GIÁO XỨ HÒA NAM MỪNG LỄ TRUYỀN TIN
Vào lúc 5 giờ 00 ngày 25-3-2025, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Tin.
Mở đầu Thánh lễ, cha quản xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Phong. OP đã nói: Hôm nay, lễ Truyền Tin, lễ trọng, kỷ niệm biến cố quan trọng trong Giáo hội của chúng ta. Trong Thánh lễ này, cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện cho các sơ Nữ Tử Bác Ái sẽ lặp lại lời khấn hứa hằng năm trong lễ Truyền Tin; cũng cầu nguyện cho các bà, các mẹ, các chị đã chọn Đức Maria Truyền Tin làm bổn mạng của mình. Và cầu xin cho mỗi người chúng ta hãy noi gương Mẹ trong đời sống Đức Tin của chúng ta.

Sau bài Tin Mừng, cha Phanxicô Xaviê chia sẻ: Theo thánh sử Luca, Khi sứ thần Gabriel vào nhà trinh nữ Maria và truyền tin Mẹ sẽ mang thai, Mẹ hết sức bối rối và tự nghĩ thầm: “Chuyện ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”. Nhưng sau khi hỏi sứ thần và được biết: Việc Mẹ mang thai là chương trình của Thiên Chúa, chứ không phải là chương trình của con người, thì Mẹ đã thưa “xin vâng”. Mẹ đã sẵn sàng từ bỏ chương trình riêng của mình để ưu tiên cho chương trình của Thiên Chúa. Mẹ đã “xin vâng” để Chúa Thánh Thần dẫn dắt và biến đổi chương trình của riêng Mẹ. Chúng ta hãy học nơi Đức Mẹ, hãy sẵn sàng từ bỏ ý riêng để cộng tác với giáo xứ, giáo phận, và lớn hơn là Giáo Hội. Hãy để chương trình của Chúa, của Giáo hội biến đổi chương trình đời mình. Có bất cứ biến cố hay sự việc gì trong đời, hãy tự vấn: “Chuyện ấy xảy đến thế nào?” để Chúa sẽ có câu trả lời cho mình, và Chúa sẽ dẫn mình đi theo con đường của Chúa, như ý Chúa muốn. Và đó sẽ là con đường đẹp nhất mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Kết thúc Thánh lễ, Cha quản xứ hân hoan chúc mừng quý sơ, quý bà, quý mẹ và chị em đã nhận Đức Mẹ Maria Truyền Tin làm bổn mạng.
TIẾN HÙNG