TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A

“Các con là sự Sáng thế gian”. (Mt 5, 13-16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo họ Trinh Vương: Lễ Tất niên

Thứ ba - 10/02/2026 02:34 | Tác giả bài viết: BTT. Giáo họ Trinh Vương |   44
Thánh lễ Tất niên tại Giáo họ Trinh Vương được cử hành vào lúc 17h00’ ngày 09.02.2026, do Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế
 

GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG: TRỌN VẸN TÂM TÌNH TẠ ƠN TRONG THÁNH LỄ TẤT NIÊN ẤT TỴ.

Khi những cánh mai vàng bắt đầu khoe sắc và những cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Trinh Vương đã cùng nhau quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu, để hiệp dâng Thánh lễ Tất niên vào chiều tối ngày 9/2/2026 (tức 22/12 ÂL). Đây là giây phút thiêng liêng để mỗi người nhìn lại một năm đã qua, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và xin lỗi nhau về những thiếu sót.
 

Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng tiếng cười nói. Những tà áo dài thướt tha, những gương mặt rạng rỡ của những người con xa quê vừa trở về, tạo nên một bức tranh sum vầy ấm áp. Tiếng trống kèn âm vang làm cho bầu khí trước Thánh lễ được khấp khởi mừng lên. Thánh lễ được cử hành lúc 17h00’, do Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Đinh Văn Mạnh Khương chủ tế. Đồng tế với ngài, có Cha Gioan Lasan Maria Nguyễn Quốc Huy. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý Soeur, các Hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa.
 
 

Với tâm tình tạ ơn, trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn được mời gọi lắng nghe trích Tin mừng theo Thánh Luca (Lc 17, 11-19). Thánh sử đã thuật lại việc 10 người phong hủi được Đức Giê-su chữa lành, nhưng chỉ 1 người ngoại bang trở lại để tôn vinh Thiên Chúa. Trong bải giảng lễ, Cha chủ tế quảng diễn: “Chúng ta bước qua 1 năm cũ với rất nhiều những trải nghiệm khác nhau: vui – buồn – sướng – khổ. Nhưng điều làm nên sự khác biệt, không phải là được nhiều hay ít, mà là ta có quay lại để nhận ra ơn lành Chúa đã âm thầm tặng ban cho chúng ta trong 1 năm qua hay không?...Thánh lễ tất niên hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta đóng lại năm cũ và quay lại tạ ơn. Chỉ khi biết tạ ơn, chúng ta mới thật sự được chữa lành. Hơn nữa, Thánh lễ hôm nay không dừng lại ở quá khứ, mà được sai đi đến một tương lai mới. Đó chính là chủ đề được chọn cho Thánh lễ này”
 

Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện tín hữu, sau là Tiến dâng lễ vật và Phung vụ Thánh Thể. Sau phần Hiệp lễ, Cha Quản nhiệm gởi đến cộng đoàn những hy vọng cho một năm mới nơi Giáo họ Trinh Vương, được thăng tiến trong đời sống đức tin như lòng Chúa mong ước. Thánh lễ kết thúc trong tình yêu và bình an của Chúa.
 

Sau thánh lễ, Cha Quản nhiệm cùng Ban hành giáo ngồi lại lắng nghe những ý kiến, những tâm tư nguyện vọng của cộng đoàn dân Chúa cho 1 năm sinh hoạt mục vụ mới 2026. Nguyện chúc ơn Chúa tiếp tục tuôn tràn xuống trên mỗi người trong năm mới, và xin Người gìn giữ chúng ta luôn luôn.
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền thông Gh. Trinh Vương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây