Giáo xứ Thổ Hoàng Dâng hoa kính Đức Mẹ
Lúc 19 giờ 30, Sau Thánh Lễ thứ ba dành cho thiếu nhi, Giáo họ Phêrô Tự đã chủ sự chương trình dâng hoa kính Mẹ Maria tại đài Đức Mẹ

Theo chương trình luân phiên, dâng hoa đêm nay được thay cho ngày thứ bảy vừa qua vì trời mưa chưa thực hiện được.
Giáo họ Phêrô Tự dâng hoa đêm nay với chủ đề: “Nhịp bước với Mẹ Maria trong cuộc hành hương hy vọng” có sự đồng hành của Cha xứ, Thường vụ hội đồng giáo xứ và đông đảo cộng đoàn tham dự cách sốt mến.
Với suy niệm tràng chuỗi Mân Côi và điệu múa nhịp nhàng của những bài thánh ca dâng Mẹ đã giúp cộng đoàn sống tâm tình với Me hướng niềm hy vọng vào Chúa Giêsu.
Kể từ lúc Mẹ đáp lời xin vâng thì Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thai trong cung lòng Mẹ, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Niềm Hy Vọng Kitô Giáo.
Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, trong cơn đau cùng cực, Mẹ vẫn lặp lại tiếng “xin vâng” mà không đánh mất niềm hy vọng cũng như niềm tin tưởng vào Chúa.
Và trong nỗi đau dâng hiến vì tình yêu, Mẹ đã trở thành Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của toàn nhân loại chúng ta, Mẹ của niềm hy vọng.
Lòng hy vọng của Đức Maria đứng dưới chân Thập giá chứa đựng một ánh sáng còn mạnh hơn sự tối tăm ở trong nhiều tâm hồn, đứng trước Hy lễ cứu chuộc, nảy sinh ra nơi Đức Maria niềm hy vọng của Hội thánh và của nhân loại.
Kết thúc buổi dâng hoa cha quản xứ Phao lô Dương Anh Thơ đã ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện.


Hình ảnh Hoàng Gia
Hồng Bính