TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm C

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. (Ga 21,1-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Vinh Hương khai mạc tháng Hoa

Thứ sáu - 02/05/2025 23:44 | Tác giả bài viết: Cao Hướng |   102
Giáo xứ Vinh Hương - 4 giờ 45 ngày 03.5.2025, tại Đài Đức Mẹ, Hội Hiền mẫu Giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng hoa kính Mẹ
 

GIÁO XỨ VINH HƯƠNG - KHAI MẠC THÁNG HOA 2025

Tháng 5, tháng dành riêng tôn vinh Mẹ, Giáo hội cử hành nhiều việc làm đạo đức để bày tỏ lòng sùng kính Mẹ. Trong tháng Hoa này, đoàn con cái của Mẹ ở khắp mọi nơi, nô nức dâng những đóa hoa, những vũ điệu tha thiết lên Mẹ.

Giáo xứ Vinh Hương - 4 giờ 45 ngày 03.5.2025, tại Đài Đức Mẹ, Hội Hiền mẫu Giáo xứ thay mặt cộng đoàn bày tỏ nỗi niềm với Mẹ bằng những vũ điệu, từ những cánh hoa tươi bung nở, cho đến những bông hoa lòng bừng cháy yêu thương, cho tình hiệp thông giữa người với người ngày thêm gắn kết.

Hoa, muôn màu muôn sắc, muôn lòng ý hợp. Hoa, kỳ công của Thiên Chúa, hoa  xinh tươi, hoa ngào ngạt, hoa tô thắm vũ trụ, hoa mời gọi lòng người. Hoa, khoe sắc thắm, hoa mỉm cười. Lời của hoa thật dịu huyền giữa thiên nhiên. Ý của hoa hòa vào lòng người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Sau khi thành tâm dâng lên Mẹ những vũ điệu tiến dâng, cũng tại Đài Đức Mẹ, Cha Quản xứ GB. Trần Vinh chủ tế Thánh lễ kính thánh Philipphê và thánh Giacôbê Tông đồ. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Sơ, quý Thầy và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Trong bài giảng lễ, Cha GB. nói với cộng đoàn hãy tin tưởng vào quyền năng và sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người, nhiều khi chúng ta cứ cảm tưởng rằng mình bị Thiên Chúa bỏ rơi hay bị Chúa quên lãng, nhưng  thực ra Chúa vẫn ở với con người như Ngài đã đến và ở lại với các Tông đồ khi xưa.

Kết thúc bài giảng, Cha Quản xứ mời gọi cộng đoàn “Hãy đến với Mẹ, hãy biểu lộ lòng tin của mình vào Mẹ Maria, cho dù những cử chỉ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn nghe được tiếng Chúa nói “Thầy đây, đừng sợ!”  để chúng ta vững tin vào Chúa, vào Mẹ trong mọi hoàn cảnh."

Lạy Chúa, mỗi người chúng con là những đoá hoa đẹp nhất mà Chúa đã trồng trong vườn hoa của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với phận vụ của mình, để từng cánh hoa cuộc đời luôn toả hương sắc tôn vinh Mẹ và cảm tạ Chúa.

 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây