Lúc 4 giờ 45 sáng thứ năm ngày 05 tháng 02 năm 2026, tại nhà thờ Giáo xứ, cha quản xứ Phaolô Dương Anh Thơ đã chủ sự thánh lễ với sự hiệp dâng của các bà mẹ toán 4, thuộc Giáo họ Maria Mẹ Thiên Chúa cùng với đông đảo bà con giáo dân mừng thánh Agata trinh nữ, tử đạo, quan thầy của toán .

Sau đoàn rước trọng thể từ cuối nhà thờ, cha chủ tế Phaolô gởi lời chúc mừng tới quý mẹ chị toán 4, ngài mời gọi mọi người hiệp dâng với ngài trong thánh lễ nầy cầu nguyện cho quý mẹ chị toán 4, những người khỏe mạnh, những người bệnh tật yếu đau và những người đã lìa trần.

Trong bài giảng, cha Phao lô nhắc hình ảnh Chúa sai các môn đệ lên đường đi từng hai người một. Từ hình ảnh nầy chúng ta thấy chúng ta ra đi không phải là một cuộc đi đơn độc. Chúa không sai ai đi một mình giữa thế gian rộng lớn này. Chúa đặt chúng ta giữa anh em, giữa cộng đoàn, giữa những con người rất cụ thể để cùng nâng đỡ nhau mà bước, không khép kín trong cái tôi nhỏ hẹp, không nuông chiều bản thân, không kiếm sự thỏa mãn tức thì nhưng biết mở lòng, biết lắng nghe, biết cùng nhau sống và loan báo Tin Mừng.

Thánh Agata sống hiến thân trọn vẹn, sự hiến thân trọn vẹn đó là giữ vững đức tin, sự kiên trinh và tình yêu nồng cháy với Chúa Giêsu, sẵn sàng hy sinh, can trường chịu đựng gian khó, và coi cuộc đời là lời chứng cho Chúa thay vì tìm kiếm hưởng lạc.
Như Thánh Agata đã từ chối mọi lời cầu hôn để tận hiến cho Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi giữ vững đức tin, sống thanh sạch, và đặt tình yêu dành cho Thiên Chúa lên trên hết. Hãy đối mặt với những khó khăn, bách hại hay cám dỗ trong cuộc sống với tinh thần vui tươi, coi đó là cơ hội để chứng minh tình yêu với Chúa, giống như cách Thánh Agata bước vào tù ngục "như vào một bàn tiệc"
Biết can đảm chọn Chúa mà hướng tới những giá trị đích thực là Thiên Chúa chứ không tìm kiếm những vinh hoa, hưởng lạc vô nghĩa của thế gian. Hãy để tình yêu Chúa thúc đẩy hành động, dám hy sinh bản thân cho tha nhân và cho đức tin, chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, tin tưởng vào sự chữa lành và cứu giúp của Ngài, giống như Thánh Agata đã tạ ơn Chúa trong đau đớn, sống vững vàng trong đức tin, dám sống hiến thân và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, một lần nữa cha Phaolô gởi lời chúc mừng tới quý mẹ chi toán 4, ngài chúc quý mẹ chị hãy phục vụm có thể không làm những điều lớn lao, nhưng con có thể mang đến một lời động viên, một ánh nhìn cảm thông, một cử chỉ yêu thương. Xin quý mẹ chị đừng sợ phải cho đi, đừng ngại phải dấn thân, đừng lùi bước trước khó khan, hãy tin rằng mỗi hành động nhỏ bé được làm vì yêu Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài.


Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Con Xin Làm
Hãy chiếu giãi ánh sáng của ta cho mọi người
Là muối, là ánh sáng (Mt 5,13–16)
Sống với và sống cho nhau
SNTM Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A
Đi Tu: Một chọn lựa dễ nhầm lẫn
Ban Truyền Thông Họp Tổng Kết Cuối Năm
Hướng về Thánh Lễ Tuyên Chân Phước
VHTK Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Lm, ngày 13.02
VHTK Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, Lm, ngày 13.02
VHTK Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 tháng 2
VHTK Thánh SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10 tháng 2
Thánh lễ an táng Cha Cố Aug. Hoàng Đức Toàn
Ban giáo lý giáo phận: Hội Nghị Thường Niên
CN5TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Cùng Mẹ lên đường
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi