TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm C

“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. (Lc 17,11-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Châu Sơn: Hành hương Năm Thánh Đức Mẹ Giang Sơn

Thứ tư - 08/10/2025 06:57 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   36
Hòa nhịp cùng toàn thể Giáo phận Ban Mê Thuột trong Năm Thánh 2025 “Hành hương Hy vọng”, gia đình Giáo xứ Châu Sơn quy tụ về Đồi Đức Mẹ Giang Sơn để tham dự ngày Hành Hương Năm Thánh.
GX Châu Sơn: Hành hương Năm Thánh Đức Mẹ Giang Sơn

GIÁO XỨ CHÂU SƠN HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN

Hưởng ứng Năm Thánh 2025 – “Hành Hương trong Hy Vọng”

Hòa nhịp cùng toàn thể Giáo phận Ban Mê Thuột trong Năm Thánh 2025 “Hành hương Hy vọng”, gia đình Giáo xứ Châu Sơn đã có một ngày hành hương chung cùng nhau để lãnh nhận ơn phúc đặc biệt trong Năm Thánh.


9g30 sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 10 năm 2025, đoàn chiên Giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ Giuse Đỗ Minh HiểnCha Phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân, quy tụ về Đồi Đức Mẹ Giang Sơn – một trong bốn điểm hành hương chính thức được Đức Cha Giáo phận chỉ định. Điểm hành hương này chỉ cách giáo xứ khoảng 35 km, nhưng lại mở ra một cuộc hành trình đức tin chan chứa niềm hy vọng.

Từ nhiều ngày trước, trong các Thánh lễ Chúa nhật và ngày thường, lời mời gọi của quý Cha đã vang vọng đến từng gia đình, từng giáo dân. Nhờ thế, buổi sáng ngày hành hương, từ các cụ già tóc bạc, những bậc phụ huynh, các bà mẹ, anh chị em tráng niên, đến các bạn trẻ nam nữ và cả những em thiếu nhi chưa đến tuổi cắp sách đến trường đều nô nức lên đường.
 

8


Bầu khí rộn ràng, hân hoan lan tỏa khắp giáo xứ. Nhiều giáo xóm, hội đoàn, các toán và các nhóm nhỏ tổ chức đi chung cùng nhau; Người thì đi xe gắn máy, nhóm thì hợp đồng xe 16 chỗ, 30 chỗ, có những gia đình lên đường bằng xe hơi riêng… nhưng tất cả đều trực chỉ chung một hướng: hướng về Mẹ Maria Giang Sơn, hướng về nguồn ơn cứu độ và niềm hy vọng.
 

12


Con đường uốn lượn dẫn lên đỉnh Đồi Đức Mẹ Giang Sơn tuy dốc cao, nhưng đã được giáo xứ sở tại chăm chút trải nhựa phẳng phiu, sẵn sàng đón những bước chân hành hương từ muôn nơi tuôn đến. Từng đoàn người tiến bước trong niềm hân hoan, lòng tràn đầy niềm vui vì có Mẹ cùng đồng hành.

Gần đến giờ cử hành, đông đảo cộng đoàn và khách hành hương đã tề tựu trên đỉnh đồi Đức Mẹ, vẽ nên một bức tranh sống động và linh thánh. Những tâm tư, nguyện ước của mỗi người, mỗi gia đình được dâng lên cùng Mẹ: có cụ già đến với lời cầu xin cho con cháu biết sống đạo đức thảo hiền; có bậc cha mẹ mang theo thao thức về gia đình, công việc và tương lai con cái; những người trẻ thì khát khao tìm thấy định hướng và lý tưởng đời mình; còn các em thiếu nhi hồn nhiên dâng lên Mẹ những ước mơ trong sáng. Tất cả hòa quyện trong bầu khí thánh thiêng, làm nên một lời cầu nguyện chung, dâng lên Thiên Chúa qua bàn tay chuyển cầu của Mẹ Maria.
 

1



Thánh lễ hành hương được Cha Quản xứ Giuse chủ tế, cùng Cha Phó Phanxicô xavie Têrêsa  và cha Phao Lô Lê Đình Tài -phó xứ Giang Sơn cùng đồng tế. Trong bài giảng lễ, Cha Phanxicô xavie Têrêsa chia sẻ: Cuộc hành hương này không chỉ là một hành trình thể lý, mà còn là một hành trình tâm linh – hành trình của niềm tin và hy vọng. Càng tiến gần Đức Mẹ và Thiên Chúa, tâm hồn mỗi người càng được thanh luyện, rộng mở và tràn đầy bình an. Như trong Kinh Thánh, núi cao là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, hành trình lên Linh đài hôm nay cũng phản chiếu hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu: bước qua bao thăng trầm để tiến về cùng đích là Thiên Chúa.
 

17



Cha gợi mở: Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt hảo của người hành hương đức tin. Từ biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thưa “Xin vâng” trọn vẹn, hiến dâng cả đời cho kế hoạch cứu độ. Mẹ đồng hành với Con mình qua khổ đau, đứng dưới chân Thập Giá, hiện diện trong biến cố Hiện Xuống và được Thiên Chúa đưa về trời trong vinh quang. Cuộc đời Mẹ là một hành trình hy vọng, từ Nadarét đến Thiên Quốc.

Cha mời gọi cộng đoàn: Hành hương không dừng lại khi rời khỏi Linh đài, nhưng tiếp diễn trong từng phút giây cuộc sống. Mỗi việc làm nhỏ trong yêu thương và nhẫn nại là một “chấm hy vọng” vẽ nên “đường hy vọng” đời ta – như lời Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:

“Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng,
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.”

Cha nhắn nhủ: Từ đỉnh Linh đài Đức Mẹ, mỗi người được mời gọi mang ánh sáng Tin Mừng, sức mạnh Thánh Thể và niềm hy vọng Năm Thánh trở về giữa đời, sống như chứng nhân của niềm hy vọng Kitô giáo, với xác tín rằng: Mẹ Maria luôn đồng hành, chở che và dẫn dắt chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu trong Nhà Cha trên trời.
 

2



cuối thánh lễ, cha chánh xứ Giuse làm phép chuỗi hạt Mân Côi, ảnh tượng và nước cho cộng đoàn, một trong những đặc ân của những dịp hành hương để các tín hữu được kín múc nguồn ơn của Chúa.

 

3

 

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng nán lại bên Mẹ để dâng tâm tình kính Mẹ trong tháng 10 với giờ Kinh Mân Côi chung, dâng lên Mẹ Maria những lời kinh tha thiết của tấm lòng con thảo. Cả cộng đoàn đồng thanh đọc kinh trong bầu khí thánh thiện và sốt sắng. Lời kinh, tiếng hát hòa quyện với gió trời cao nguyên, như đưa tâm hồn mọi người đến gần Mẹ hơn, gần Thiên Chúa hơn.

Sau giờ kinh, những bữa cơm huynh đệ đơn sơ được trải bày ra dưới bóng mát của núi đồi. Mỗi giáo xóm, mỗi nhóm chia sẻ với nhau từng phần ăn, từng tiếng cười, từng câu chuyện. Niềm vui thân tình ấy gợi lên hình ảnh một đại gia đình Châu Sơn hiệp nhất trong tình Chúa và tình người.

Ngày hành hương khép lại trong buổi chiều, nhưng dư âm vẫn ngân vang trong tâm hồn mỗi người: niềm vui của gặp gỡ, của tình thân ái thêm gắn kết, cộng đoàn thêm bền chặt, và trên hết là niềm hy vọng bừng sáng.
 

Trong dòng chảy Năm Thánh 2025, cuộc hành hương này là một dấu ấn thiêng liêng, nói lên rằng: Giáo xứ Châu Sơn là gia đình đức tin hiệp nhất, cùng nhau bước đi trong hy vọng, tiến về tương lai với Đức Kitô Phục Sinh.
 

10
 
16
 
15
 

 

mời xem HÌNH ẢNH
 

BÀI GIẢNG LỄ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ GIANG SƠN

(Linh đài Đức Mẹ Giang Sơn – Ngày 8 tháng 10 năm 2025)


(Tin Mừng Luca 1, 26–38)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Sáng hôm nay, gia đình Giáo xứ Châu Sơn chúng ta cùng với quý khách hành hương hân hoan quy tụ bên Linh đài Đức Mẹ Giang Sơn, trong bầu khí Năm Thánh Hy Vọng và trong tâm tình tháng Mân Côi, để kính dâng lên Mẹ lời ca, lời tạ ơn và những bước chân tin yêu.

Cuộc hành hương hôm nay không chỉ là một hành trình thể lý – đi bằng đôi chân, bằng sức người – mà còn là một hành trình tâm linh. Dù đa phần chúng ta được phương tiện đưa lên tận đỉnh đồi, nhưng nhìn quanh địa hình dốc núi, ta vẫn có thể cảm nhận phần nào nỗi vất vả, mồ hôi, và cả niềm hân hoan của những bước chân tiến về với Chúa và Mẹ.

Khi đặt chân lên đỉnh núi, ta thấy không khí trong lành hơn, tầm nhìn rộng mở hơn, và tâm hồn như được nâng cao. Đó là hình ảnh sống động của đời sống đức tin: càng tiến gần Chúa, càng thấy lòng mình bình an và chan chứa hy vọng.

Trong Kinh Thánh, núi cao luôn là nơi thánh thiêng, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Cuộc hành hương hôm nay cũng phản ánh hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu: sinh ra giữa trần gian, bước đi qua bao thăng trầm, để rồi hướng về cùng đích là Thiên Chúa.

Trên hành trình ấy, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời và một Đấng bảo trợ quyền năng: đó là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của mỗi người tín hữu chúng ta. Năm Thánh Hy Vọng và Tháng Mân Côi này lại mời gọi chúng ta chiêm ngắm hành trình hành hương đức tin của Mẹ – một hành trình trọn vẹn, đầy phó thác và hy vọng.

Từ vườn Địa Đàng, Thiên Chúa đã hứa ban “người phụ nữ” sẽ đạp nát đầu con rắn – và lời hứa ấy được ứng nghiệm nơi Đức Maria. Khi “thời gian đến hồi viên mãn”, Thiên Chúa đã chọn Mẹ để Con Một của Ngài nhập thể cứu độ nhân loại.

Tại biến cố Truyền Tin, Mẹ đã thưa “Xin vâng” một cách tuyệt đối, trao trọn đời mình cho kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa, là người đưa Con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại.

Suốt hành trình đời mình, Mẹ đồng hành với Con qua những niềm vui và khổ đau, qua cả bóng tối thập giá. Đứng dưới chân Thánh Giá, Mẹ trở thành Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của các môn đệ Đức Kitô. Và trong biến cố Hiện Xuống, Mẹ lại hiện diện giữa cộng đoàn Hội Thánh sơ khai, cùng cầu xin Thánh Thần ngự xuống.

Hành trình ấy kết thúc trong vinh quang lên trời, khi Mẹ được Thiên Chúa đưa về hưởng phúc bên Ngài – trở nên người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, hình ảnh báo trước phần thưởng dành cho những ai trung tín bước đi trong đức tin và niềm hy vọng.

Cuộc đời Đức Maria là một chuyến hành hương kéo dài từ Nadarét đến Vinh Quang Thiên Quốc, luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ là mẫu gương cho Hội Thánh và cho mỗi người chúng ta: tin tưởng giữa thử thách, kiên vững trong gian nan, để cuối cùng được kết hiệp trọn vẹn với Chúa Con trong vinh quang cứu độ.

Ngày hành hương Năm Thánh hôm nay nhắc nhớ rằng: đích điểm của mọi cuộc hành trình trần thế chính là Thiên Chúa, nơi có Mẹ đang cầu bầu cho chúng ta.

Nhưng chúng ta không hành hương lên núi để ở mãi nơi đây. Giống như người môn đệ “thượng sơn tầm sư học đạo”, khi đã được canh tân trong ơn Chúa, chúng ta lại phải “hạ sơn hành đạo” – trở về đời thường, để đem Tin Mừng, niềm vui và hy vọng đã lãnh nhận hôm nay vào cuộc sống hằng ngày.

Cuộc hành hương đích thực không khép lại khi ta rời khỏi Linh đài Đức Mẹ, mà vẫn tiếp diễn từng giây phút của đời sống. Mỗi bước chân ta đi, mỗi việc nhỏ ta làm trong yêu thương và kiên nhẫn, đều là những bước hành hương của hy vọng.

Như lời Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong Đường Hy Vọng:

“Chấm này nối tiếp chấm kia,
Ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia,
Muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm muôn chấm cho đúng, đường sẽ đẹp;
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng,
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.”

Kính thưa cộng đoàn,
Từ đỉnh Linh đài Đức Mẹ hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta mang ánh sáng Tin Mừng, sức mạnh của Thánh Thể, và niềm hy vọng của Năm Thánh để trở về giữa đời, sống như những chứng nhân của niềm hy vọng Kitô giáo.

Chúng ta ra đi với tâm hồn tràn ngập niềm vui, vì biết rằng có Mẹ Maria đang ngày đêm đồng hành, chở che và dẫn dắt, để rồi mai ngày, khi cuộc hành trình dương thế kết thúc, chúng ta sẽ được cùng Mẹ trung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nhà Cha trên trời.
 

Mong sao được như vậy.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây