TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên -Năm C

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”. (Lc 24, 46-53)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Trường chuyên biệt Vi Nhân bế giảng năm học

Thứ năm - 29/05/2025 00:48 | Tác giả bài viết: Maria NGOC MINH |   281
Lúc 8g30, ngày 28 tháng 05 năm 2025, trường chuyên biệt Vi Nhân tổ chức lễ tổng kết năm học 2024 – 2025, với sư hiện diện của Cha quản lý giáo phận BMT.
Trường chuyên biệt Vi Nhân bế giảng năm học

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT VI NHÂN BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2024 – 2025
 

Lúc 8g30, ngày 28 tháng 05 năm 2025, trường chuyên biệt Vi Nhân – TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2024 – 2025, với sư hiện diện của Cha quản lý giáo phận BMT – Cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Phi. Quý Xơ, quý sư huynh cộng đoàn La san, cùng quý vị ân nhân, quý phụ huynh cùng Thầy – Trò của trường.


Sau các nghi thức, Sr Agne’s Bùi Thị Ngọc Liên, hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tổng kết năm học. Sr chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của trường trong năm học:

N
hà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, quý ân nhân. Phần lớn phụ huynh đã thật sự có sự quan tâm, phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc và giáo dục các em. Đội ngũ CB – GV - NV nhiệt tình, yêu thương các em. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc, nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất, trường lớp phù hợp điều kiện học tập thuận lợi, phòng học đủ trang thiết bị để học sinh học tập, môi  trường học tập thoáng mát, vệ sinh đảm bảo.

Bên cạnh đó, trường còn có những khó khăn: Đời sống của nhiều gia đình phụ huynh vẫn còn khó khăn, chưa đảm bảo cho yêu cầu học tập của con em. Phần lớn gia đình các em ở xa trường, việc đi lại khó khăn, các em thường hay đau ốm nên một số em còn đi học  trễ , vắng. -Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc học của con em cũng như công tác giáo dục của nhà trường. Một vài học sinh tự kỉ và chậm phát  triển mức độ nặng, có nhiều hành vi đặc trưng nên việc chăm sóc và giáo dục các em có nhiều khó khăn…

Cuối năm học  2024 – 2025 có:

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 40

Học sinh: 210 em.


Được phân lớp theo dạng tật, trình độ phù hợp với đặc điểm của mỗi cá nhân như sau:

* Khối khiếm thính: 69.    
* Khối khiếm thị: 26
* Khối phát triển trí tuệ: 65.
* Khối tự kỷ: 43.
* Khối can thiệp sớm: 07.

Kết quả giáo dục:

* Khối Can thiệp sớm: 100% các em có sự tiến bộ nhanh và hòa nhập tốt ở các trường hòa nhập.
* Khối khiếm thính:


+ Khối khiếm thính tiểu học đã hoàn thành chương trình lớp 1-5A. Bên cạnh đó có 30% học sinh có sự tiến bộ không đồng đều ở các môn học do tình trạng khuyết tật và còn 10% học sinh khiếm thính có kèm theo sự chậm phát triển trí tuệ nên hạn chế trong việc tiếp thu, ghi nhớ kiến thức.

+ Khối mầm non Montessory do được can thiệp sớm và tiếp cận phương pháp Montessory nên trẻ có sự tiến bộ đáng kể trong kiến thức và các kỹ năng.

+ Khối phát triển trí tuệ:

Các em gồm nhiều dạng khiếm khuyết và nhiều mức độ khác nhau nên việc chia nhóm và tiếp cận với từng cá nhân còn nhiều khó khăn.Tuy nhiên với nhiều kinh nghiệm và sự tận tụy của các giáo viên, khối tiểu học cũng đã cố gắng hoàn thành nội dung năm học.
Bên cạnh đó có 0,2% các em chỉ hòa nhập và học các kỹ năng sống.

Các em khối mầm non và tự kỉ được tiếp cận với phương pháp montessory và các dụng cụ tâm vận động nên hầu hết đều có sự phát triển tốt. Nhiều trẻ mới đến trường nhưng cũng đã có một số kỹ năng xã hội, văn hóa đáng kể.

* Khối khiếm thị:

Các em đã đạt được những kết quả đáng kể trong học tập, trong việc rèn luyện kỹ năng sống và trong lĩnh vực âm nhạc. Bốn em đang học hòa nhập tại trường THCS Phạm Hồng Thái cũng đạt được những kết quả tốt. Một em lớp 12 tại trường PTTH Lê Quý Đôn đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, một em hoàn thành chương trình lớp 10...
 

Thay mặt cho hơn 200 các em học sinh của trường, em Ngọc Trinh (Khối khiếm thị) đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc đền quý Xơ, quý Thầy cô, quý phụ huynh cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, dạy dỗ, chăm sóc và giúp đỡ chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
 

Đại diện cho quý phụ huynh, anh Nguyễn Văn Cam – Hội trưởng hội cha mẹ học cũng đã chia sẻ lòng biết ơn của các bậc phụ huynh đến quý Xơ và Thầy cô đã yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ con em tiến bộ. Thay mặt HCMHS, anh Cam trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho trường.
 

Đại diện ban Phụ huynh và các bà mẹ công giáo của Gx Dũng Lạc đã tặng quà chúc mừng.
Cha quản lý chia sẻ thật ngắn, Ngài nói: “Cha cảm ơn các con vì sự có mặt của các con ở đây. Nếu không có các con, chắc chắn sẽ không có trường Chuyên biệt Vi Nhân này. Cha chúc các con cứ ngoan, học giỏi và hành trình cùng Chúa với niềm hy vọng tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa...”

 

Xơ Julienne Nguyễn Thị Loan phụ trách cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui với kết quả các em đã gặt hái trong năm học vừa qua. Và minh chứng với quý quan khách, quý ân nhân một kết quả, những chứng nhân sống chính là các em học sinh cũ của trường, nay có “Cần câu” để tự kiếm sống bằng những nghề mà các em đã được hướng nghiệp từ mái trường Vi Nhân, nay đã trở về. Xơ nhấn mạnh: “Quý phụ huynh phải nhận ra rằng con em chúng ta cần phải được yêu thương hơn nữa, những gì các em đạt được trong năm học ngoài sự cố gắng, nỗ lực của các em cùng với sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô và bố mẹ, còn có Chúa luôn đồng hành cùng các  em…”
 
Sau đó Sr Agne’s Thu Thảo thông qua quyết định khen thưởng của năm học cho từng khối lớp. Chương trình phát thưởng được xen bằng những tiết mục văn nghệ cây nhà là vườn mà chẳng thua gì diễn viên chuyên nghiệp. Thật là ân phúc, chẳng có ai có thể ngờ rằng những diễn viên kia lại là trẻ khuyết tật, các động tác múa thuần thục khớp nhạc đến thế. Tạ ơn Chúa! Chỉ có Ngài mới làm được điều kỳ diệu này mà thôi.

 
 

 


Những thành quả mà các em có được hôm nay, là do định hướng của các Xơ ngay từ đầu, ngoài việc dạy chữ, dạy các em học làm người còn phải dạy nghề, định hướng nghề cho các em. Qua đây, phụ huynh càng an tâm cho con em mình, và tin rằng con mình sẽ có chỗ đứng trong xã hội, và các em sẽ đứng vững trên chính đôi chân của mình bằng chính nghị lực của chính mình và các em có thể “Đi ra vùng ngoại biên”. Xin Chúa luôn đồng hành để che chở và nâng đỡ các em.

Xin hãy luôn cầu nguyện cho con em mình... nhất là những tháng ngày còn của năm Thánh “NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG”. Một mùa hè lại về, mong sao các em sẽ được thắp ước mơ xanh mãi, Xin Chúa Thánh Thần cùng đồng hành để, soi sang và dẫn đưa các em đến bến bờ yêu thương...
Ngọc Minh
HÌNH ẢNH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây