn Giang. Kính thưa cộng đoàn, đây là lần đầu tiên con nhận quản xứ, và quý vị cũng lần đầu tiên có Cha quản xứ, nên có thể nói đây là mối tình đầu của chúng ta. Dù mối tình đầu luôn có nhiều vụn dại, bỡ ngỡ, nhưng thường rất đáng nhớ và rất đẹp. Thiên Chúa đã kết duyên một mối tình thiêng liêng giữa con và Giáo xứ, thì cũng xin Chúa cho chúng ta có những ngày tháng gắn bó sát cánh kề vai trong tinh thần hiệp nhất, cùng thăng tiến trong đức tin và ân sủng. . .”
 


Cuối cùng, Đức cha đã ban huấn từ tới cộng đoàn Tân giáo xứ Sơn Giang và Cha Tân quản xứ: “ Xin chúc mừng Tân giáo xứ Sơn Giang. Tôi hy vọng niềm vui lớn trong hành trình Đức Tin sẽ ấm mãi trong cuộc sống của những Tín hữu sống và đi Loan báo Tin Mừng khắp mọi nơi, Cùng sống đời sống biết cho đi để gieo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô…  Xin chúc mừng Cha tân quản xứ, Cha cứ viết tiếp khúc ca Tạ ơn cho “Mối tình đầu” của Cha, Cha cứ vững bước trên con đường cũng với công việc mà Chúa đã trao trọng trách cho Cha…”    
 

  ĐGM chụp hình chung kỷ niệm
 

Sau thánh lễ, ĐGM chụp hình chung kỷ niệm. Cùng chia sẻ niềm vui với giáo xứ, và cộng đoàn trong bữa agape ấm áp và thân mật, đan xen những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”.
                                                                                                  Ngọc Minh
 
 
 

 
 
 


 



          HÌNH ẢNH 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây