Gx. Vinh Hương: Chúa nhật Lời Chúa
Cao Hướng
2026-01-25T03:14:30-05:00
2026-01-25T03:14:30-05:00
https://gpbanmethuot.net/sinh-hoat/gx-vinh-huong-chua-nhat-loi-chua-21820.html
https://gpbanmethuot.net/uploads/news/2026_01/chuanhatloichua_6.jpg
Giáo Phận Ban Mê Thuột
https://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 25/01/2026 03:12 |
Tác giả bài viết: Cao Hướng |
38
Vào lúc 5 giờ 00, Chúa nhật 3 Thường niên (25.01.2026), Cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương long trọng cử hành Chúa nhật Lời Chúa.
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: CHÚA NHẬT LỜI CHÚA - 2026
Cách đây hơn 6 năm, ngày 30/9/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Tông Thư Tự Sắc "Aperuit illis”, Chúa mở tâm trí cho họ (Lc 24,45), qua đó ngài ấn định Chúa Nhật thứ 3 mùa Thường niên là "Chúa Nhật cử hành, suy tư và phổ biến Lời Chúa”.
Hiệp cùng với Giáo hội hoàn vũ, vào lúc 5 giờ Chúa nhật 3 Thường niên (25.01.2026), Cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương long trọng cử hành Chúa nhật Lời Chúa. Thánh lễ do Cha Gioan Baotixita Trần Vinh chủ tế, cùng đồng tế với Cha Quản xứ có Cha quê hương Giuse Đào Thành Khang, SVD. Cùng tham dự Thánh lễ để lắng nghe, suy niệm và tôn vinh Lời Thiên Chúa có quý Sơ, Ban thường vụ HĐGX và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, vị đại diện Ban phụng vụ đọc Tông sắc Ngài đã mở trí cho họ (Aperuit illis) của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô…
"Trong bầu khí thánh thiêng của ngày lễ hôm nay, chúng ta tha thiết nài xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn biết gia tăng lòng tôn kính, yêu mến và gắn bó với Thánh Kinh; nhận ra vai trò thiết yếu của Lời Chúa trong đời sống đức tin. Để từ đó, Lời Chúa không chỉ được lắng nghe, nhưng còn được đọc, học hỏi, suy niệm và đem ra thực hành trong từng chọn lựa và hành động thường ngày của chúng ta.
Như Thánh vịnh gia đã xác tín:
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước
Là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105)"
Sau lời dẫn đầu lễ, đoàn rước cung nghinh Sách Tin Mừng từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh và Cha chủ tế nhận Sách Tin Mừng từ Thừa tác viên, ngài đặt vào giá được đặt sẵn trước bàn thờ.

Chia sẻ sau Tin Mừng, Cha Giuse Đào Thành Khang nói về Lời tiên tri Isaia đã được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Đáng lẽ Chúa có thể chọn Giê-ru-sa-lem, nơi có nhiều bậc học giả, trí thức để tuyển chọn, nhưng không, Ngài lại đi về miền lương dân để rao giảng, kêu gọi “Hãy hối cải vì nước Trời đã gần đến.”
Theo Chúa không phải là con đường dễ dàng. Hình ảnh Thánh Phêrô cho thấy rõ điều đó: ông nhiệt thành nhưng yếu đuối, từng chối Chúa. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt nơi Phêrô là lòng sám hối chân thành và sự trung kiên đến cùng.
Phêrô cũng chính là hình ảnh của mỗi chúng ta. Có lúc chúng ta sốt sắng, nhưng cũng có lúc nguội lạnh, bị bóng tối của ích kỷ, đam mê và hưởng thụ lôi kéo. Khi không mở lòng đón nhận ánh sáng, bóng tối sẽ dần chiếm lấy tâm hồn.
Vì thế, điều kiện đầu tiên để gặp gỡ Chúa vẫn là sám hối: nhận ra thân phận yếu đuối của mình, quyết tâm hoán cải và mở lòng đón nhận ánh sáng của Chúa.

Tâm tình cuối bài giảng, Cha Giuse nhắn gởi: “Mỗi Ki-tô hữu đều có ơn gọi trong chính môi trường sống của mình. Chúng ta được mời gọi đem ánh sáng của Chúa đến cho gia đình và những người chung quanh, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa, bằng chính đời sống đức tin và tình yêu của mình.”

Trong bầu khí thánh thiêng của ngày Chúa nhật Lời Chúa, cộng đoàn tín hữu sốt sắng lắng nghe và suy niệm qua bài ca Hiệp lễ: Lời Hằng Sống của Nhạc sĩ Vi Nam:
Lời Người sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an, dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.
Lời Người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.
Lời Người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời xế chiều tóc râm mái đầu, tin vững lời Cha ân nghĩa thắm mầu.
Lời Người chính trực đến trong cuộc đời, là nguồn hy vọng chan chứa niềm vui, là nguồn sức mạnh đỡ nâng con người, nuôi dưỡng bằng muôn ân phúc cao vời.
Thánh lễ Chúa nhật Lời Chúa tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương đã khép lại, nhưng đồng thời mở ra và dẫn đưa cộng đoàn phụng vụ bước vào cuộc đối thoại sống động với Thiên Chúa. Ước mong “Lời Chúa khi được lắng nghe và cử hành, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, sẽ nuôi dưỡng và kiện cường tâm hồn các Kitô hữu, giúp họ cống hiến một chứng tá đích thực cho Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày”. (x. ĐTC. Phanxicô, Tông huấn Evangelii gaudium, 174).

Xem thêm HÌNH ẢNH
Cao Hướng