TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” (Lc 1,26-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khánh thành Nhà nguyện Đan viện Xitô Thánh Mẫu

Chủ nhật - 05/10/2025 07:03 | Tác giả bài viết: BTT Giáo hạt Phước Long |   233
Hôm nay ngày 4/10/2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự nghi thức làm phép và khánh thành Nguyện đường Đan viện Xitô Thánh Mẫu Mân Côi - Long Điền.
 

THÁNH LỄ LÀM PHÉP, KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN
ĐAN VIỆN XI-TÔ THÁNH MẪU MÂN CÔI – LONG ĐIỀN


 “Hôm nay là ngày Chúa đã dựng nên/ chúng con vui mừng sung sướng triền miên...”

Hôm nay ngày 4/10/2025, là ngày trọng đại cho Đan viện Xi-Tô Thánh Mẫu Mân Côi – Long Điền. Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Viện phụ Đan viện, quý Cha, quý Đan sĩ, quý Soeur và quý cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Long Điền, đã quy tụ nơi đây để long trọng cử hành nghi thức làm phép và khánh thành Nguyện đường Đan viện, sau một thời gian nỗ lực xây dựng.

Đây không chỉ là dấu mốc thiêng liêng quan trọng trong hành trình đức tin của cộng đoàn Đan viện, mà còn là nơi quy tụ, cầu nguyện và kín múc nguồn ơn thiêng của Chúa.

 
 

Đúng 8g30, đoàn rước tiến về tiền sảnh Nhà nguyện, sau lời nguyện, Đức Cha Giáo Phận, Đức viện phụ Đan viện và Cha Hạt trưởng hạt Phước Long cắt băng khánh thành.
 

Sau cắt băng khánh thành, Đức Cha trao chìa khóa cho Đức viện phụ. Đoàn rước tiến vào Nhà nguyện, Đức Cha long trọng cử hành nghi thức làm phép: rảy nước phép và xông hương bàn thờ cùng toàn thể Nguyện đường.
 

Thánh lễ tạ ơn hôm nay do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức viện phụ Fr.M.Phêrô Khoa Nguyễn Thái Bình, quý Cha Quản hạt Phước Long – Đồng Xoài cùng một số quý Cha trong và ngoài Giáo hạt Phước Long.
 
 
     Thầy Phó tế công bố lời Chúa.
 
 
Đức Cha giảng lễ.

Trong bài Tin Mừng, Đức Cha nhấn mạnh bốn điểm:

1. Cảm tạ tình Chúa: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công..” Ngôi Nhà nguyện vươn lên giữa vùng cao su này, không chỉ nhờ công sức của Đan viện và đóng góp của giáo dân Long Điền, của các ân, thân nhân, mà trên hết là sự an bài kỳ diệu của Thiên Chúa. Chính Ngài là kiến trúc sư, là nhà thiết kế, đồng thời là nhà thi công công trình này. Hôm nay, Đan viện mời mọi người đến đây trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa.

2. Chiêm ngắm Con Mẹ: Khởi đi từ biến cố Truyền tin, chúng ta được mời gọi lần chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi không phải là một chuỗi của Kinh Kính Mừng lập đi lập lại, nhưng mà là hành trình đi vào chiêm ngắm Cuộc Đời Chúa Giêsu Con Mẹ, khởi đi từ biến cố Truyền tin, Giáng Sinh, Rao giảng, Khổ nạn, Phục sinh, Lên trời, và sai Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta được mời gọi lần chuỗi Mân Côi trong tâm thế của những người con nhìn, chiêm ngưỡng Cuộc Đời Chúa Giêsu Con Mẹ trong lăng kính của tin yêu và hi vọng mà Mẹ Maria đã sống. Tất cả lịch sử cứu độ tóm lại trong Kinh Mân Côi, càng chiêm ngưỡng Chúa Giêsu thì chúng ta càng cảm thấy mình yêu mến Ngài nhiều hơn.

3. Cao rao danh Mẹ: Kính Mừng Maria Đức Mẹ Chúa Trời... Kinh Mân Côi là trường ca Danh Mẹ. Kính mừng Maria Đức Mẹ Chúa Trời, ngay câu chào của bà Isave, chúng ta cao rao danh Mẹ, chính vì vậy Giáo Hội gọi Kinh Mân Côi là trường ca ngợi khen danh Mẹ... Cao rao danh Mẹ, chúng ta sẽ thấy mỗi ngày chúng ta nên giống Mẹ hơn. Chúng ta đừng tôn kính Đức Mẹ theo kiểu bề ngoài, mà hãy phát xuất từ một chiều sâu nội tâm khi chúng ta cao rao danh Mẹ.

4. Cầu khẩn cùng Mẹ:  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử. Ngay trong bài Tin Mừng và bài sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy một ý tưởng rất hay. Đức Mẹ khi nhận làm Mẹ của nhân loại, và các tông đồ trên đỉnh đồi Can-vê, liền sau đó trong nhà Tiệc Ly, thì Mẹ thi hành ngay chức vụ làm Mẹ của Hội Thánh bằng sự hiện diện và cầu nguyện với các tông đồ. Như vậy, ngay từ giây phút khởi đầu của Giáo hội thì Mẹ đã cầu bầu cho Hội Thánh...

Sau bài giảng, Đức Cha khuyên mọi người tiếp tục yêu mến Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi và xem chuỗi Mân côi là bất ly thân.

Tiếp theo là phần Hiệp lễ

 


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức viện phụ bày tỏ lòng tri ân lên Đức Cha Gioan Baotixita, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, quý khách tham dự:

Đan viện nhỏ bé vừa tròn 30 tuổi, 30 năm ân sủng và tình thương hải hà của Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào trên cộng đoàn, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Thánh Cả Giuse, Thánh Tổ Đan Viện, các Thánh lập dòng, thêm vào đó là sự quan tâm giúp đỡ tận tụy của bao đấng bậc bề trên trong Giáo phận Ban Mê Thuột, cũng như lòng quảng đại hi sinh vô bờ của các bậc cha anh,  ân thân nhân ...

Trong tâm tình hân hoan của ngày Hồng Phúc này, từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, ngài dâng lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, về những gì mà Chúa tuôn đổ Hồng Ân mỹ mãn xuống trên Đan Viện, nhờ đó Đan viện có được cơ sở xứng đáng cho các Đan sĩ tu, và cũng là nơi để tiếp đón những ai đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để tìm được sự An Bình trong tâm hồn và cũng là nơi lan tỏa lời loan báo Tin Mừng.

Đan viện biết ơn sâu sắc tới Đức Cha Gioan Baotixita, vị chủ chăn Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Viện Phụ cũng chân thành tri ân đến các mục tử nhân lành giàu lòng yêu mến đã dành cho Đan viện, Cha cũng cảm ơn Đức Cố giám mục Giuse Trịnh Chính Trực đã đón nhận Cộng Đoàn hiện diện trong Giáo phận. Kế đến là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, ngài đã ký văn bản chính thức thành lập Cộng Đoàn ngày 19 tháng 10 năm 2018, đồng thời ngài cũng bày tỏ lòng tri ân tới Cha cố Phao-lô Võ Quốc Ngữ, Cha Phê-rô Ngô Anh Tấn và quý Cha Quản xứ Long Điền qua từng giai đoạn. Xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài, cho quý Cha và sự hy sinh của nhiều gia đình, quý Soeur dòng Đức Bà Truyền Giáo, Dòng Nữ Vương Hòa Bình, …..tất cả đã giúp đỡ Đan viện trong nhiều thời kỳ để Đan viện có được như hôm nay.

 
 
 
Sau Thánh lễ, Đức Cha, Đức Viện phụ, quý Cha, quý Soeur cùng chụp hình lưu niệm và chung vui trong bữa tiệc mừng tại khuôn viên nhà dòng. Trong bữa tiệc, quý Tu sĩ Đan viện trao tặng mỗi người tham dự chuỗi Mân Côi là món quà kỷ niệm mừng lễ Mẹ Mân Côi.
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
 
                                Ban Truyền Thông Giáo hạt Phước Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây