TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Dũng Lạc: Cùng Giêsu, vui trung thu

Thứ sáu - 29/09/2023 19:59 | Tác giả bài viết: Ngọc Minh |   1042
Lúc 17g30’ ngày 28.09.2023, tại Thánh đường giáo xứ Dũng Lạc Thánh lễ trang nghiêm và long trọng được cử hành với sự tham gia đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, do Cha phó Phêrô Trần Văn Tuấn chủ sự.

GIÁO XỨ DŨNG LẠC: “CÙNG GIÊSU, VUI TRUNG THU”

 

Lúc 17g30’ ngày 28.09.2023, tại Thánh đường giáo xứ Dũng Lạc Thánh lễ trang nghiêm và long trọng được cử hành với sự tham gia đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, do Cha phó Phêrô Trần Văn Tuấn chủ sự. Thánh lễ hôm nay cầu cho các em thiếu nhi, nhân ngày trung thu; Mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội Thánh -bổn mạng ca đoàn Têrêsa và Ban loan báo Tin Mừng.

Đoàn rước tiến vào cung Thánh đường trong tiếng hát của ca đoàn dìu bước:

“Vang lên lời hoan ca mừng kính ThánhTêrêsa.
Tiếng hát mừng hôm nay đoàn con chung lời vang hòa.
Hòa lời ca trìu mến dâng về ngai tòa cao sáng.
Nơi vinh phúc xin Người đổ tuôn nhân đức Thánh thiện Người để khắp nơi trần gian noi theo gương lành sáng ngời...”

Trong Thánh lễ, Cha chủ sự đã chia sẻ bài Tin Mừng: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. . .” (Mt 18, 1–5). Ngài cũng đã cắt nghĩa về nguồn gốc Tết trung thu, sự tích Chú Cuội, chị Hằng... và còn nhấn mạnh: “... Tết trung thu – Tết ngắm Trăng cũng là mỗi người tự ngắm lại chính mình, qua đó chúng ta biết được đâu là những việc làm tốt, việc chưa tốt để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng những người quanh ta... Cũng là cơ hội để những người trưởng thành biết quan tâm đến các em thiếu nhi, những bé thơ như tờ giấy trắng vô tư lớn lên trong vòng tay yêu thương của Chúa, của gia đình và xã hội... Và những người lớn cũng nên biết bỏ hết mọi ganh đua, tính toán thiệt hơn cùng cái tôi to đùng...”

Sau Thánh lễ, anh Y Zue đã thay mặt ban Loan Báo Tin Mừng đã cảm ơn quý Cha, quý Sơ, HĐGX, các đoàn thể đã chúc mừng bổn mạng của BLBTM và ca đoàn Têrêsa. Chúc các cháu thiếu nhi có tết trung thu vui vẻ hạnh phúc trong Chúa.

Thánh lễ kết thúc, Cha chủ tế chúc lành và mời các em thiếu nhi cùng cộng đoàn vui trung thu cùng các em.

Chương trình: “CÙNG GIÊSU, VUI TRUNG THU” chào đón mọi người bằng màn múa lân với diễn viên là các bạn thiếu nhi của giáo xứ thật chuyên nghiệp, những tiết mục văn nghệ “bỏ túi” thật dễ thương của các em trong các lớp giáo lý, rồi các Cha, các Sơ và Ban Thường vụ HĐGX cùng chấm điểm lồng đèn, chọn ra lồng đèn đẹp nhất để trao thưởng. Với các em niềm vui nâng lên trong tiếng nhạc của những diệu múa và tiếng trống dồn của những chú Lân, niềm vui khi được đón nhận những món quà trung thu từ các anh chị GLV, các vị phụ huynh...

Trung thu năm nay Gx. Dũng Lạc đã chắt chiu gom góp được 800 phần quà trao cho các em thiếu nhi trong xứ, ngoài xứ, trường chuyên biệt Vi Nhân, nội trú dòng Phaolô và chủng viện.

Các em ra về trong niềm vui đong đầy và tiếng nhạc vang lừng:

Tết Trung thu rước đèn đi chơi      
Em rước đèn đi khắp phố phường. 
Lòng vui sướng với đèn trong tay.  
Em múa ca trong ánh trăng rằm
...  

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh.     
Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng. 
Rằm tháng tám bóng hằng trong sáng.  
Em múa ca vui đón chị Hằng. 
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính.
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính.
Em rước đèn này đến cung trăng.  
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính.
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính.
Em rước đèn mừng đón chị Hằng...”

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

Ngọc Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây