TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm C

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. (Lc 17,11-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Vinh Đức: Vui Tết Trung Thu

Thứ ba - 07/10/2025 10:12 | Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông GX. Vinh Đức |   129
Lại một mùa Trung thu lại về trên Giáo xứ Vinh Đức, trẻ em nô nức chờ đón xem múa Lân, nhận quà, cầm lồng đèn rong chơi. Đặc biệt là tham dự Thánh lễ mừng Trung thu.
 

GIÁO XỨ VINH ĐỨC: VUI TẾT TRUNG THU

Lại một mùa Trung thu lại về, trẻ em nô nức chờ đón xem múa Lân, nhận quà, cầm lồng đèn rong chơi. Ở Giáo xứ Vinh Đức cũng vậy, năm nay, để chuẩn bị cho Tết Trung thu của các em Thiếu nhi, Nhi đồng, Cha xứ, Cha phó, Ban TV/HĐGX, đặc biệt là các anh chị Giáo lý viên đã tự tay làm ra những con Lân thật xinh đẹp, lạ mắt và ý nghĩa. Hơn thế nữa, Giáo xứ đã chuẩn bị hơn 2000 phần quà cho toàn thể trẻ nhỏ trong Giáo xứ. Tết Trung thu năm nay diễn ra trong 3 ngày:

-Chúa nhật 5/10/2025 (14-8 Âm lịch). Đoàn múa Lân bắt đầu nhảy và giúp vui từ lúc 17g30.

-Thứ hai 6/10/2025 (15-8 Âm lịch). Giáo xứ tổ chức Thánh lễ cho các em lúc 17g. Sau Thánh lễ là phần phát quà cho hơn 2000 Thiếu nhi, Nhi đồng. Đoàn Lân biểu diễn ở khuôn viên Thánh đường.

-Thứ ba 7/10/2025 (16-8 Âm lịch). Đoàn Lân sẽ biểu diễn ngày cuối trong Giáo xứ. Đúng là có bài ca ”Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường”, đoàn Lân không những đi khắp phố phường, mà còn đến giúp vui tại mỗi gia đình, cả Giáo xứ “vui như tết”.

Dưới ánh trăng thu, có nhiều nơi ngập tràn niềm vui, bên cạnh đó, có nhiều vùng miền Bắc còn ngập tràn nước lũ. Xin mượn lời ca của Nhạc sĩ Lm. Nguyễn Duy để sẻ chia cùng các bé, như lời cầu nguyện thiết tha “Xin cho con luôn là bé thơ trong vòng tay Chúa. Xin cho con tim hồng thiết tha sống trong tình yêu”. Niềm vui, hạnh phúc đón nhận cần được sẻ chia.

Đặc biệt, chính ngày Trung thu, lúc 17g, Cha Quản xứ, Cha phó xứ đã đồng tế Thánh lễ Trung thu cho toàn thể Thiếu nhi, Nhi đồng.

Mở đầu và kết thúc Thánh lễ, Cha Quản xứ đã chúc mừng các em Thiếu nhi và mong ước: ”Các con, càng lớn, thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan trước mặt Chúa và mọi người”.

 Riêng Cha phó, trong phần giảng lễ, mượn hình ảnh chị Hằng, chú Cuội để chúc các em: Chúc các con ”là những chú Cuội không biết nói láo, luôn thật thà”, chúc các ”chị Hằng luôn luôn tỏa sáng như ánh trăng, rực rỡ nhân đức”.

 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
                           Ban Truyền Thông Giáo xứ Vinh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây